Thế giới đang trở nên giống thời Nô-ê như thế nào?

Dưỡng linh
11:37 25/07/2025

Oneway.vn – Bạn có thể dễ dàng nhận ra rằng thế giới ngày càng trở nên xấu xa và xa cách Đức Chúa Trời hơn bao giờ hết. Vậy điều này có ý nghĩa gì đối với Cơ Đốc nhân?

Thời Nô-ê

Chính Chúa Jêsus đã cảnh báo rằng những ngày sau rốt sẽ giống như thời Nô-ê. Vậy điều này nghĩa là gì?

Trong thời Nô-ê, “Đức Giê-hô-va thấy sự gian ác của loài người lan tràn trên mặt đất và chúng chỉ luôn toan tính những mưu đồ xấu xa” (Sáng thế ký 6:5). Tức là mọi suy nghĩ của con người đều đầy dẫy tội lỗi, và họ hành động theo mọi điều ác mà họ tưởng tượng ra được.

Vì vậy, Đức Chúa Trời quyết định bắt đầu lại với nhân loại qua Nô-ê và gia đình ông (Sáng 6:6–8). Vì “thế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy điều hung bạo” (Sáng 6:11).

Ngày nay, bạn chỉ cần bật bản tin lên là thấy – bạo lực, gian ác, vô luân… và điều đáng buồn là mọi thứ sẽ còn tệ hơn, không phải tốt hơn.

Những cảnh báo bị phớt lờ

Chúa Jêsus đã cảnh báo: “Trong thời Nô-ê thể nào thì trong ngày Con Người cũng thể ấy” (Lu-ca 17:26). Thời Nô-ê, theo Kinh Thánh, người ta vẫn sống như bình thường, vô tín mà không hề biết rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời đang đến rất gần.

Ngày nay cũng vậy, phần lớn thế giới vẫn thờ ơ với lời cảnh báo của Đức Chúa Trời, y như thời Nô-ê. Có lẽ nhiều người cũng đang bỏ qua lời cảnh tỉnh, nhắc nhở mà họ được xem, được nghe và được chia sẻ qua Phúc Âm – về sự ăn năn và đức tin nơi Đấng Christ.

Tình yêu lạnh nhạt

Chúa Jêsus phán rằng: “Và vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội dần.” (Ma-thi-ơ 24:12)

Sứ đồ Phao-lô cũng cảnh báo: “Trong thời kỳ sau rốt, sẽ có những lúc khó khăn… người ta chỉ yêu mình, yêu tiền bạc, khoe khoang, kiêu ngạo, phản nghịch cha mẹ…” (2 Ti-mô-thê 3:1–5)

Giu-đe cũng nói: “Vào thời kỳ cuối cùng sẽ có những kẻ nhạo báng, sống theo dục vọng gian ác của họ.” (Giu-đe 1:18)

Và Phi-e-rơ xác nhận điều này: “Trong những ngày cuối cùng, những kẻ nhạo báng sẽ đến với lời lẽ giễu cợt, sống theo dục vọng cá nhân.” (2 Phi-e-rơ 3:3)

Khi con người quá yêu bản thân, họ không còn chỗ để yêu người khác.

Sự bội đạo

Phao-lô nói rõ: “Đừng để ai lừa dối anh em bằng bất cứ cách nào. Vì sự bội đạo phải đến trước, và người gian ác, đứa con của sự hủy diệt, phải xuất hiện.” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:3)

Lời Đức Thánh Linh bày tỏ: “Thánh Linh phán rõ ràng rằng trong thời kỳ cuối cùng sẽ có một số người chối bỏ đức tin, chạy theo các thần lừa dối và giáo lý của ma quỷ, bởi luận điệu đạo đức giả của những kẻ nói dối mà lương tâm đã chai lì.” (1 Ti-mô-thê 4:1)

Chúa Jêsus phán: “Bấy giờ, nhiều người sẽ vấp ngã, phản bội nhau, thù ghét nhau.” (Ma-thi-ơ 24:10)

Và rằng: “Các con sẽ bị cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu mình bắt nộp, và họ sẽ giết vài người trong các con.” (Lu-ca 21:16)

Thậm chí, sẽ đến lúc “kẻ nào giết các con lại tưởng rằng mình đang phục vụ Đức Chúa Trời” (Giăng 16:2).

Tiên tri giả, vì lợi ích dơ bẩn

Không chỉ có sự bội đạo, mà còn có tiên tri giả, giáo sư giả trong Hội Thánh:

“Nhưng đã có nhiều kẻ tiên tri giả xuất hiện trong dân chúng, và cũng sẽ có các giáo sư giả trong anh em; họ sẽ bí mật truyền bá các tà giáo nguy hại, lại chối bỏ Chúa là Đấng đã chuộc mình, nhanh chóng chuốc lấy cho mình sự diệt vong.” (2 Phi-e-rơ 2:1)

Họ có thể “là những kẻ đội lốt chiên đến với các con, nhưng bên trong là muông sói hay cắn xé.” (Ma-thi-ơ 7:15)

Gọi ác là thiện

Từ “khốn thay” trong Kinh Thánh không chỉ là sự thương cảm, mà là tuyên án. Vì vậy hãy cẩn thận khi Đức Chúa Trời phán: “Khốn cho những kẻ bảo ác là thiện, bảo thiện là ác; Lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối; Lấy đắng làm ngọt, lấy ngọt làm đắng.” (Ê-sai 5:20)

Ngày nay, điều gian ác được xem là bình thường, là “tự do cá nhân”, là “bao dung”. Nhưng ác là ác – và không thể trở thành thiện, dù dưới bất kỳ danh nghĩa nào.

Chúng ta đang sống trong thời mà “Các kẻ tiên tri nó đều ngạo mạn, dối trá; Các thầy tế lễ nó làm ô uế nơi thánh và bẻ cong luật pháp.” (Sô-phô-ni 3:4).

Một số nhà thờ ủng hộ hôn nhân đồng giới, bào chữa cho tội lỗi dưới danh nghĩa “yêu thương và chấp nhận”.

Đừng quên: Satan cũng có “đầy tớ” của hắn, và thậm chí có cả những “hội thánh” thuộc về hắn. (2 Cô-rinh-tô 11:14)

Cơ hội là ngay bây giờ

Nguyện rằng tấm lòng bạn đã đặt niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Jêsus. Nếu bạn chưa làm điều đó, bạn đang đứng trước nguy cơ bị hư mất đời đời – ngay bây giờ.

Chỉ cần một hơi thở, một nhịp tim, một tai nạn – và bạn bước vào cõi đời đời, nơi không còn cơ hội để ăn năn.

Vì vậy, hôm nay, ngay thời điểm này là cơ hội quý báu để bạn mở miệng xưng nhận đức tin nơi Chúa Jêsus Christ. (2 Cô-rinh-tô 6:2). Vì ngày mai không hề được đảm bảo.

Nếu hôm nay Chúa trở lại, bạn sẽ như thế nào? (Ma-thi-ơ 7:21–23)

Hãy ăn năn ngay bây giờ.Hãy đặt trọn niềm tin nơi Chúa Jêsus Christ.

Nếu không, bạn sẽ đối mặt với sự phán xét chắc chắn của Đức Chúa Trời, dù là sau khi chết (Hê-bơ-rơ 9:27) hay trong ngày Chúa hiện ra (Khải huyền 20:12–15).

Bài: Jack Wellman; dịch: Song Kim
(Nguồn: whatchristianswanttoknow.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này