Khi tin nhận Chúa, mỗi chúng ta được kêu gọi bước vào một đời sống mới, thể hiện bằng nếp sống phục vụ và yêu thương người khác. Tuy nhiên, có bao giờ bạn thấy dù mình trung tín hầu việc Chúa nhưng lại thiếu sức sống không? Bạn vẫn tiếp tục bước đi trong sự kêu gọi, nhưng không thấy mình có năng lực từ Chúa? Vậy bạn đang để điều nào ngăn trở quyền năng của Chúa trên đời sống mình? Phải chăng đó là giận dữ, thù ghét hay những tổn thương? Không phải ngày mai hay một lúc nào khác, nhưng chính hôm nay là ngày Chúa giải phóng bạn khỏi tất cả những điều đó.

Hôm nay, ngày 24/09/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Scott Presson qua chủ đề ĐẤNG GIẢI PHÓNG CON.

“Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi.” Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” (2 Cô-rinh-tô 6:2)

Khi đang ở trong giờ thờ phượng của Hội Thánh, tôi được Chúa nhắc nhở rằng ngày nay có rất nhiều người làm những việc lớn cho Chúa, nhưng lại không kinh nghiệm nguồn năng lực dư dật từ Ngài. Ngài cho tôi thấy rằng, trong khi nhiều người đang sử dụng ân tứ và bước đi mạnh mẽ trong sự kêu gọi, thì số người khác lại không được như vậy. Điều này cho thấy họ cần được chữa lành, để Chúa có thể trang bị và giúp họ hầu việc Ngài cách trọn vẹn.

Ngay trong đời sống cá nhân, tôi đã phải đối diện với sự cay đắng vì không thể tha thứ cho người khác. Những tổn thương do người khác gây ra, đặc biệt là từ những người cùng niềm tin, luôn là điều khó chấp nhận. Trong suốt nhiều năm, điều này liên tục xảy ra với tôi. Tôi phục vụ Chúa với những lý do tôi tin là đúng đắn, nhưng kết quả lại đầy thất vọng. Để rồi cuối cùng, tôi chỉ muốn trở thành một tín đồ bình thường, không trách nhiệm, không dính líu gì đến công việc Chúa nữa. Dù lòng tôi vẫn còn sự quan tâm với người khác, nhưng tôi quyết định không bày tỏ điều đó ra theo bất kỳ cách nào, vì tôi nghĩ làm vậy rồi cũng vô ích mà thôi.

Gần đây, Hội Thánh của tôi có một mục sư khách mời đến giảng, và sau đó ông đã cầu nguyện cho tôi. Chúa đã dùng vị mục sư này để chạm đến những vết thương sâu kín trong quá khứ mà tôi tưởng mình đã vượt qua và được chữa lành từ lâu. Những gánh nặng tôi mang theo suốt bao năm qua giờ đây đã được cất đi, và tôi biết mình đã được giải phóng! Ngay cả những tổn thương sâu nhất mà tôi từng mang trong giờ đây cũng đã biến mất.

Bạn có từng giống tôi không? Bạn có đang bị đè nén, bị áp bức, bị cuộc đời vùi dập không? Bạn có từng bị khinh thường, và đang mang trong mình những vấn đề, những tổn thương đã tồn tại quá lâu đến nỗi chúng trở thành một phần của con người bạn? Bạn có đang sống trong sự khô hạn và cô đơn quá lâu không? Bạn có đang khao khát sự chữa lành và giải cứu từ Chúa không? Bạn có mong được đổi mới, được thêm sức và được Chúa dẫn dắt không? Có lẽ, điều bạn cần lúc này là cảm nhận tình yêu của Đức Chúa Trời nhiều hơn. Và có thể bạn vẫn đang làm theo ý muốn Chúa, nhưng không làm trong năng quyền dư dật của Ngài.

Chúa nói với chúng ta rằng hiện chúng ta đang ở trong “ngày của sự giải phóng”.
Trong thư gửi cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, sứ đồ Phao-lô đã trích dẫn Lời Chúa trong Ê-sai 49:8, một lời hứa về sự nhậm lời và giải cứu của Đức Chúa Trời: “Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi.” Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” (2 Cô-rinh-tô 6:2). Phao-lô nhấn mạnh rằng lời hứa này không phải chỉ dành cho dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa, mà cũng dành cho chúng ta ngày nay. Điều đó nghĩa là Đức Chúa Trời vẫn bày tỏ ân điển và sự giải cứu của Ngài mỗi ngày. Lời Chúa khẳng định rằng hôm nay vẫn là ngày của sự cứu rỗi, là ngày để chúng ta được chữa lành và phục hồi! Vì vậy, bây giờ là lúc chúng ta cần hành động! Để kinh nghiệm sự phục hồi, bạn cần bước đi bởi đức tin, tin chắc rằng Chúa muốn chữa lành bạn và đang có một kế hoạch cho đời sống bạn. Lời Chúa hứa Ngài sẽ “cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jêsus” (Phi-líp 4:19) và cũng hứa “ban những vật tốt cho những người xin Ngài.” (Ma-thi-ơ 7:11)

Chúa đã dùng một người vị mục sư khôn ngoan và tin kính để chạm đến những vấn đề gốc rễ trong cuộc đời tôi. Có lẽ bạn cũng phải cần tìm kiếm những người nam và người nữ tin kính để được lắng nghe và cầu thay cho bạn. Tôi khích lệ bạn hãy cầu nguyện, dâng lòng mình cho Chúa, không để quá khứ ràng buộc và sống sự sống sung mãn đầy trọn trong Chúa Cứu Thế.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Đấng giải phóng con! Khi con ở trong những tổn thương, xin giúp con nhớ rằng con vẫn đang sống trong những ngày mà Chúa hứa sẽ ban ân điển và sự giải cứu trên đời sống con. Xin cho con không trốn chạy khỏi những vấn đề của bản thân, mà mở lòng để Chúa hành động và biến đổi con, để con sống một đời sống sung mãn và kết quả trong Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, bạn có đang mang trong lòng những tổn thương từ quá khứ mà chưa được Chúa giải phóng và phục hồi không? Những tổn thương đó có đang khiến cuộc đời bạn không kinh nghiệm được sự sống dư dật và cuộc đời phước hạnh mà Chúa đã định sẵn cho bạn không? Ngày hôm nay, bạn hãy đến với Chúa và nài xin Ngài chữa lành những thương tổn và cay đắng trong đời sống bạn. Đồng thời, đừng ngần ngại tìm đến tìm đến những anh chị em tin kính trong Chúa mà bạn tin tưởng, để cùng bạn chia sẻ và cầu thay trong hành trình phục hồi của bạn. Trong hành trình ấy, nguyện bạn kinh nghiệm lời hứa thành tín của Chúa rằng: “Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi.”

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này