Có bao giờ bạn làm việc trong một nhóm, ai cũng tài năng, nhưng cứ mỗi người một ý, chẳng ai nhường ai, và thế là kết quả chẳng đi đến đâu cả? Dù có tài năng đến đâu, chúng ta cũng không thể đi xa nếu thiếu mất một tập thể đồng lòng gắn kết. Và trên linh trình theo Chúa cũng vậy, chúng ta được kêu gọi cộng tác với nhau, nâng đỡ nhau, để hoàn thành mục tiêu thiên thượng của Ngài.

Hôm nay, ngày 10/09/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Wally Odum qua chủ đề ĐỒNG LÒNG MANG ĐẾN THÀNH CÔNG.

“Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa.” (Phi-líp 2:3–4)

Casey Stengel, huấn luyện viên huyền thoại trong làng bóng chày, từng nói một câu cực kỳ chính xác: “Tìm được cầu thủ giỏi thì không khó. Nhưng làm sao để họ phối hợp ăn ý được với nhau mới là chuyện đau đầu.” Câu nói ấy không chỉ đúng trong thể thao, mà còn chính xác trong cả cuộc sống thường nhật.

Ai trong chúng ta rồi cũng phải đối diện với câu hỏi: Làm sao để những khả năng và ân tứ Chúa ban cho mình được hòa hợp với người khác? Làm sao để cùng nhau làm việc, cùng nhau bước đi, cùng nhau hướng đến mục tiêu chung? Câu hỏi này không chỉ dành riêng cho vấn đề công việc hay gia đình, mà cũng rất cần được suy ngẫm trên hành trình theo Chúa.

Có những môn thể thao mang tính cá nhân, như đấu vật, quyền anh hay đánh golf, bạn phải tự mình gánh vác tất cả, thắng thua đều do một mình bạn quyết định. Nhưng bóng đá, bóng rổ, bóng chày hay bóng bầu dục là những môn thể thao đồng đội, bạn chỉ chiến thắng khi cả đội cùng chiến thắng. Linh trình theo Chúa và cả cuộc sống của chúng ta thật ra cũng giống như một môn thể thao đồng đội. Bí quyết then chốt để thành công là biết cách phối hợp với người khác.
Lòng kiêu hãnh và sự ích kỷ chính là rào cản lớn khiến một tập thể không thể phát triển bền vững. Đức Chúa Jêsus dạy chúng ta rằng kể cả những người giữ vai trò lãnh đạo, ai cũng phải học cách hạ mình và sống để phục vụ người khác. Sứ đồ Phao-lô hiểu rõ giá trị của việc cộng tác. Ông luôn đề cao tinh thần làm việc nhóm, vì ông biết rằng chỉ khi thật lòng đồng hành cùng nhau, chúng ta mới có thể hoàn thành sứ mạng Chúa giao.

Trong thư gửi Hội Thánh ở Phi-líp, ông khuyên các tín hữu:

“Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ, hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa.” (Phi-líp 2:3-4)

Phao-lô không ngại nêu đích danh căn bệnh có thể làm suy yếu bất kỳ tập thể nào: đó là lòng ích kỷ. Khi một người chỉ biết nghĩ đến bản thân, chăm chăm vào quyền lợi cá nhân mà bỏ quên người khác, họ sẽ dần trở nên cô lập và không còn hiệu quả nữa.

Từ “lòng ích kỷ” trong nguyên ngữ Hy Lạp mang hàm ý: “Tôi được lợi gì trong chuyện này?” Đó là một thái độ tranh đua vụ lợi, vốn rất phổ biến trong giới chính trị thời đó. Và ngày nay cũng không khác là bao.

Phao-lô kêu gọi chúng ta xem người khác “đáng tôn trọng hơn mình”. Điều này là một thách thức lớn đối với bản tính xác thịt của con người. Vì trong một thế giới cạnh tranh khốc liệt, ai cũng muốn được công nhận, ai cũng muốn giành chiến thắng.

Nhưng Phao-lô không hề nói rằng chúng ta phải phủ nhận ân tứ hay khả năng của chính mình. Ông chỉ khuyên chúng ta phải trân trọng cả những điều Chúa ban cho người khác nữa. Bởi ai cũng có điểm mạnh riêng, ai cũng giỏi hơn chúng ta ở một mặt nào đó. Không ai có tất cả, và những gì người khác có thật ra lại chính là điều chúng ta cần.

Đức Chúa Jêsus muốn các môn đồ sống một đời sống chan hoà, không ích kỷ. Một minh họa rất đẹp về tinh thần đó diễn ra trong Thế vận hội mùa đông năm 1964.

Trong phần thi đua xe trượt tuyết hai người, đội tuyển Anh do Tony Nash cầm lái đang xếp thứ hai sau lượt trượt đầu tiên. Nhưng rồi họ phát hiện có một con ốc ở trục sau xe bị hỏng. Lỗi kỹ thuật này có thể khiến họ phải rời đường đua.

Lúc ấy, tay đua huyền thoại người Ý Eugenio Monti đang dẫn đầu. Khi nghe tin, anh không ngần ngại tháo con ốc từ chính chiếc xe của mình để gửi sang cho đội Anh dùng tạm.

Nhờ vậy, đội Anh có thể tiếp tục thi đấu và giành huy chương vàng. Còn Monti và đội Ý chấp nhận về đích ở vị trí thứ ba.

Khi được hỏi vì sao lại sẵn lòng giúp đối thủ, Monti khiêm tốn trả lời: “Tony Nash thắng không phải vì tôi cho anh ấy mượn con ốc, mà vì anh ấy là tay lái cừ khôi nhất.”

Hành động cao thượng ấy giúp Monti trở thành người đầu tiên được trao Huân chương De Coubertin, một trong những danh hiệu danh giá nhất ca ngợi tinh thần thể thao trong lịch sử Olympic.

Chúa ban phước cho những tấm lòng khiêm nhường và vị tha. Đó cũng là con đường duy nhất để chúng ta trở thành “người chiến thắng” trong chính đời sống mình. Chiến thắng không đến khi chúng ta cố giành phần hơn, mà là khi chúng ta biết cùng nhau bước đi trong tình yêu thương và sự hiệp nhất.

Casey Stengel đã dẫn dắt đội bóng của mình đến với nhiều chức vô địch, không phải vì ông tìm được những cá nhân giỏi nhất, mà vì ông có một tập thể biết phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau.

Điều đó được áp dụng trong thể thao, trong Hội Thánh, và cả trong đời sống thường nhật của chúng ta. Vì khi chúng ta chân thành hiệp một cùng nhau, không hơn thua, không tranh giành, thì đó chính là lúc công việc Chúa được thực hiện cách kết quả nhất.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì những ân tứ mà Ngài đã đặt để trong đời sống con, và trong chính những anh chị em xung quanh con. Xin dạy con biết sống khiêm nhường, luôn nhìn người khác với tinh thần trân trọng và yêu thương. Xin giúp con sẵn sàng cộng tác, phục vụ và nâng đỡ những người đồng công với con trên linh trình theo Chúa, để chúng con cùng nhau làm được nhiều việc hữu ích cho Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, Chúa của chúng ta không tìm kiếm “người giỏi nhất”. Ngài kêu gọi những tấm lòng sẵn sàng hạ mình xuống để nâng người khác lên, với mục tiêu chung là phát triển công việc Nước Trời. Là anh chị em trong Chúa với nhau, mong rằng chúng ta mỗi ngày học cách nhường nhịn, chia sẻ, để cùng nâng đỡ nhau trưởng thành trong ân điển. Bởi vì điều làm nên một cộng đồng vững mạnh không phải là năng lực của mỗi cá nhân, mà là tinh thần khiêm nhường, yêu thương, sẵn sàng đồng hành với nhau cho đến cùng.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này