Xót xa sau lũ: Một tín hữu thiệt mạng, một tín hữu thương tích nặng – Lời kêu gọi cầu thay, giúp đỡ
Oneway.vn – Trận lũ quét kinh hoàng tại xã Ngũ Chỉ Sơn (Sa Pa, Lào Cai) ngày 26/8 vừa qua, do ảnh hưởng sau bão số 5 (Kajiki), đã để lại nhiều mất mát đau thương. Hôm nay, Mục vụ Oneway đã đến thăm hỏi, cầu nguyện và trao phần hỗ trợ bước đầu cho anh Vàng A Giàng – tín hữu tại Điểm nhóm Can Hồ Mông (Trưởng nhóm: Thầy Sùng A Páo) – kịp thời thoát nạn trong biến cố thương tâm này.
Trong buổi trưa mưa lớn, anh Giàng cùng cháu là tín hữu Lý A Hòa (người đã thiệt mạng trong trận lũ) ra kiểm tra nước cho ao cá. Khi phát hiện nước đục, đất đá đổ xuống nhiều, anh Hòa đã lên gần nguồn để xử lý. Chỉ ít phút sau, lũ quét ập đến bất ngờ.

Anh Giàng chia sẻ: “Tôi nghe một tiếng động lớn như sét đánh, gọi cháu Hòa ba lần nhưng không thấy trả lời. Tôi biết cháu đã gặp nạn. Tôi vừa chạy vừa cầu nguyện: ‘Chúa ơi, xin cứu giúp chúng con, mọi sự con giao phó cho Ngài’.”
Dòng lũ dữ cuốn trôi anh, ngập cả thân, mũ bảo hiểm vỡ nát, chân phải gãy chệch không còn cử động. Anh cố gắng lết ra khỏi bùn đất. May mắn thay, thầy Sùng A Páo cùng các tín hữu đã tìm thấy, dìu anh về và đưa đi cấp cứu.
Ban đầu, do đường lên Sa Pa sạt lở nên anh được chuyển xuống Bệnh viện Lào Cai. Bác sĩ phẫu thuật khẩn cấp, vít 4 đinh vào xương hông bị gãy, khâu vết rách dài hơn 10cm ở đầu gối. Toàn thân anh nhiều vết thương, mất nhiều máu, viện phí ước tính hơn 40 triệu đồng.
Gia đình anh vốn chỉ trông cậy vào 6 ao cá – giờ đã mất trắng sau lũ. Tổng số nợ hiện tại lên tới 260 triệu đồng. Anh Giàng bày tỏ: “Nhà tôi trông đợi cả vào mấy ao cá, giờ mất hết rồi. Tôi còn vay ngân hàng và anh em họ hàng, chưa biết phải trả nợ ra sao.”

Hiện anh đang nằm tại Bệnh viện 500 Giường (Lào Cai), mọi sinh hoạt đều cần người chăm sóc. Chính quyền và Hội Thánh cũng đã đến thăm và hỗ trợ một phần nhu cầu thiết yếu. Thầy Sùng A Páo chia sẻ: “Anh Giàng không có đất riêng, chỉ mượn đất anh rể (bố của Hòa) để làm trại cá và trồng su su. Anh có câu con trai cả – Vàng A Phổng – đang học năm 3 Trường Thần học Thánh Kinh Hà Nội. Hiện gia đình đang gánh khoản nợ hàng trăm triệu từ việc đầu tư cho các hồ cá, nhưng giờ mất sạch. Tôi tha thiết kêu gọi quý con dân Chúa cầu nguyện và nâng đỡ tài chính một phần nào đó giúp gia đình trang trải phần nợ ngân hàng để họ sớm ổn định”.

Thật xót thương trước những mất mát, đau đớn mà anh em cùng đức tin của chúng ta đang đối diện. Trên tinh thần, lan toả Phúc Âm & Việc Lành, Mục vụ Oneway sẽ tiếp tục đến thăm và trao những phần hỗ trợ cần thiết cho gia đình tín hữu Lý A Hòa – người đã qua đời trong trận lũ, cũng như các hộ gia đình khác chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão Kajiki. Ban Công tác Xã hội Oneway ước mong Quý con dân Chúa tiếp tục đồng công cùng chúng tôi qua sự cầu nguyện và góp phần tài chính, để tình yêu thương và việc lành được kịp thời lan toả đến những nơi cần nhất.
Lời Chúa khuyên dạy: “Hãy mở rộng bàn tay giúp đỡ người túng thiếu, nghèo khó trong xứ anh em.” (Phục Truyền 15:11). Tin rằng, mỗi sự dự phần từ Quý vị đều vô cùng quý báu, là nguồn động viên, nâng đỡ anh chị em của chúng ta lúc hoạn nạn, và bày tỏ tình yêu thương lớn lao trong Cứu Chúa Jêsus Christ.
Mọi thông tin dâng hiến, vui lòng gửi về:
Tên tài khoản: CONG TY TNHH DNXH ONEWAY
Số tài khoản: 968513
Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Nội dung: CUU TRO_HOTEN_SĐTOneway sẽ liên tục cập nhật các công tác cứu trợ để Quý vị theo dõi, hiểu rõ, thêm lời cầu nguyện và tiếp tục đồng công trong tinh thần hiệp một, yêu thương.
Ban Công tác Xã hội – Mục vụ Oneway
bình luận