3 Lời cầu nguyện cho những bạn trẻ tốt nghiệp sắp rời xa quê nhà

Dưỡng linh
03:18 02/08/2025

Bạn đang cảm thấy phấn khích, một chút lo lắng, và cả sợ hãi. Nếu bạn là một người vừa tốt nghiệp và sắp chuyển đến một nơi xa quê nhà, hẳn bạn đang trải qua rất nhiều cảm xúc cùng một lúc.

Ảnh: Báo Lao Động

Bạn đã làm việc chăm chỉ để có thể đến được thời điểm này. Bạn cảm thấy mình đã sẵn sàng đón nhận thử thách, nhưng cũng có chút sợ hãi trước những điều chưa biết – bởi vì, hãy thành thật đi, có rất nhiều điều bạn chưa biết.

Nhưng… vẫn có một vài điều bạn biết rõ. Dưới đây là ba lời cầu nguyện bạn có thể dâng lên Chúa khi cảm xúc bắt đầu khiến bạn lo lắng.

1. Đức Chúa Trời ở cùng bạn

Khi mọi thứ xung quanh bạn đang thay đổi, đó là thời điểm tốt nhất để quay về với Đấng không hề thay đổi. Bạn có thích đọc sách Thi Thiên để điều chỉnh cảm xúc của mình không? Tôi rất thích đọc Thi Thiên mỗi khi cần được nhắc nhở rằng mình không phải là người đầu tiên trải qua cảm xúc như thế này – và cũng sẽ không phải là người cuối cùng.

Con sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Con sẽ trốn đâu khỏi sự hiện diện của Ngài? Nếu con lên trời, Chúa ở tại đó, nếu con nằm dưới âm phủ, kìa Chúa cũng có ở đó.” Thi Thiên 139:7-8

Lời nhắc ngắn gọn nhưng đầy quyền năng này có thể giúp bạn vững vàng và được khích lệ khi cảm thấy cô đơn. Và thêm một lời khích lệ khác trong sách Rô-ma:

“Vì tôi đoan chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, chiều cao, chiều sâu, hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta”. – Rô-ma 8:38-39

Lời cầu nguyện khi bạn cảm thấy cô đơn khi bước vào môi trường đại học:

“Lạy Chúa rất thánh, con cảm tạ Ngài vì Ngài luôn ở cùng con. Ngài đã hứa rằng sẽ chẳng bao giờ lìa bỏ hay bỏ con, và con tin lời hứa ấy. Ngài đã ở với con ngay cả khi con không cảm nhận được Ngài. Tình yêu vĩ đại của Ngài bày tỏ qua những người Ngài đặt để xung quanh con để họ cầu nguyện cho và cùng con. Con cảm ơn Chúa vì dân sự của Ngài, vì những lời hứa của Ngài. Tình yêu của Ngài cũng thể hiện qua vẻ đẹp thiên nhiên Ngài dựng nên – vẫn tồn tại qua thời gian. Con cảm tạ Chúa vì những biểu hiện hữu hình, cụ thể của tình yêu ấy. Cảm ơn Ngài vì hơi thở con đang có lúc này. Con tin rằng mình sẽ còn kinh nghiệm tình yêu Chúa qua những điều Ngài đang an bài trong đời sống con ngay lúc này. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus Christ. Amen”.

Dưới đây là bản dịch tiếng Việt của phần 2:

2. Bạn có một nơi gọi là Nhà

Tại nơi ở mới, mọi thứ đều khác biệt. Và hơn hết, con người nơi đó khác biệt – vì bạn không thể mang theo tất cả mọi người thân yêu từ quê nhà đi cùng. Đôi khi, nghĩ đến điều đó, bạn thấy cũng tốt – nhưng có lúc, bạn chỉ ước được có lại những người và điều quen thuộc khiến bạn cảm thấy như đang ở nhà. Nhưng nếu bạn ngẫm nghĩ một lúc, chắc hẳn bạn cũng đã tìm thấy vài điều mới, những con người mới khiến bạn cảm thấy như đang được “ở nhà”.

Nếu bạn chưa làm điều này, hãy lấy những bức ảnh ra, mở bản nhạc yêu thích, mặc bộ đồ khiến bạn cảm thấy được là chính mình. Nếu bạn chưa biến không gian hiện tại thành “nhà”, thì bây giờ chính là lúc để làm điều đó. Dùng những món đồ bạn yêu thích – như những chiếc ly, dĩa, chiếc chảo cũ quen tay giúp bạn nấu món ăn ruột đúng vị – và các nguyên liệu quen thuộc để dễ dàng chế biến món ăn yêu thích. Hãy khiến nơi bạn ở trở thành mái nhà thật sự. Nếu đó là trò chơi điện tử yêu thích (bạn đã mang nó theo, đúng không?), một tấm poster, hay cây gậy bóng chày cũ bạn chỉ dùng thỉnh thoảng… thì cứ tự nhiên. Hãy là chính bạn trong không gian mới này.

Và cũng đừng quên: “Đức Chúa Jêsus đáp: “Nếu ai yêu mến Ta thì sẽ vâng giữ lời Ta, Cha Ta sẽ yêu thương người, Chúng Ta sẽ đến cùng người và ở với người.” (Giăng 14:23)

Tôi cầu nguyện để bạn luôn nhớ rằng, bạn có một mái nhà nơi Chúa Jêsus.

Khi bạn cần được nhắc nhở rằng mình được ở trong Nhà Chúa, hãy đặt chân vào Nhà Đức Chúa Trời. “Nhà Chúa” ở đây chính là Hội Thánh. Có thể bạn sẽ mất một thời gian để tìm được một Hội Thánh cho bạn cảm giác như ở nhà – hoặc ít nhất là gần giống vậy. Nhưng đừng để việc tìm kiếm một Hội Thánh “hoàn hảo” khiến bạn bỏ lỡ việc tham dự nhóm lại ngay lúc này. Dù một Hội Thánh có thể không phải là nơi gắn bó lâu dài, thì nó vẫn có thể nhắc bạn nhớ về những lời hứa quan trọng từ Kinh Thánh. Một trong những lời nhắc ấy nằm trong Ê-phê-sô 2:19:

“Như vậy, anh em không còn là người xa lạ hoặc là người tạm trú nữa, nhưng là người đồng hương với các thánh đồ và là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời.”

Lời cầu nguyện khi bạn nhớ nhà trong môi trường đại học:

“Lạy Chúa kính yêu, Ngài chính là Nhà của con. Ngài là Đấng chấp nhận con như con vốn có, và Ngài là Đấng luôn muốn ở cùng con – mọi lúc. Ngài thật sự sẽ chẳng bao giờ rời xa con. Xin giúp con cảm nhận sự hiện diện của Ngài giữa thế giới tự nhiên bên ngoài, và trong những điều mang lại cảm giác thân thuộc khiến con thấy nơi này là mái nhà mới. Xin dẫn dắt con đến những nơi nhắc nhở con rằng con được yêu thương – đặc biệt là đến nhà thờ, Hội Thánh của Ngài. Xin đổ đầy con với cảm giác thuộc về, đến mức con sẽ để ý đến bất cứ ai đang vật lộn với cảm giác lạc lõng, và giúp con khiến họ cảm thấy được chào đón nơi đây.

Con tin cậy Ngài trong mọi điều còn lại. Lạy Đức Chúa Trời, xin nghe tiếng kêu cầu của con, xin lắng nghe lời cầu nguyện của con. Từ vùng địa cực, con kêu cầu cùng Chúa vì tâm hồn con khốn khổ. Xin dẫn con đến vầng đá cao hơn con. Vì Chúa là nơi trú ẩn của con, là ngọn tháp vững bền để tránh khỏi kẻ thù. (Thi Thiên 61:1–3)

Con cầu nguyện nhân danh Cứu Chúa Jêsus Christ. Amen!”.

3. Kết nối những tình bạn mới

Có bạn bè sẽ khiến bất kỳ nơi nào cũng trở nên giống như “nhà”. Có người nói rằng: “Quan trọng không phải bạn đến từ đâu, mà là bạn đang ở đâu.” Nhưng tôi muốn thêm rằng: “Thật ra, điều quan trọng không phải là bạn đang ở đâu, mà là bạn đang ở với ai!”

Bước vào môi trường đại học cách đây nhiều năm trước, không ai trong bạn bè hay người thân tôi chuyển đi cùng tôi. Mẹ tôi có đến giúp tôi ổn định chỗ ở, nhưng sau cuối tuần chuyển nhà, bà trở về nhà để tiếp tục cuộc sống thường nhật và ở bên gia đình. Còn tôi thì ở lại một nơi hoàn toàn xa lạ, cách cả ngàn dặm.

Điều tuyệt vời là tôi được sắp xếp ở chung với những người bạn cùng phòng thân thiện, điều này đã khiến giai đoạn chuyển tiếp đó trở nên dễ chịu và thậm chí vui vẻ hơn. Nhà trường đã sắp xếp chúng tôi ở chung, và nhờ có sự linh hoạt từ cả ba, chúng tôi đã tìm được cách sống hòa thuận cùng nhau. Tôi có hai bạn cùng phòng: một người đến từ Georgia nhưng gốc Ghana, Tây Phi (cô ấy chuyển đến Georgia cùng cha mẹ từ khi còn nhỏ), và một người khác đến từ New York. Ban đầu, chúng tôi chẳng có gì chung ngoài việc học cùng trường, nhưng những cuộc trò chuyện khuya và việc cùng thưởng thức âm nhạc đã kéo chúng tôi lại gần nhau. Tôi cảm thấy như mình có thêm hai người chị em gái.

Khi chúng tôi lên năm cuối, dù vẫn thân thiết, nhưng việc chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo khiến chúng tôi không còn nhiều thời gian ở bên nhau như trước. Tôi bắt đầu cảm thấy mình cần những người bạn thân mới. Tôi còn nhớ rõ đã cầu nguyện xin Chúa ban cho mình những người bạn mới. Và khi đó, tôi được nhắc đến đoạn Kinh Thánh này:

Một người có nhiều bạn bè có thể là điều tai hại, nhưng có một bạn thân thiết còn hơn anh em ruột thịt. (Châm Ngôn 18:24)

Câu Kinh Thánh này giúp tôi nhớ rằng một người bạn thật sự trung tín và gắn bó – chính là hình ảnh hoàn hảo về Chúa Jêsus dành cho những ai tin Ngài. Nhưng nó cũng dạy tôi rằng tôi phải đóng vai trò trong việc xây dựng tình bạn: nghĩa là, tôi phải thể hiện sự thân thiện. Bạn bè không tự đến – muốn có bạn, ta phải sẵn sàng mở lòng, biết quan tâm đến cảm xúc người khác và ưu tiên họ. Cả ba điều đó đều quan trọng nếu bạn muốn trở thành một người bạn tốt nơi mái nhà mới.

Nếu bạn đang cần thêm bạn bè (và ai mà chẳng cần?), hãy cùng tôi cầu nguyện:

Lời cầu nguyện khi bạn muốn có thêm bạn bè ở nơi mới:

“Lạy Cha Thiên thượng,

Con biết Ngài là Đức Chúa Trời luôn ở gần con hơn cả một người anh em. Thánh Linh Ngài ở cùng con dù con đi đến đâu, và Chúa Jêsus đã gọi con là bạn của Ngài. Nhưng lạy Chúa, con cũng cầu xin Ngài ban cho con những người bạn mới để con cảm thấy mình thuộc về nơi chốn mới mẻ này.

Ngài đã ban cho con mọi điều cần thiết để sống một đời sống thánh khiết và sung mãn, trong đó có cả món quà là tình bạn. Xin giúp con nhìn thấy những người quanh con mà Ngài muốn con đầu tư xây dựng tình bạn với họ. Con tin rằng Ngài đã đặt họ gần bên con rồi, và con cũng sẽ tìm kiếm thêm những cơ hội mới để kết bạn.

Khi con làm điều đó, xin giúp con có sự sáng suốt. Và cũng xin giúp con biết yêu thương cách chân thành – vì tình yêu là một trái của Thánh Linh. Khi con bày tỏ tình yêu, con được trở nên giống Ngài càng hơn, ôi, lòng con ao ước được giống như Ngài, Chúa Jêsus ơi! Tạ ơn Cha. Nhân danh Chúa Jêsus, con cầu nguyện. Amen!”.

“Ta không còn gọi các con là đầy tớ nữa, vì đầy tớ không biết điều chủ làm. Nhưng Ta gọi các con là bạn hữu, vì Ta đã bày tỏ cho các con biết tất cả những gì Ta đã nghe nơi Cha Ta.” (Giăng 15:15)


Bài: Cantice Greene; dịch: Song Kim
(Nguồn: christianity.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này