Ai trong chúng ta cũng từng một lần bị người khác làm tổn thương. Có thể đó chỉ là một mâu thuẫn nhỏ mà bạn dần quên đi. Nhưng cũng có những tổn thương lớn đến nỗi khiến lòng bạn tan vỡ, và bạn tự nhủ mình chẳng thể nào tha thứ cho họ. Dù có thể không nói ra, nhưng bạn biết rõ mình chưa thật sự tha thứ cho người đó. Thế nhưng, khi đã tiếp nhận Chúa Cứu Thế vào trong đời sống, bạn cần tự hỏi liệu Ngài có muốn bạn tiếp tục cầm giữ tội lỗi của người khác không?
Hôm nay, ngày 26/09/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Dee Aspin qua chủ đề ĐƯỢC THA THỨ ĐỂ THA THỨ.
“Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.” (Ê-phê-sô 4:32)
“Lúc ấy, Phi-e-rơ đến gần Đức Chúa Jêsus và hỏi: “Thưa Chúa, nếu anh em con phạm lỗi với con thì con sẽ tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng?” Ngài đáp: “Ta không nói với con chỉ bảy lần đâu, nhưng là bảy mươi lần bảy.” (Ma-thi-ơ 18:21-22)
Phi-e-rơ đã cùng Chúa Jêsus và mười một môn đồ khác đi khắp nơi. Họ là một nhóm người với nhiều tính cách, thói quen và tâm trạng khác nhau. Có người linh hoạt, bộc trực như Phi-e-rơ, nhưng cũng có người cứng nhắc, dè dặt, thậm chí là chống đối.
Những người mà chúng ta cần phải tha thứ nhiều nhất lại thường là những người thân thiết nhất, có thể là gia đình hay bạn bè, hoặc người bạn đời của mình. Có lần, trong một buổi nhóm ở Hội Thánh, một người phụ nữ đã đứng lên chia sẻ cách để bà gìn giữ cuộc hôn nhân suốt 50 năm. Bà nói đó là phải “hít thở bằng sự tha thứ”, nghĩa là xem sự tha thứ như hơi thở mỗi ngày, không thể thiếu. Nghe điều này thật giống như lời Chúa Jêsus dạy môn đồ: Phải tha thứ không chỉ bảy lần, mà là bảy mươi lần bảy.
Chúa Jêsus biết rõ giá trị của sự tha thứ, và Ngài cũng thấu hiểu sự yếu đuối của con người chúng ta. Chính vì vậy, Chúa Jêsus đã dạy chúng ta một điều có lẽ vượt xa lối suy nghĩ thông thường của con người:“Nhưng Ta phán với các con là người nghe Ta: Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa sả mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình.” (Lu-ca 6:27-28)
Yêu kẻ thù ư? Làm ơn cho người ghét mình sao? Chúc phước cho kẻ rủa sả mình? Cầu nguyện cho người làm tổn thương mình? Những điều này thật sự không dễ chút nào, nhưng vì sao Chúa Jêsus lại dạy chúng ta như vậy? Bởi vì tha thứ là một mệnh lệnh. Là con người, chúng ta đều phạm lỗi và cần lòng thương xót của Chúa. Chỉ nhờ vào tình yêu và huyết của Ngài, tội lỗi của chúng ta mới được tha thứ. Như Chúa Jêsus đã hy sinh chính mình để chúng ta được tha thứ, thì chúng ta cũng phải từ bỏ sự kiêu ngạo và thái độ xét đoán để bày tỏ lòng thương xót với người khác.
Sự tha thứ là dấu hiệu của đời sống con cái Đức Chúa Trời. Đời sống biết tha thứ là đời sống đem lại vinh hiển cho Ngài, và giúp giải thoát người khác khỏi sự mặc cảm và gánh nặng tội lỗi. Chúa Jêsus đã phán: “Nhưng các con hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn, và hãy cho mượn mà đừng mong trả lại. Như vậy, phần thưởng của các con sẽ lớn, và các con sẽ là con của Đấng Chí Cao, vì Ngài lấy lòng nhân từ đối đãi người vô ơn và kẻ độc ác. Hãy thương xót như Cha các con hay thương xót.” (Lu-ca 6:35-36)
Đúng vậy, đôi khi chính những người thân yêu nhất: vợ chồng, anh chị em ruột, hay con cái lại trở thành “kẻ thù” mà Chúa Jêsus dạy chúng ta phải yêu. Bởi vì họ gần gũi với chúng ta nhất, nên những lời nói từ họ đôi khi lại khiến chúng ta tổn thương nhất.
Một y tá đã từng nghẹn ngào nói: “Con gái tôi đã làm trái tim tôi tan nát”. Lý do là đứa con gái 14 tuổi của chị đã rời nhà đi học với câu nói tạm biệt mẹ mình là: “Con ghét mẹ.”
Yêu và cảm thấy được yêu không phải là điều dễ dàng, vì hành động và cảm xúc của con người luôn thay đổi theo từng ngày. Hôm nay là yêu thương, ngày mai lại tổn thương. Hôm nay là chúc phước, ngày mai là rủa sả. Sa-tan, kẻ thù của linh hồn chúng ta, luôn rình rập và sẵn sàng tấn công ngay những lúc chúng ta không ngờ tới. Và sự thật là, chúng ta đang ở trong một trận chiến thuộc linh, nơi ma quỷ có thể lợi dụng lời nói của chúng ta để làm công cụ gây tổn thương người khác.
Những “kẻ thù” mà Chúa muốn chúng ta tha thứ có thể là một người sếp tồi tệ, hay những đồng nghiệp xấu tính của chúng ta. Tôi đã từng trải qua điều đó, và mỗi ngày tôi phải cầu xin Chúa giải cứu tôi khỏi sự cay đắng đang tìm chỗ trú ngụ trong tâm trí tôi.
Gần đây, một người bạn tâm sự với tôi rằng công việc của anh ấy đang thay đổi theo hướng tích cực hơn. Anh nói: “Tôi đã quyết định tha thứ cho sếp mình, tha thứ hoàn toàn. Tôi sẽ không để điều đó ảnh hưởng đến mình nữa.”
Tha thứ giúp lòng của chúng ta trở nên nhẹ nhõm. Khi chúng ta bỏ đi những kỳ vọng và cầu xin Chúa giúp mình biết chấp nhận người khác, lòng chúng ta cũng được giải thoát khỏi những sự thất vọng.
Đứng đằng sau mọi mâu thuẫn và tổn thương đó chính là Sa-tan, một kẻ thù vô hình, luôn âm thầm chia rẽ, tạo nên khoảng cách và sự thù địch. Nếu chúng ta nhường chỗ cho sự thù ghét, chúng ta sẽ không thể yêu kẻ thù mình. Chúng ta cũng không thể sống xứng đáng với sự kêu gọi Chúa dành cho mình, vì tấm lòng của chúng ta còn bị điều khiển bởi sự thù ghét. Chúng ta cũng không thể nào yêu người khác một cách đúng đắn, vì chúng ta không có năng quyền của Chúa, là năng quyền của tình yêu.
Tình yêu luôn mạnh hơn hận thù. Đức Thánh Linh ban cho chúng ta năng quyền để tha thứ, khi chúng ta gắn bó với Gốc Nho Thật, là Chúa Cứu Thế Jêsus, Đấng đã chịu treo trên cây gỗ, chết vì tội lỗi chúng ta, và đã tha thứ cho những kẻ đã đóng đinh Ngài trên thập tự giá.
Chúa Jêsus vẫn sống ngày nay, và quyền năng để sống yêu thương vẫn đang tuôn đổ từ Ngài. Không có Ngài, chúng ta không thể làm gì. Nhưng khi chúng ta gần gũi và sống với Ngài, chúng ta có thể sống một đời sống tha thứ. Chỉ cần chúng ta khiêm nhường cầu xin Chúa, Ngài sẽ giúp chúng ta.
“Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.” (Ê-phê-sô 4:32)
Cầu nguyện: Chúa ôi! Con cảm ơn Chúa vì Ngài luôn tha thứ con dù con bất toàn và yếu đuối. Xin cho con nhận biết Chúa đã yêu con và tha thứ con nhiều như thế nào, để con cũng biết tha thứ và bày tỏ lòng thương xót của mình với những người xung quanh, nhất là những người từng làm tổn thương con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, bạn có thấy đời sống mình thiếu vắng sự bình an và phước hạnh chỉ vì bạn còn cầm giữ lỗi lầm của người khác không? Bạn có chôn giấu những tổn thương của mình qua nhiều năm tháng không? Nếu không tha thứ, nghĩa là chúng ta còn để tấm lòng mình trong sự ganh ghét và thù hận. Nhưng khi nhận ra Chúa đã tha thứ và yêu thương bạn quá nhiều, thì bạn cũng hãy tha thứ những người đã từng làm mình tổn thương mình.
Dù biết đôi khi chúng ta không thể nào làm được điều đó với sức lực của mình, nhưng hãy đến với Chúa, chính Ngài sẽ xoa dịu những nỗi đau, và ban cho bạn năng quyền để đắc thắng sự cay đắng và buồn giận. Ngày hôm nay, Chúa muốn bạn hãy nói lời tha thứ với người mà bạn đang âm thầm giận, dù đó chỉ là một tin nhắn hay một cuộc gọi. Hãy để Chúa là Đấng phục hồi mọi mối quan hệ của bạn, và đừng quên chính Ngài sẽ thêm sức cho bạn trong hành trình này.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
bình luận