Học hỏi Lời Chúa là phần không thể thiếu của Cơ Đốc nhân. Vì thế, Hội Thánh luôn chú trọng vào việc dạy và học Lời Chúa. Nhưng có bao giờ chúng ta thấy mình đánh mất mục đích của việc ấy không? Nếu Lời Chúa là lời sống và đầy năng quyền, thì chúng ta phải làm thế nào để truyền đạt Lời ấy? Bởi lẽ mục tiêu tối hậu của Cơ Đốc Giáo Dục không dừng lại ở việc đào tạo những người có đầy kiến thức về Kinh Thánh, nhưng còn đào tạo những môn đồ kết quả, là những người có đời sống giống như Đấng Christ.
Hôm nay, ngày 14/09/2025, ngày Chúa Nhật Cơ Đốc Giáo Dục, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề RAO GIẢNG LỜI CHÚA CÁCH ĐẦY TRỌN.
“Tôi đã trở nên người phục vụ Hội Thánh, theo trách nhiệm mà Đức Chúa Trời đã ủy thác cho tôi để rao giảng lời Ngài cho anh em một cách đầy trọn.” (Cô-lô-se 1:25)
Khi còn nhỏ, mùa hè có lẽ là khoảng thời gian tôi yêu thích nhất. Ngày đó tôi nghĩ: “Tại sao một năm học có thể dài như thế chứ?”. Mùa hè đến, tôi vui vì mình được tạm dừng việc học, nhưng càng vui hơn vì được đi học Thánh Kinh Hè tại hội thánh. Tôi vẫn nhớ như in những ngày thật đẹp ấy, khi được đến nhà thờ, sinh hoạt trong những căn phòng được trang trí đẹp mắt, ăn những bữa ăn ngon, hay chỉ đơn giản là được múa hát cùng các bạn mình.
Lúc còn nhỏ, tôi là một đứa trẻ khá háo thắng. Hội Thánh tôi thường tổ chức các chương trình học thuộc lòng Kinh Thánh vào mỗi dịp Thánh Kinh Hè hay Giáng Sinh. Mỗi lần như vậy, tôi thường cố gắng học thật chăm chỉ. Một phần vì tôi muốn được phần thưởng, phần khác vì tôi muốn ba mẹ hãnh diện về mình. Tôi cũng thích cảm giác được đứng trước Hội Thánh để nhận phần thưởng, hay đơn giản là muốn được nghe người khác nói tôi là một đứa trẻ “giỏi giang và yêu mến Chúa”, mặc dù điều đó đôi khi chỉ đúng ở vẻ bề ngoài mà thôi.
Nhưng tạ ơn Chúa vì Ngài đã thương xót tôi, cho tôi được gặp gỡ và tin nhận Ngài trong những năm tháng sau này, khi tôi dần lớn lên. Chúa mở mắt tôi để tôi hiểu rằng Lời Kinh Thánh không chỉ để tôi học thuộc lòng và cất vào trí nhớ, nhưng đó là lời sống và linh nghiệm, có năng quyền để thay đổi cuộc đời tôi.
Năm tháng đi qua, tôi tham gia không biết bao nhiêu lớp học Trường Chúa Nhật, các chương trình Thánh Kinh Hè, trại hè, và các khóa học Kinh Thánh khác. Cuối cùng, vào chín năm trước, Chúa đã dùng một lớp học Kinh Thánh để thăm viếng tôi, giúp tôi ăn năn và tin nhận Ngài. Tôi biết ơn Chúa vì đã dùng những cơ hội ấy để đưa tôi đến chỗ hiểu biết Ngài cách cá nhân. Và khi được Chúa thăm viếng, tôi nhận ra tất cả những điều mình được học không hề vô ích, nhưng đều hướng đến một mục đích, đó là Cơ Đốc Giáo Dục.
Sứ đồ Phao-lô, trong chức vụ của ông, đã cho chúng ta thấy rằng sự tăng trưởng và phát triển Hội Thánh không thể thiếu hai yếu tố quan trọng, đó là truyền giáo và Cơ Đốc Giáo Dục. Truyền giáo để đem người chưa tin đến với Đấng Christ, còn Cơ Đốc Giáo Dục là để nuôi dưỡng, gây dựng người tin trở nên trưởng thành và trọn vẹn trong Ngài. Trong thư gửi cho các tín hữu tại Cô-lô-se, Phao-lô nói rằng:“Tôi đã trở nên người phục vụ Hội Thánh, theo trách nhiệm mà Đức Chúa Trời đã ủy thác cho tôi để rao giảng lời Ngài cho anh em một cách đầy trọn.” (Cô-lô-se 1:25)
Sứ đồ Phao-lô không dùng từ ngữ nhẹ nhàng khi nói về sứ mạng rao giảng Lời Đức Chúa Trời mà ông đã được nhận lãnh. Ông mô tả sứ mạng ấy là “rao giảng lời Ngài một cách đầy trọn”. Từ “đầy trọn” có nghĩa là làm sao để Lời Chúa được hiểu biết một cách đầy đủ, không chỉ là lượng thông tin đủ, mà còn “đủ” về chiều sâu, giúp người khác hiểu rõ lẽ thật và được lẽ thật biến đổi.
Trong một thế giới ngập tràn thông tin và tri thức, Cơ Đốc nhân đối diện với một thách thức, đó là: làm sao phân định giữa “thật” và “giả”, giữa “chân lý” và những điều “gần như là chân lý”. Trong thời kỳ mà Kinh Thánh gọi là “những ngày cuối rốt”, giáo lý chân chính thì bị xem thường, còn điều sai lệch lại được tung hô.
Đứng trước điều đó, chúng ta cần nhờ ơn Chúa để “rao giảng Lời Chúa một cách đầy trọn”, nghĩa là phải làm chứng, dạy dỗ, chia sẻ về Phúc Âm một cách đúng đắn, để người nghe có đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế. Giống như Phao-lô, chúng ta cần nhận thức đây là trách nhiệm Chúa ủy thác trên mình, nên không được làm một cách hời hợt hay qua loa, mà phải làm với sự trung tín và lòng tận hiến trọn vẹn.
Nhưng làm thế nào để rao giảng một cách đầy trọn? Sứ đồ Phao-lô nói ông chỉ giảng về Chúa Cứu Thế Jêsus. Ngài là đối tượng duy nhất ông rao giảng, với mục đích là để mọi người trở nên “toàn hảo” trong Ngài: “Chính Ngài là Đấng chúng tôi rao giảng. Chúng tôi dùng tất cả sự khôn ngoan để cảnh cáo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu trình diện mọi người cách toàn hảo trong Đấng Christ.” (Cô-lô-se 1:28).
Ngày nay, chúng ta có thật sự rao giảng sứ điệp về duy Chúa Cứu Thế không, hay Ngài chỉ xuất hiện như một yếu tố phụ trong lời giảng của chúng ta? Thế giới ngày nay xuất hiện nhiều phiên bản “tin lành” được pha trộn với triết lý cá nhân, nhu cần cảm xúc, hay sự thành công đời này. Dù nghe rất hấp dẫn, nhưng những “tin lành” này không đem đến sự cứu rỗi cho người tin vì không đặt Đấng Christ làm trung tâm của sự rao giảng, không nói về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, không đề cập đến tội lỗi và sự ăn năn, không dẫn người nghe đến sự biến đổi đời sống, mà chỉ làm thỏa mãn tri thức và cảm xúc. Một Tin Lành mà không có thập tự giá, không có năng quyền biến đổi, thì không phải là Tin Lành nữa.
Trong bối cảnh của thế giới ngày nay, thật quan trọng biết bao nếu chúng ta cũng có thể hành động như Phao-lô, đó là “dùng tất cả sự khôn ngoan” để “cảnh cáo” và “dạy dỗ” mọi người, nghĩa là vừa cảnh tỉnh người khác về tội lỗi và nhu cầu ăn năn, nhưng đồng thời cũng trang bị Lời Chúa cho họ. Sứ mạng của Hội Thánh không dừng lại ở việc đưa người khác đến với Chúa, mà còn để họ có thể “trình diện cách toàn hảo trong Đấng Christ” như Phao-lô đã nhấn mạnh. Khi đó người ấy được “toàn hảo” trong đức tin: biết Chúa, yêu Ngài và sống cho Ngài.
Để có thể rao giảng về Chúa Cứu Thế cách đầy trọn, sứ đồ Phao-lô đã chịu nhiều gian khổ. Ông viết: “Chính vì điều nầy mà tôi ra sức làm việc và chiến đấu với cả năng lực mà Ngài hành động một cách mạnh mẽ trong tôi.” (Cô-lô-se 1:29). Ngày nay, hơn bao giờ hết, chúng ta cần cầu nguyện và đầu tư cho công tác Cơ Đốc giáo dục, vì chúng ta đang chiến đấu cùng “chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời.” (Ê-phê-sô 6:12). Cơ Đốc Giáo Dục vừa đối diện với sự chống phá từ ma quỷ, nhưng cũng vừa đối diện với vô số khó khăn từ bên trong: thiếu nhân lực, thiếu tấm lòng, hay thiếu cả sự quan tâm từ cộng đồng đức tin. Thế nhưng, Phao-lô đã nhấn mạnh một điều quan trọng là: ông không làm việc và chiến đấu bằng sức riêng, mà bằng năng lực của Đức Chúa Trời hành động mạnh mẽ trong ông. Dù khó khăn chưa bao giờ dừng lại, nhưng chúng ta cần nắm chắc lời hứa, đó là: khi Chúa đã ủy thác trách nhiệm, thì Ngài cũng thêm ơn và thêm sức cho chúng ta.
Khi nhìn lại hành trình đức tin của mình, tôi biết ơn Chúa vì đã dùng công tác Cơ Đốc Giáo Dục, qua những lớp học Trường Chúa Nhật, các kỳ bồi linh, trại hè, hay thậm chí là những buổi học Kinh Thánh rất đơn sơ, để khiến tôi trưởng thành hơn trong đức tin. Tôi cũng nhận biết rằng không chỉ những ai hầu việc Chúa trong công tác Cơ Đốc Giáo Dục mới mang tâm tình như Phao-lô, nhưng mỗi chúng ta đều được kêu gọi để nghiêm túc học hỏi Lời Chúa và góp phần trong việc làm chứng, chia sẻ, khích lệ, khuyên lơn người khác, hầu cho chính mình và người khác được trình diện toàn hảo trong Đấng Christ.
Cầu nguyện: Lạy Cha kính yêu! Con cảm ơn Chúa vì nhờ Lời Ngài mà con được thoát khỏi đời sống cũ và bước vào ánh sáng của Ngài. Xin cho con trung tín học hỏi Lời Ngài, và ban cho con ơn Ngài để con rao giảng về Chúa Cứu Thế một cách trung thực và năng quyền, cũng như biết khuyên nhủ, dẫn dắt người khác đến chỗ nhận biết Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, ngày Cơ Đốc Giáo Dục là dịp chúng ta nhìn lại sứ mạng rao giảng lẽ thật mà Đức Chúa Trời đã giao cho Hội Thánh và mỗi cá nhân chúng ta. Dù là những người đang phục vụ trong lĩnh vực Cơ Đốc Giáo Dục, hay chỉ là tín hữu học Kinh Thánh bình thường, chúng ta cũng cần nhận biết sứ mạng học hỏi và gìn giữ Lời Chân Thật của Đức Chúa Trời, và quyết không để chân lý bị sai lệch. Vì thế, hãy cầu nguyện và đầu tư cho công tác Cơ Đốc Giáo Dục tại Hội Thánh địa phương của bạn. Cũng hãy trung tín học hỏi Lời Chúa trong các lớp học Kinh Thánh và xin Chúa dùng Lời ấy uốn nắn đời sống bạn, để bạn được trang bị và làm những việc lành.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
bình luận