Có bao giờ bạn cảm thấy cuộc đời mình chỉ toàn là bất hạnh, mất mát? Rằng mình đang đơn độc mò mẫm trong bóng tối, còn Chúa thì cứ mãi im lặng? Có bao giờ bạn mang trong lòng nỗi đắng cay thầm lặng, và cảm thấy dường như Chúa đã quay lưng với mình? Bạn thân mến, ngay cả khi lòng người đầy hoài nghi, thì Đức Chúa Trời thành tín vẫn không bao giờ thay đổi. Ngài chưa bao giờ ngừng yêu thương bạn và Ngài vẫn đang âm thầm hành động để phục hồi đời sống bạn.

Hôm nay, ngày 13/09/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Kellin Gibson qua chủ đề ĐƯỢC CỨU CHUỘC GIỮA MUÔN VÀN CAY ĐẮNG.

“Nhưng nếu ông ấy không muốn chuộc sản nghiệp con lại… ta chắc chắn sẽ chuộc sản nghiệp con lại!” (Ru-tơ 3:13)

Có một câu chuyện Kinh Thánh kể về một người phụ nữ vô cùng can đảm. Bà dám rời bỏ vùng đất thân quen, chấp nhận đặt chân đến miền đất xa lạ và đối diện với những điều không ai biết trước. Và rồi, chính hành trình đó lại dẫn bà đến với những phước hạnh vượt xa mọi điều bà từng hy vọng. Có thể bạn nghĩ rằng đó là câu chuyện của Ru-tơ. Nhưng đối với riêng tôi, người phụ nữ kiên cường ấy lại chính là Na-ô-mi.

Đó là một người phụ nữ tuổi đã xế chiều, mang trong lòng biết bao cay đắng. Sau những bi kịch dồn dập ập đến, bà hoàn toàn có lý do để nghĩ rằng Đức Chúa Trời đang nổi giận với mình. Khi nạn đói xảy ra ở quê nhà Bết-lê-hem, bà và gia đình phải rời đi, tìm đến xứ Mô-áp xa lạ. Nhưng tại nơi đất khách quê người ấy, bà đã mất cả chồng lẫn hai người con trai – những người thân yêu nhất, là niềm vui và chỗ dựa của cuộc đời bà. Trong nỗi đau tột cùng, bà nghẹn ngào nói với hai nàng dâu: “Nỗi cay đắng của mẹ nhiều gấp bội các con, vì tay của Đức Giê-hô-va đã giơ ra giáng họa trên mẹ” (Ru-tơ 1:13).

Cái tên Na-ô-mi vốn có nghĩa là ngọt ngào. Nhưng khi trở lại Bết-lê-hem, bà yêu cầu mọi người gọi mình là “Ma-ra” – nghĩa là “cay đắng”. Bà nói: “Đức Giê-hô-va đã lên án tôi và Đấng Toàn Năng khiến tôi chịu nhiều khốn khổ. Sao còn gọi tôi là Na-ô-mi làm gì?” (Ru-tơ 1:21).

Tôi tự hỏi, điều gì khiến Na-ô-mi nghĩ rằng Chúa đang chống lại bà? Phải chăng bà cho rằng mình đang bị trừng phạt vì một tội lỗi nào đó trong quá khứ? Dù Kinh Thánh không nói rõ về những điều bà từng trải qua, nhưng có một điều chắc chắn là: Đức Chúa Trời là Đấng nhân từ. Có lẽ, giữa nỗi đau chồng chất, bà đã không còn nhìn thấy bàn tay thành tín vẫn âm thầm chu cấp cho bà.

Dù phải trải qua những mất mát quá lớn, nhưng Na-ô-mi không hề đơn độc. Ru-tơ – nàng dâu trẻ của bà – không ở lại với bà vì thương hại hay vì trách nhiệm, mà bởi nàng chân thành yêu thương bà. Nàng mạnh mẽ tuyên bố: “Mẹ đi đâu con sẽ đi theo đó; Mẹ ở nơi nào con sẽ ở nơi đó. Dân tộc của mẹ là dân tộc của con; Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Mẹ chết nơi nào, con cũng muốn chết và được chôn nơi đó.” (Ru-tơ 1:16-17).

Khi hai người phụ nữ ấy trở về Bết-lê-hem đúng vào mùa gặt, cả thành xôn xao bàn tán về họ (Ru-tơ 1:19). Rồi họ gặp Bô-ô, một người đàn ông giàu có nhưng khiêm nhường, đầy tình yêu thương và kính sợ Đức Chúa Trời. Hai bên cũng là họ hàng gần với nhau.

Về sau, chính Na-ô-mi – người từng cay đắng thốt lên rằng “Đức Giê-hô-va dắt tôi về tay không” (Ru-tơ 1:21) – đã chứng kiến Ru-tơ mang theo đầy lúa mạch về nhà. Bô-ô đã nói: “Con chớ trở về cùng mẹ chồng với hai tay không” (Ru-tơ 3:17). Thật tuyệt diệu thay, Đức Chúa Trời vẫn thành tín tuôn đổ phước lành xuống cho Na-ô-mi, ngay cả khi lòng bà ngập tràn cay đắng và hoài nghi với Ngài.

Nhưng câu chuyện vẫn chưa khép lại. Ru-tơ lẽ ra có thể kết hôn với một người khác trong dòng họ, nhưng nếu người đó từ chối, Bô-ô không ngần ngại tuyên bố: “Nhưng nếu ông ấy không muốn chuộc sản nghiệp con lại … ta chắc chắn sẽ chuộc sản nghiệp con lại!” (Ru-tơ 3:13). Và ông đã giữ đúng lời hứa.

Bạn có nghe thấy tiếng gọi tha thiết ấy vẫn còn âm vang từ thập tự giá, nơi Đấng Christ đã đổ huyết vì bạn không? Mong rằng chúng ta luôn hướng mắt về Cứu Chúa Jêsus – Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Ngài đã chết và sống lại để phục hồi Na-ô-mi, Ru-tơ, và tất cả chúng ta – những con người tưởng chừng như đã bị quên lãng trong nỗi đau, nhưng thật ra chưa bao giờ xa khỏi tình yêu thương vô biên của Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu dấu, cảm tạ Chúa vì những ơn phước Ngài ban luôn vây phủ con. Khi con bị cuốn vào những mất mát đau buồn, xin giúp con luôn ghi nhớ rằng Ngài vẫn hằng yêu thương và chu cấp cho con mọi điều. Trên hết, đó là món quà cứu rỗi qua Con Ngài là Cứu Chúa Jêsus Christ. Dù con cảm thấy cay đắng hay buồn giận, xin giúp con luôn tin cậy nơi tình yêu thương thành tín của Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, có thể bạn đang chìm đắm trong nỗi đau mất mát, bạn cảm thấy cay đắng vì những bi kịch bất công xảy ra trong đời mình. Nhưng xin hãy nhớ rằng: dù cảm xúc bạn có ra sao, tình yêu thương của Chúa dành cho bạn vẫn không hề thay đổi. Dù bạn giận Ngài, nghĩ rằng Ngài đã bỏ rơi bạn, thì Ngài vẫn hằng đoái xem và chăm sóc bạn từng giây phút. Ngài đã không tiếc chính mạng sống mình vì bạn – vậy lẽ nào Ngài lại quên bạn trong lúc bạn cần Ngài nhất?

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này