Trao yêu thương đến 20 gia đình mất người thân và chịu thiệt hại nặng nề sau cơn lốc xoáy Ninh Bình
Oneway.vn – Căn nhà nhỏ cuối xóm của ông Trần Văn Lâm ở thôn 5, xã Hải Long, huyện Hải Hậu (Ninh Bình) giờ càng thêm đìu hiu, xiêu vẹo, để lại những khoảng trống hoác, cả gia đình chỉ biết co ro dưới tấm bạt mỗi khi mưa gió.

Ở cái tuổi xế chiều, lưng còng vì bao nhọc nhằn, phải chăm sóc hai người con mắc bệnh tâm thần từ nhỏ này ông Lâm chỉ thở dài nhìn mái ấm sắp đổ sập bất cứ lúc nào.

Không chỉ có gia đình cụ Lâm, nhiều tang thương khác cũng xảy ra. Rạng sáng 29/9, tại xã Hải Thịnh, huyện Hải Hậu, Ninh Bình một cơn lốc bất ngờ, siêu mạnh đã cướp đi sinh mạng chị Nguyễn Thị Kiều, trong khi chồng chị – anh Nguyễn Văn Hiệu – nguy kịch và đang giành giật sự sống từng ngày. Ba con nhỏ giờ mồ côi mẹ, còn bố thì trong viện. Nhà cửa chỉ còn đống đổ nát, gia đình phải nhờ người thân lo hậu sự.

Hôm qua (1/10), Ban CTXH Oneway kết hợp với HTTL Hoành Nhị cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và trao phần tài chính hỗ trợ cho 20 hộ gia đình có người thiệt mạng cũng như chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 10 nơi đây.


Mục sư Nguyễn Ngọc Thành, Quản nhiệm HTTL Hoành Nhị, trong sự cảm động, chia sẻ: “Tận mắt chứng kiến sự mất mát quá lớn, những giọt nước mắt về nỗi đau của gia đình mất người thân, mất tài sản. Điều đó khiến lòng tôi quặn thắt, tôi ao ước và cậy ơn Chúa để có thể làm hơn nữa những công tác thiện nguyện và chia sẻ Phúc Âm đến những hoàn cảnh khó khăn này”

Đó chỉ là vài lát cắt trong vô số câu chuyện mà Ban CTXH Oneway cùng HTTL Hoành Nhị được lắng nghe trong chuyến thăm hỏi, hỗ trợ bà con sau bão số 10 tại Ninh Bình. “Xót xa” và “nặng lòng” – hai cụm từ gói gọn trải nghiệm Chúa cho chúng tôi khi chứng kiến những giọt nước mắt, những tiếng thở dài của những gia đình mất người, mất của. Nhưng cảm ơn Chúa, ngay trong lúc họ ở tận cùng đau thương và mất mát, Ngài cho chúng tôi được có mặt, được lắng nghe, thấu hiểu và san sẻ yêu thương.

Trước đó, Oneway cũng đã trao tận tay 450 phần quà nhu yếu phẩm cho các khu vực bị cô lập và thiệt hại nặng ở Thanh Hóa và Nghệ An. Hiện, Mục vụ đang tiếp tục lên kế hoạch đồng hành cùng chính quyền địa phương mở bếp ăn để nấu cơm phát cho bà con ở xã Thắng Lợi (Nông Cống, Thanh Hóa) – nơi nhiều gia đình vẫn đang trong vùng cô lập. Song song đó, chúng tôi đang khảo sát và hỗ trợ sửa chữa nhà cửa cho những hộ chịu thiệt hại nặng tại Ninh Bình.

Mục vụ Oneway xin chân thành cảm ơn quý Ân nhân, quý Độc giả đã đồng hành với chúng tôi trong những ngày qua. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi quý vị cùng chung tay qua những phần dâng hiến yêu thương, để còn nhiều hơn nữa những món quà thiết thực và những lời an ủi thuộc linh đến được với bà con khốn khó. Như Lời Chúa phán: “Vì trong xứ lúc nào cũng có người nghèo nên tôi truyền dặn anh em rằng: Hãy mở rộng bàn tay giúp đỡ người túng thiếu, nghèo khó trong xứ anh em.” (Phục Truyền 15:11).
THÔNG TIN DỰ PHẦN
Tên tài khoản: CONG TY TNHH DNXH ONEWAY
Số tài khoản: 968513
Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Nội dung chuyển khoản: HỌ & TÊN _ SĐT _ CUU TRO BAO SO 10
Ban công tác xã hội Oneway
bình luận