Lễ Khai giảng Năm học 2025 – 2026: Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội
Oneway.vn – Sáng ngày 18/08/2025, tại cơ sở mới Hinode Royal Park, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội, Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội đã tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2025 – 2026.

Quá trình phát triển của trường
Trong suốt lịch sử, Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội từng trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Sau hai khóa học ngắn hạn (1962–1964 và 1988–1993), việc gián đoạn tưởng như khép lại cánh cửa, nhưng bởi ân điển Chúa, đến năm 2013, trường chính thức được tái lập và duy trì liên tục cho đến nay.

Suốt nhiều năm, sinh viên học tập tại cơ sở (cũ), Ngõ Trạm, Hoàn Kiếm đã trở thành “vườn ươm” cho nhiều thế hệ người hầu việc Chúa. Nay, cơ sở mới tại Hinode Royal Park (Hoài Đức, Hà Nội) với phòng học và ký túc xá khang trang, rộng rãi đã mở ra điều kiện thuận lợi hơn, không chỉ cho việc học tập, mà còn như một lời chứng về sự thành tín của Đức Chúa Trời qua từng chặng đường.
Lễ khai giảng năm học 2025 – 2026

Buổi lễ khai giảng có sự hiện diện của đại diện Ban Trị sự Tổng Hội, Ban Giám hiệu nhà trường, quý Mục sư – Truyền đạo đại diện các Hội Thánh khu vực Hà Nội, quý Giáo sư – phụ giảng, đại diện chính quyền địa phương khách mời cùng toàn thể sinh viên khóa 6 và 7.

Trong khi Khóa 6 bước vào năm học thứ ba – giai đoạn quan trọng để trưởng thành trong kiến thức và kinh nghiệm thuộc linh, sẵn sàng cho chức vụ; thì Khóa 7 khởi đầu hành trình học tập và rèn luyện với lễ khai giảng, chuẩn bị chính mình cho công tác Chúa giao.
Đáng chú ý, phần lớn sinh viên đến từ cộng đồng người Dao và H’Mông. Điều này cho thấy Phúc Âm đang vươn đến nhiều sắc tộc, để “mọi chi phái, mọi thứ tiếng, mọi dân tộc” cùng được nghe Tin Lành.

Trong buổi lễ, Phó Hội Trưởng I – Mục sư Nguyễn Hữu Mạc – chia sẻ sứ điệp với chủ đề “Người mới bước đi mới” trong Ê-phê-sô 5:1-10. Ông dùng hình ảnh “con ong mật chỉ nhìn xuống, dễ bị nhốt trong chiếc cốc nhỏ” và “chim ưng có thể bay cao nhưng cần lấy đà để cất cánh” – để nhấn mạnh tầm nhìn và sự chuẩn bị của người hầu việc Chúa.

Mục sư kêu gọi sinh viên hãy xem thời gian học tập chính là bước lấy đà, để sau này được sai đi trên cánh đồng của Chúa. Bài giảng triển khai trên ba phương diện: Trước hết, “Bước đi trong tình yêu thương – tránh xa ngôn từ, suy nghĩ, hành động và lối sống tiêu cực của đời này”. Tiếp đến, “Bước đi trong sự sáng – sống như con cái sáng láng, làm đẹp lòng Cha và để Đấng Christ chiếu sáng cho”. Và cuối cùng là “Bước đi trong sự khôn ngoan – giữ nếp sống cẩn trọng, không sống dại dột, bởi điều Chúa ban cho cũng cần được giữ gìn”.


Trong lễ khai giảng, Nguyễn Hải Bình (sinh hoạt tại HTTL Hải Phòng, hiện đang là sinh viên khóa 7) vui mừng chia sẻ: “Được học tập tại Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội là một dấu mốc quan trọng trong đời sống đức tin của em. Thần học không chỉ là lý thuyết, nhưng là một sự học hỏi gắn liền với đời sống, nơi mỗi bài học, mỗi giờ suy tư, mỗi lần mở Kinh Thánh đều là cơ hội để Lời Chúa chạm đến và biến đổi chính con người mình. Con đường này đòi hỏi sự hy sinh, kỷ luật và một tâm hồn khiêm nhu, sẵn sàng để Chúa dạy dỗ. Em ao ước Chúa dùng cuộc đời em để bày tỏ ân điển và sự thành tín của Đức Chúa Trời, để Hội Thánh được gây dựng và Nước Ngài được mở mang.”

Lời chia sẻ này phần nào phản ánh tâm thế chung của các sinh viên: xem việc học không chỉ là tiếp nhận kiến thức, mà là trang bị để trở nên người phục vụ có nền tảng vững vàng, sống trung tín với sự kêu gọi của Chúa – sẵn sàng bước ra và đáp lại: “Có con đây, xin hãy sai con”.

Lễ khai giảng năm học 2025 – 2026 khép lại trong tinh thần tạ ơn và cầu nguyện. Trường và sinh viên cùng nhìn lại những gì Chúa đã ban trong thời gian qua, đồng thời bước vào năm học mới với quyết tâm trung tín trong học tập, rèn luyện và phục vụ.

Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội tiếp tục khẳng định là nơi Đức Chúa Trời chuẩn bị những người lãnh đạo với tấm lòng đổi mới, sẵn sàng gặt hái trên cánh đồng truyền giáo Việt Nam.
Bài: Hồng Ân
(Ảnh: Mục sư Lê Thành)
bình luận