Liệu ‘có điều gì tốt ra từ Na-xa-rét’ ngày nay?
Oneway.vn – Tham nhũng địa phương, băng nhóm tội phạm và chiến tranh Y-sơ-ra-ên–Hamas đang khiến quê hương của Chúa Jêsus khi Ngài còn tại thế rơi vào khủng hoảng.

Bước vào những con phố ở Na-xa-rét, quê hương nổi tiếng của Chúa Jêsus, mùi rác thải xộc thẳng vào mũi. Rác chất đống ở các góc phố; chính quyền thành phố không còn khả năng chi trả cho xe thu gom. Các cửa hàng lưu niệm đóng cửa. Khu Phố Cổ vắng lặng vì chiến tranh Y-sơ-ra-ên–Hamas đã chặn dòng khách hành hương.
Trước đây, người Cơ Đốc địa phương thường dùng câu khẩu hiệu “Hãy đến xem” để mời du khách, dựa trên lời Phi-líp trả lời Na-tha-na-ên trong Giăng 1:46: “Có điều gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao?” Phi-líp nói: “Hãy đến xem!”. Giờ đây, nhiều người không muốn ai nhìn thấy thành phố trong tình trạng này.
Kinh tế thành phố suy sụp khi ngành du lịch bị tàn phá. Băng nhóm tội phạm hoành hành, ngân sách thành phố thâm hụt nặng. Nhiều cư dân, đặc biệt là người Cơ Đốc, đã chuyển sang thị trấn Do Thái Nof HaGalil hoặc đến Haifa.
“Người dân Na-xa-rét đang kiệt quệ về tinh thần,” Mục sư Azar Ajaj, hiệu trưởng Trường Thần học Tin Lành Na-xa-rét nói. Các nhóm Cơ Đốc còn phải đối mặt với mức thuế cao. Nhưng ông và những tín hữu còn lại vẫn tin rằng mình được kêu gọi để tiếp tục hầu việc và tìm kiếm sự phục hưng nơi ‘quê hương của Chúa’.
Na-xa-rét, nằm ở miền bắc Y-sơ-ra-ên, là thành phố Ả Rập lớn nhất và cũng là thành phố Cơ Đốc nhiều nhất nước, với khoảng 1/4 trong số 80.800 cư dân là Cơ Đốc nhân. Trong nhiều thập kỷ, nơi đây từng là “thủ đô” của người Ả Rập ở Y-sơ-ra-ên, với chợ sầm uất, trường học tốt, bệnh viện Cơ Đốc, và các điểm hành hương nổi tiếng như Vương Cung Thánh Đường Truyền Tin, Nhà hội Synagogue Church và làng tái hiện Na-xa-rét thời thế kỷ thứ nhất.
Tuy nhiên, những năm gần đây, tội phạm trong cộng đồng Ả Rập tăng mạnh, cướp đi sinh mạng hơn 150 người chỉ riêng trong năm nay, bao gồm các vụ thanh toán giữa băng nhóm và tấn công chủ doanh nghiệp không chịu nộp tiền bảo kê. Chỉ khoảng 11% vụ án được cảnh sát giải quyết.
Nhiều người đổ lỗi cho Bộ trưởng An ninh Quốc gia cực hữu Itamar Ben-Gvir vì không chấm dứt bạo lực trong cộng đồng Ả Rập.
Tình hình tài chính tồi tệ cũng khiến chính quyền trung ương giải tán hội đồng thành phố, sa thải thị trưởng và áp thuế nặng lên cả các bệnh viện, trường học Cơ Đốc vốn được miễn thuế trước đây. Một số trường và bệnh viện phải đưa vụ việc ra tòa.
Ngoài ra, do nằm ở phía bắc Y-sơ-ra-ên, Na-xa-rét từng là mục tiêu của tên lửa khi chiến sự với Hezbollah leo thang. Người dân nhiều lần phải chạy vào hầm trú ẩn.
Chiến tranh cũng khiến nhiều người rời bỏ quê hương để sang Hy Lạp, Síp. Tuy nhiên, những Cơ Đốc nhân còn ở lại vẫn phục vụ cộng đồng: tổ chức học trực tuyến, thăm viếng, phát phiếu mua thực phẩm, và nhóm cầu nguyện cho thành phố, nắm lấy lời Kinh Thánh trong Giê-rê-mi 29:7: “Hãy tìm cầu sự thịnh vượng cho thành mà Ta đày các con đến. Hãy cầu nguyện với Đức Giê-hô-va cho thành ấy, vì sự thịnh vượng của nó là sự thịnh vượng của các con.”
Mục sư Ajaj bày tỏ hy vọng: “Tôi tin rằng đúng thời điểm của Ngài, Chúa sẽ phục hồi và đem sự phục hưng đến quê hương của Ngài, qua những người yêu mến Chúa Jêsus, được huấn luyện tốt và có khải tượng mở mang vương quốc.”
Bài: Botrus Mansour; dịch: Hạ Nắng
(Nguồn: christianitytoday.com)
bình luận