7 lý do thực tế “vì sao tôi tin Chúa”

Dưỡng linh
03:24 02/10/2021

Oneway.vn - Nhiều khi bạn chỉ cần mời họ “Hãy đến xem” và để Chúa làm phần còn lại.

Khi một người nhận được báp-tem và tin nhận Chúa, chúng ta có thể hỏi họ chia sẻ một chút về câu chuyện đến với Chúa của mình để mọi người có thể cùng vui mừng và khích lệ.

“Vì sao tôi tin Chúa?”. Đây là 7 lý do thực tế, từ chính những người tin nhận Chúa đã chia sẻ với Hội thánh chúng tôi:


1. Ảnh hưởng của gia đình

Nuôi dạy con cái không chỉ để uốn nắn một cuộc đời mà còn để xây dựng một linh hồn và dạy dỗ con trẻ những lẽ thật về một Đức Chúa Trời yêu thương. Với nhiều người trở lại tin nhận Chúa, ảnh hưởng chính của họ đến từ gia đình mình.

Một người nhận báp-tem trong Hội Thánh tôi nói: “Mẹ tôi luôn dạy tôi về Chúa và cố gắng giúp chúng tôi đến với Hội thánh. Tôi nhớ gia đình tôi luôn cùng nhau cầu nguyện để có một căn nhà và Chúa đã đáp lời chúng tôi”.

Kinh Thánh dạy “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, để khi trở về già, nó cũng không lìa khỏi đó.” (Châm Ngôn 22:6) và “Hãy ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái anh em, và phải nhắc đến khi anh em ngồi trong nhà cũng như lúc ra ngoài đường, khi anh em đi ngủ cũng như lúc thức dậy” (Phục Truyền 6:7).

Đức Chúa Trời giao cho cha mẹ trọng trách phải nuôi dạy con cái trong Lời Ngài từ khi còn thơ ấu, mọi lúc mọi nơi để con cái có thể lớn lên trong đường lối Ngài. Nếu không, thế gian sẽ dạy cho chúng đường lối của thế gian và dẫn chúng đến chỗ hư mất.


2. Tiếp xúc với Hội thánh

Đi nhóm lại thường xuyên có thể tác động sâu sắc đến đời sống và đức tin một người. Nếu Hội thánh có thể tạo một môi trường ấm áp chào đón mọi người, nơi họ nhận thấy được chấp nhận và quan tâm, nhiều cuộc đời sẽ được biến đổi!

Như một người chịu báp-tem viết, “Lắng nghe những bài giảng giúp tôi hiểu về đức tin ở Đấng Christ hơn và là một Cơ Đốc nhân nghĩa là thế nào”.

Kinh Thánh dạy: “Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau; nếu anh em thấy ngày của Chúa càng gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy” (Hê-bơ-rơ 10:25) và “Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa”. (Phi-líp 2:4).

Nếu chúng ta chăm chỉ đi nhóm và mời mọi người cùng tham dự, nếu trong buổi nhóm mọi người có sự kết nối quan tâm chia sẻ với nhau, những người đang tìm kiếm Chúa sẽ thấy những ân điển và tình yêu thương Đức Chúa Trời qua con cái Ngài. Từ đó họ sẽ nhận biết rõ hơn về Chúa để tiến tới tin nhận Ngài.


3. Có những cuộc đời đi ra vì Phúc Âm

Thay vì chỉ đợi những người chưa biết Chúa đến với chúng ta, nhiều người đã chịu báp-tem nơi Hội thánh của tôi chia sẻ họ quyết định tin nhận Chúa Jêsus vì có những người đã mang Phúc âm đến với thế giới của họ: Trường học của họ.

Qua các chương trình sinh hoạt sau giờ học, các thành viên trong Hội thánh chúng tôi luôn tìm những cơ hội để chia sẻ Phúc âm. Nhiều người chịu báp-tem viết rằng: “Năm nay tại Câu Lạc Bộ Phúc âm, tôi đã cầu nguyện nhận Chúa Jêsus làm Đấng cứu rỗi của mình”.

Kinh Thánh dạy “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15). Chúa muốn chúng ta ra khỏi 4 bức tường của nhà thờ để bước đến thế giới, nơi nhiều người chưa tin để có thể chia sẻ Tin Lành của Chúa cho mọi người.

Nhiều Hội thánh quá bận rộn với việc nhóm lại và thờ phượng đến mức họ không có hoạt động nào đến với người chưa biết Chúa (trừ các buổi truyền giảng).

Nhưng cũng có một số Hội thánh có các hoạt động xã hội như câu lạc bộ tiếng Anh, nhóm thể thao, dã ngoại, hội thảo sức khỏe, khóa kỹ năng mềm, v.v... để tạo tiếp xúc và kết nối giữa người chưa biết Chúa với Hội thánh, và qua đó mời họ tìm hiểu về Tin Lành và Chúa Jêsus.


4. Không tìm thấy mục tiêu và ý nghĩa cuộc đời

Truyền Đạo 3:11 nói Đức Chúa Trời đã đặt sự vĩnh cửu trong lòng người, để thúc đẩy chúng ta tìm kiếm cả đời về ý nghĩa và mục tiêu của cuộc sống mình, và cuối cùng sẽ tìm được sự thỏa mãn ở chính nơi Đức Chúa Trời.

Như một người nói, “Điều có thể diễn tả cuộc đời tôi trước khi gặp Đấng Christ là tôi đang lạc lối. Tôi không có định hướng cho đời mình đến khi tôi bắt đầu tìm kiếm Ngài”.

Chúa Giê-xu nói “Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn” (Giăng 10:10b).

Sống không chỉ có nghĩa là hít thở và tồn tại, sống phải có định hướng, có ý nghĩa. Thỏa mãn thuộc thể thôi chưa đủ, cần phải thỏa mãn tâm linh nữa. Trong sách Truyền Đạo, Sô-lô-môn đã theo đuổi kiến thức, khôn ngoan, tiệc rượu, đền đài, vườn tược, giàu sang, đàn nhạc, cung tần mỹ nữ... nhưng rồi ông nhận ra “tất cả đều hư không” (Truyền Đạo 1:1).

Nếu Hội thánh và Cơ Đốc nhân giúp người chưa biết Chúa nhận ra sự hư không của việc theo đuổi các tham vọng thế gian, và giúp những người đang tìm kiếm mục tiêu và ý nghĩa cho đời sống mình đến với Chúa Jêsus, họ sẽ tìm thấy sự sống sung mãn, đầy mục tiêu và ý nghĩa đời đời trong Ngài.


5. Bị nhấn chìm bởi áp lực cuộc sống

Chúng ta đều sẽ đến lúc gặp những giới hạn của mình, khi chúng ta ngã xuống đáy, ngập chìm trong những áp lực của đời sống. Trong những lúc thiếu thốn đó, tấm lòng ta tự nhiên sẽ ngẩng lên tìm kiếm Đức Chúa Trời (ông Trời theo suy nghĩ của người chưa biết Ngài).

Như một người chịu báp-tem đã viết, “Tôi gặp rất nhiều khó khăn và vấn đề khiến tôi bị trầm cảm nặng. Đời sống thật vất vả và tôi phải chịu rất nhiều áp lực. Tôi tìm kiếm cách tuyệt vọng điều gì đó giúp tôi cảm thấy tốt hơn, nhưng chẳng có gì hiệu quả”. Mặc dù từ nhỏ đến lớn người này có niềm tin với một tôn giáo khác, nhưng sự tuyệt vọng đã thúc đẩy anh nhận lời mời đến với Hội thánh và tiếp nhận Ngài, từ đây cuộc đời anh được biến đổi.

Chúa Giê-xu phán: “Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ" (Ma-thi-ơ 11:28) và “Hãy kêu cầu Ta trong ngày gian truân, Ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ tôn vinh Ta” (Thi Thiên 50:15).

Nhiều người ban đầu không tin Chúa, nhưng trong lúc khó khăn đã kêu cầu Ngài và khi được giải cứu, họ theo Chúa hết lòng. Nổi tiếng với câu chuyện vua Clovis I của Pháp. Dù vợ ông Clotilde đã nói nhiều với ông về Chúa Jêsus, nhưng ông không quan tâm. Và rồi trong trận Tolbiac, khi thấy quân mình sắp bại trận, ông đã kêu cầu “Hỡi Jêsus Christ, Thần mà vợ ta nói...ta sẽ tin Người nếu người giải cứu ta khỏi kẻ thù của mình”. Sau khi được Chúa giải cứu và ban chiến thắng, ông hết lòng tin nhận Chúa và hỗ trợ Hội thánh. Từ đó, Cơ Đốc giáo phát triển mạnh mẽ ở Pháp và lan ra cả châu u.

Như vợ vua Clovis, Hội thánh và Cơ Đốc nhân vững lòng chia sẻ về Chúa cho người chưa biết và kêu gọi họ hãy đến với Ngài, kêu cầu danh Ngài khi gặp khó khăn, mệt mỏi và gánh nặng. Rồi sẽ đến lúc chính cuộc đời họ sẽ chiêm nghiệm sư tốt lành của Chúa trong nghịch cảnh.


6. Lời mời của một người bạn

Đừng xem thường sức mạnh của một lời mời đơn giản. Với bạn, nó có thể chỉ là một thói quen hay một suy nghĩ sau chót, nhưng Chúa có cách để qua một lời mời đơn giản biến đổi một cuộc đời.

Một người chịu báp-tem đã viết, giây phút đời sống anh biến đổi là lúc “một trong những đồng nghiệp của tôi đã mời tôi đến Hội thánh”.

“Hãy đến xem” là một lời mời đơn giản nhưng mạnh mẽ. Khi Phi-líp gặp Chúa J êsu, ông liền chạy đi nói với bạn mình là Na-tha-na-ên. Khi Na-tha-na-ên không nghi hoặc: “Có điều gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao?” Phi-líp chỉ đáp: “Hãy đến xem!” Cuối cùng, Na-tha-na-ên cũng đến, và liền bị thuyết phục bởi chính Chúa (Giăng 1:45-51).

Cơ Đốc nhân thường e sợ rằng mình không có câu trả lời thuyết phục về Chúa trước những phản bác của bạn bè. Nhưng nhiều khi bạn chỉ cần mời họ “Hãy đến xem” và để Chúa làm phần còn lại.


7. Nhận biết Đức Chúa Trời là ai

Vì Đức Chúa Trời đã đặt sự vĩnh viễn trong lòng người, Chúa luôn làm việc trong chúng ta, luôn kêu gọi chúng ta đến với Ngài. Qua vô số các cơ hội khác nhau, Chúa sẽ bày tỏ Ngài cho chúng ta.

Như một người nhận được báp-tem chia sẻ “Tôi thực sự không bắt đầu nghĩ về Đức Chúa Trời cho đến khi tôi lớn hơn. Lúc đó tôi nhận ra rằng Đức Chúa Trời là quan trọng và bắt đầu tin nhận Ngài”.

Hãy để ý những gì Chúa đang làm xung quanh bạn. Nếu có cơ hội hãy nói cho họ về Đức Chúa Trời, nếu làm điều gì đó để Danh Chúa được bày tỏ thì đừng từ chối!

7 điều trên là những lý do thực tế để một cuộc đời tin nhận Chúa, có thể còn nhiều lý do khác. Và điều sâu xa hơn đó là chính Đức Chúa Trời đã yêu và lựa chọn họ, bởi huyết của Chúa Jêsus đã đổ ra để con người được tự do đến gần Cha và bởi Thánh Linh để những ai vững vàng bước theo Chúa sẽ được ấn chứng trong ngày cuối cùng.

Richard Huynh
(Nguồn: patheos.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này