‘Những người chết trong Chúa sẽ sống lại trước tiên’ nghĩa là gì?

Dưỡng linh
01:57 26/08/2025

Oneway.vn – Trong ngày Hội Thánh được cất lên, Đức Chúa Trời sẽ khiến những người đã chết trong Đấng Christ sống lại trước tiên. Sau đó, những người tin Chúa còn đang sống sẽ được cất lên để gặp Ngài trên không trung.

(Ảnh: Pixabay.com)

Đây là niềm hy vọng lớn lao mà chúng ta hằng nguyện cầu, trông đợi. Nhưng ngay trong hiện tại, chúng ta vẫn được kêu gọi sống một đời sống kết quả, tận hiến cho Chúa mỗi ngày.

Sứ đồ Phao-lô tuyên bố với Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca rằng: “Vì khi có hiệu lệnh ban ra, với tiếng gọi của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời thì chính Chúa từ trên trời sẽ giáng lâm. Bấy giờ, những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước tiên” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16).

Từ phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta biết được rằng “những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước tiên.” Ban đầu, câu này có thể khiến nhiều người bối rối; nhưng khi tìm hiểu kỹ hơn bối cảnh xung quanh, chúng ta sẽ hiểu rõ ý mà Phao-lô muốn nói.

Điều gì sẽ xảy ra khi Hội Thánh được cất lên?

Trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13–18, sứ đồ Phao-lô giảng dạy về sự kiện Hội Thánh được cất lên. Ông cũng từng nhắc đến sự kiện này ở những thư tín khác, như 1 Cô-rinh-tô 15:52–55. Khi Phao-lô nói với các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca rằng “những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước tiên”, ý ông muốn khẳng định rằng trong ngày Hội Thánh được cất lên, những người tin Cứu Chúa Jêsus nhưng đã qua đời sẽ là những người đầu tiên được cất lên. 

Điều này có nghĩa là tất cả những Cơ Đốc nhân đã đặt đức tin nơi Cứu Chúa Jêsus trước kỳ Tái Lâm đều sẽ được cất lên. Sự kiện Hội Thánh được cất lên vẫn còn là chủ đề mà nhiều học giả Cơ Đốc tranh luận. Để giải nghĩa phân đoạn này, chúng ta cần hiểu lời Kinh Thánh theo nghĩa đen, nhưng đồng thời cũng nhận biết rằng Lời Chúa chứa đựng những ẩn dụ và hình thức tu từ cần được xem xét.

Khi Phao-lô nói với các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca rằng “những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước tiên”, ông muốn nhấn mạnh rằng những người đã qua đời trong đức tin nơi Đấng Christ sẽ được cất lên trước, trong thân thể vinh hiển. Sau đó, đến những người tin Chúa còn đang sống sẽ được cất lên.

Phao-lô cho biết: “Đây là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà nói với anh em: Chúng ta là những người đang sống mà còn ở lại cho đến ngày Chúa quang lâm, thì sẽ không đi trước những người đã ngủ” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:15).

Những người thân yêu của chúng ta – tin nhận Đấng Christ và đã qua đời – sẽ là những người được cất lên trước tiên. Còn nếu sự kiện Hội Thánh được cất lên xảy ra khi chúng ta vẫn còn sống, thì chúng ta sẽ được biến đổi trong thân thể vinh hiển, sau khi những người đã chết trong Đấng Christ được cất lên (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17). Điều đặc biệt là sự kiện ấy có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thậm chí ngay trong hôm nay.

Sứ đồ Phao-lô đã hy vọng sự kiện Hội Thánh được cất lên sẽ diễn ra ngay trong đời ông, nhưng điều đó đã không đến. Cũng vậy, ngày nay chúng ta nên cầu nguyện cho sự kiện ấy, nhưng đồng thời vẫn phải trung tín sống hữu ích cho Chúa trong quãng thời gian còn lại trên đất.

Có thể sự kiện Hội Thánh được cất lên sẽ xảy ra trong đời bạn, nhưng cũng có thể còn đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm nữa. Vì vậy, người tin Chúa cần tận hiến đời sống mình để rao truyền Tin Lành, bày tỏ tình yêu thương, và sống mỗi ngày sao cho vinh hiển danh Ngài. 

Sự kiện Hội Thánh được cất lên không phải là lý do để Cơ Đốc nhân ngồi yên chờ đợi. Thời gian Chúa ban là một món quà quý giá, không thể để trôi đi vô ích. Ngày ấy có thể đến ngay hôm nay; nhưng cho đến khi điều đó xảy ra, chúng ta được kêu gọi tiếp tục làm điều lành và hết lòng tận hiến cho công việc Chúa.

Khi Hội Thánh được cất lên, những người đã chết trong Đấng Christ sẽ được Đức Chúa Trời làm cho sống lại từ phần mộ, và được biến đổi trong thân thể vinh hiển (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13–18). Sau đó, những người tin Chúa còn đang sống sẽ được cất lên để gặp Ngài trên không trung, và cũng được biến đổi trong thân thể vinh hiển (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17–18).

‘Những người chết trong Đấng Christ’ là ai?

Những người tin Chúa sẽ được cất lên không trung để ở với Ngài. Sự kiện ấy sẽ diễn ra vô cùng nhanh chóng: Phao-lô nói rằng còn nhanh hơn cả một cái chớp mắt (1 Cô-rinh-tô 15:52). Trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16, ông cũng cho biết rằng Đức Chúa Trời sẽ ban một hiệu lệnh lớn, với tiếng gọi của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn vang dội của Ngài. 

Nhiều học giả tin rằng thiên sứ trưởng ấy chính là Mi-ca-ên; tuy nhiên, chúng ta không thể khẳng định chắc chắn. Thiên sứ trưởng là cấp bậc cao nhất trong các thiên sứ, nhưng Kinh Thánh chỉ nêu tên duy nhất một vị thiên sứ trưởng, là Mi-ca-ên. Tiếng kèn của Đức Chúa Trời gợi nhớ đến tiếng kèn trong Cựu Ước khi Ngài truyền lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:13–19; 20:18).

Xin lưu ý rằng: sự kiện Hội Thánh được cất lên không phải là kỳ Tái Lâm của Đấng Christ. Đây là hai sự kiện khác nhau và không nên đồng nhất với nhau. Sự kiện Hội Thánh được cất lên là một sự kiện riêng biệt và có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Kỳ Tái Lâm của Đấng Christ sẽ được báo hiệu bởi nhiều dấu chỉ, và sẽ diễn ra vào cuối thời kỳ Bảy Năm Đại Nạn (Ma-thi-ơ 24; Lu-ca 21:34–36; Khải Huyền 1:7).

Hê-bơ-rơ 9:27–28 cho biết: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét. Cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban ơn cứu rỗi cho những người trông đợi Ngài.”

Kỳ Tái Lâm của Cứu Chúa Jêsus sẽ diễn ra trong vinh hiển, Ngài sẽ hủy diệt mọi kẻ chống nghịch và chối bỏ Ngài. Sau đó, Ngài sẽ thiết lập Một Ngàn Năm Bình An trên đất (Ê-sai 2:2–4; Khải Huyền 20:1–5). Trong thời vương quốc Thiên Hy Niên, Cứu Chúa Jêsus sẽ trị vì như một vị Vua, hiện diện để cùng bước đi với loài người.

Vào thời kỳ này, vẫn sẽ có những người không tin, là con cháu của những tín hữu sống sót qua kỳ Đại Nạn. Còn các Cơ Đốc nhân đã đặt đức tin nơi Cứu Chúa Jêsus trước thời kỳ Đại Nạn thì sẽ ở trong thân thể vinh hiển và không còn phạm tội nữa.

Sa-tan sẽ bị trói buộc trong suốt 1000 năm cai trị của Đấng Christ; tuy nhiên, nó sẽ được thả ra trong một thời gian ngắn để thử thách muôn dân (Khải Huyền 20:1–3). Kết thúc 1000 năm đó, Đức Chúa Trời sẽ quăng Sa-tan vào hồ lửa, cùng với kẻ chống Đấng Christ, các tiên tri giả, và tất cả những kẻ không tin (Khải Huyền 19:20; 20:10; 21:8; Ma-thi-ơ 25:41).

Tất cả những người tin Chúa sẽ được bước vào Trời Mới Đất Mới mà Đức Chúa Trời dựng nên (Ê-sai 65:17). Trong Trời Mới Đất Mới, tội lỗi sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ. Sẽ không còn đau đớn, than khóc, hay sự chết nữa (Khải Huyền 21:4). Kế hoạch cứu chuộc, sự cứu rỗi và sự sống đời đời nơi thiên đàng vinh hiển sẽ được hoàn tất trọn vẹn.

Điều này có ý nghĩa gì?

Nếu bạn là người tin Chúa, hãy vững lòng vì chúng ta đang nắm giữ niềm hy vọng chắc chắn: một ngày kia, bạn sẽ được sống trong Trời Mới Đất Mới cùng với chính Cứu Chúa Jêsus. Đây là lời hứa Đức Chúa Trời đã ban trong Kinh Thánh, và Ngài là Đấng không bao giờ bội ước (2 Phi-e-rơ 3:13).

Sự kiện Hội Thánh được cất lên sẽ mở ra chuỗi các sự kiện trong thời kỳ sau rốt, bao gồm kỳ Đại Nạn, kỳ Tái Lâm của Đấng Christ, Một Nghìn Năm Bình An, và Trời Mới Đất Mới.

Trong ngày ấy, Đức Chúa Trời sẽ khiến những người đã chết trong Đấng Christ sống lại trước tiên, rồi đến lượt những người tin Chúa còn đang sống sẽ được cất lên để gặp Ngài trên không trung (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13–18). Đây không phải là điều đáng lo sợ, nhưng là niềm hy vọng lớn lao mà chúng ta nên cầu nguyện, trông chờ và mong đợi từng ngày.

Bài: Vivian Bricker; Dịch: hea
(Nguồn: christianity.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này