Khi ao ước một điều gì đó, chúng ta thường nghĩ rằng: “Chỉ cần có được điều này, mình sẽ thỏa lòng.” Những mong muốn ấy đôi khi không sai, thậm chí còn rất hợp lý và chính đáng. Nhưng theo thời gian, chúng ta sẽ nhận ra rằng theo đuổi những thứ thuộc về thế gian chỉ đem đến nỗi thất vọng và nuối tiếc mà thôi. Chỉ khi chúng ta lựa chọn Chúa, chúng ta mới thật nắm chắc sự bình an bền vững đời đời.
Hôm nay, ngày 31/07/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Veda Thomas Lucas qua chủ đề LỰA CHỌN SỐNG KHÔNG HỐI TIẾC.
“Tôi đã đặt trước mặt anh em sự sống và sự chết, phước lành và sự nguyền rủa. Vậy hãy chọn sự sống để anh em và dòng dõi anh em được sống.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 30:19–20)
Mỗi lần nghe đoạn nhạc quảng cáo chiếc xe mới vang lên, tôi lại chú ý ngay lập tức. Một mẫu xe hơi đẹp, hiện đại, tiện nghi – đúng kiểu tôi vẫn thường mơ ước. Nội thất sang trọng, nhiều tính năng tiện lợi, nhìn thôi là đã thấy thích mê. Chồng tôi cũng rất ấn tượng, anh quan tâm đến máy móc, động cơ gì đó – mà thú thật, tôi cũng không hiểu lắm ý nghĩa của những thông số kỹ thuật ấy. Nhưng nếu được chọn một chiếc xe hơi, thì đó chính là chiếc mà cả hai chúng tôi đều ao ước. Chỉ cần nghĩ đến cảnh được sở hữu nó thôi là tôi đã thấy háo hức cả ngày rồi.
Chúng tôi lái chiếc xe cũ của mình đến cửa hàng, trong lòng háo hức sẵn sàng ký hợp đồng mua xe mới. Thế nhưng khi nghe đến khoản trả góp hằng tháng, hai vợ chồng tôi có phần do dự – khoản này cao hơn những gì chúng tôi dự tính. Dù vậy, chúng tôi tự nhủ: mình đã làm việc cật lực bao năm nay, chẳng lẽ không xứng đáng có được thứ mà mình thật sự yêu thích sao? Tôi còn cố thuyết phục bản thân rằng chiếc xe này sẽ đi cùng chúng tôi bền bỉ theo năm tháng, đáng đồng tiền bát gạo.
Thế nhưng chỉ vài tháng sau – trong khi còn hơn bốn năm trả góp nữa – tôi sững sờ khi nghe chồng than phiền rằng anh không còn hài lòng với chiếc xe trong mơ này nữa. Anh bắt đầu để mắt đến mẫu xe đời mới hơn. Lòng tôi chùng xuống. Một lần nữa, tôi đối diện với sự thật: chúng tôi đã vô tình hy sinh thời gian, tiền bạc và tâm trí cho những thứ vật chất chẳng đem lại niềm vui lâu dài, cũng không có giá trị đời đời. Điều còn lại chỉ là tiếc nuối.
Qua nhiều năm, tôi học được rằng nỗi tiếc nuối có nhiều sắc thái. Đó có thể là buồn bã, khổ tâm, đau đớn, dằn vặt, day dứt, tổn thương, và hối hận – và vô vàn cảm xúc khác nữa. Chúng ta tiếc nuối vì những cơ hội đã bỏ lỡ, vì những hành động dẫn đến hậu quả tiêu cực, vì những quyết định vội vàng mà không nghĩ đến hệ lụy về sau.
Khi Đức Chúa Trời dọn lòng cho dân sự Ngài bước vào miền đất hứa, Ngài đã đặt trước mặt họ sự lựa chọn: hoặc là nhận lãnh phước hạnh lớn lao, hoặc là đối diện với nỗi tiếc nuối đau đớn. Kinh Thánh chép rằng Ngài đặt trước mặt họ sự sống và sự chết, phước lành và sự nguyền rủa. Ngài tha thiết kêu gọi họ hãy chọn sự sống, để cả họ và dòng dõi họ được sống; để họ yêu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời, vâng theo tiếng Ngài, và gắn bó với Ngài, vì Ngài chính là sự sống, và Ngài sẽ cho họ được sống lâu dài trên đất (Phục Truyền Luật Lệ Ký 30:19–20).
Chọn sự sống tức là chọn Chúa. Đức Chúa Trời tha thiết mời gọi dân Ngài tin cậy nơi Ngài, và đưa ra những quyết định nương trên niềm tin đó. Tiếc thay, dân Y-sơ-ra-ên đã không lựa chọn điều đúng đắn.
“Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Nầy, con sắp an giấc với các tổ phụ con. Còn dân nầy sẽ nổi loạn và thông dâm với các thần của dân ngoại tại trong xứ… Họ sẽ bỏ Ta và phá vỡ giao ước mà Ta đã lập với họ.’” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 31:16)
Cuối cùng, họ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề mà Đức Chúa Trời đã cảnh báo.
Ngày nay, Đức Chúa Jêsus cũng đặt trước mặt chúng ta quyền lựa chọn giữa sự sống và sự chết:
“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16)
“Ai tin Con thì không bị kết án đâu, còn ai không tin thì đã bị kết án rồi, vì không tin đến danh Con Một của Đức Chúa Trời.” (Giăng 3:18)
Vậy nên bạn ơi, đừng đợi đến khi tất cả những gì còn lại chỉ là tiếc nuối. Hãy chọn sự sống – hãy chọn Đấng Christ ngay hôm nay.
Cầu nguyện: Chúa ơi, tấm lòng yếu đuối của con rất dễ bị cuốn theo những điều mang vẻ hào nhoáng của thế gian này. Con biết rằng những thứ phù phiếm chóng qua chẳng thể nào mang lại sự trọn vẹn mà chỉ duy Ngài mới có thể ban cho con. Xin giúp con học cách từ chối tất cả những gì thuộc về đời này, và chỉ chọn Ngài mà thôi. Vì không có gì quý hơn sự bình an và thỏa lòng đời đời mà Ngài hằng ban cho con. Nguyện mỗi lựa chọn của con hôm nay và mãi mãi về sau đều bày tỏ lòng yêu mến Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, thế gian có thể cho chúng ta cảm giác thỏa lòng trong chốc lát, nhưng sự bình an bền vững chỉ được tìm thấy duy nhất trong Chúa mà thôi. Những điều trông dường như “xứng đáng” hôm nay, rất có thể mai này sẽ khiến ta hụt hẫng. Nhưng không ai từng chọn Chúa mà phải tiếc nuối cả. Hôm nay, bạn sẽ chọn điều gì? Đừng sống một cuộc đời mà khi nhìn lại chỉ toàn tiếc nuối. Hãy chọn Chúa và vững bước theo Ngài!
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
bình luận