Quyển Kinh Thánh cũ sờn của mẹ
Oneway.vn – Nhiều năm trước, khi mẹ tôi qua đời, tôi đã tìm thấy cuốn Kinh Thánh của bà.

Các trang giấy đã trở nên lỏng lẻo, và một mảnh da bị xé mất một góc. Một vài trang còn bị cuộn lại, trông thật cũ kỹ. Tôi tìm thấy bên trong cuốn Kinh Thánh này những cái bookmark (thẻ đánh dấu) xinh xắn cùng với một vài phần ghi chú.
Trước đó nhiều năm, tôi là người hướng dẫn mẹ đến với Chúa. Lúc đó bà được tặng quyển Kinh Thánh này và bắt đầu suy gẫm các Lời ấy. Càng sử dụng thì quyển sách bắt đầu có dấu hiệu hao mòn. Tuy nhiên, những gì được viết trong các trang sách đã cũ kỹ này luôn khắc sâu vào tấm lòng của mẹ.
Khi tôi xem qua quyển Kinh Thánh của mẹ, tôi không thể gửi tặng cho ai khác, càng không thể đem bỏ đi, với tôi đó là một quyển sách cổ của gia đình với đầy ý nghĩa. Vì vậy, tôi cẩn trọng bọc nó trong một lớp lụa và mang về nhà mình. Và nó trở thành một phần trong bộ sưu tập những cuốn sách quý giá trong thư viện của tôi.
Tôi nghĩ về cuốn Kinh Thánh này đặc biệt ra sao đối với mình. Đó là một phần của cuộc sống mà tôi có với mẹ. Tôi đã chia sẻ Tin Lành cứu rỗi của Chúa Jêsus để mẹ có thể đến với Ngài, nhận biết và yêu mến Ngài. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh mẹ đang ngồi và đọc Kinh Thánh, một quyển sách cũ kỹ và gần như sắp rách.
Có lẽ mẹ đang đọc tới chỗ nơi có những cái bookmark. Và ở tại nơi đó, tôi đọc được những câu Kinh Thánh này mà mẹ đã đánh dấu: “Con giấu lời Chúa trong lòng con, để con không phạm tội cùng Chúa” (Thi Thiên 119: 11).
“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con.” (Thi Thiên 119: 105).
Mẹ tôi là một bức thư sống về ân điển của Chúa trên đời sống bà. Dù cơ thể mẹ già yếu nhưng tấm lòng bà luôn mới tinh, không vết, không nhăn. Mẹ đã đi hết hành trình trên đất này một cách thoả lòng, là ‘nàng dâu’ của Đấng Christ trong ngày gặp Chúa: “Nhằm trình diện trước mặt Ngài một Hội Thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, không gì giống như vậy, nhưng thánh sạch và toàn hảo.” (Ê-phê-sô 5:27).
Kinh Thánh: Quyền năng biến đổi đời đời
Kinh Thánh của mẹ tôi đã cũ đến mức gáy rách, giấy ố vàng, nhiều trang cong lại, nhưng từng trang đều thấm đẫm mồ hôi và nước mắt cầu nguyện của bà. Đó không chỉ là một cuốn sách, mà là nguồn sống nuôi dưỡng đức tin bà cho đến cuối đời.
“Ngày Kinh Thánh” hôm nay nhắc chúng ta rằng Kinh Thánh không phải để trưng bày, mà để sống; không chỉ để biết, mà để biến đổi.
Trước giả Thi-thiên 119 viết: “Con giấu lời Chúa trong lòng con, để con không phạm tội cùng Chúa” (Thi-thiên 119:11).
Chính Lời ấy đã khiến Sau-lơ – kẻ hung hăng bắt bớ Hội Thánh ngã quỵ trước ánh sáng từ trời và trở thành Phao-lô, sứ đồ rao giảng Phúc Âm đầy kết quả.
Lời ấy đã thôi thúc William Carey rời làng quê nhỏ ở Anh, chấp nhận nghèo khó và bệnh tật để đem Phúc Âm đến Ấn Độ.
Chính Lời ấy đã nâng đỡ Corrie ten Boom đứng vững giữa trại tập trung của Đức Quốc Xã, tha thứ cho những kẻ đã giết gia đình mình.
Lời Chúa đốt cháy trong tấm lòng Mục sư Billy Graham, khiến ông dành cả đời rao giảng Tin Lành cho hơn 200 triệu người trên khắp thế giới. Và Lời ấy vẫn đang biến đổi hàng tỉ người trên khắp thế giới hôm nay.
Nhà Truyền giáo Billy Graham từng cảnh báo: “Một Cơ Đốc nhân không đọc Kinh Thánh thường xuyên thì đang bỏ đói chính linh hồn mình.”
Câu hỏi là bạn có đang mở Lời Chúa mỗi ngày hay chỉ chạm vào nó vào mỗi sáng Chúa Nhật, bạn có nghiền ngẫm và ghi chú hay chỉ lật vài trang cho xong, và nếu ai đó cầm Kinh Thánh của bạn hôm nay, họ sẽ thấy trang sách hao mòn vì được dùng hay còn mới tinh vì bị bỏ quên?
Một quyển Kinh Thánh rách vì được đọc quý hơn một quyển nguyên vẹn phủ bụi, và nếu Lời Chúa là hơi thở của bạn, bạn có đang hít thở mỗi ngày hay để linh hồn mình khô hạn?
Bài: Khathy Ervin
bình luận