Hôm nay là Rosh Hashanah, Lễ Thổi Kèn – một trong những ngày lễ quan trọng nhất của người Do Thái, đánh dấu năm mới theo lịch Do Thái. Đây là dịp để tuyển dân của Chúa suy ngẫm và làm mới tấm lòng mình trước Ngài. Dù không phải là người Do Thái, nhưng con cái Chúa được kêu gọi bước vào một khởi đầu mới với Ngài. Không cần đợi đến ngày đầu năm hay một dịp đặc biệt nào đó, chúng ta có thể bắt đầu ngay hôm nay. Đó sẽ là một bước tiến mới trên hành trình theo Chúa, để làm sống lại mối tương giao sâu nhiệm với Ngài.
Hôm nay, ngày 22/09/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Dayna Lovelady qua chủ đề ROSH HASHANAH – MỘT KHỞI ĐẦU MỚI.
“Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hi vọng.” (Giê-rê-mi 29:11)
Thời còn là sinh viên thần học, tôi có dịp được đi học ngắn hạn tại Israel. Chuyến đi ấy đã mở ra cho tôi một cái nhìn hoàn toàn mới về văn hóa Do Thái: sâu sắc, sống động, và đầy chiều sâu thuộc linh. Cũng từ đó, tôi học được rất nhiều bài học quý giá làm hành trang trên linh trình theo Chúa của mình. Tôi tin rằng nếu chúng ta chịu mở lòng học hỏi, những giá trị trong các truyền thống như Rosh Hashanah sẽ giúp đời sống đức tin của chúng ta càng trưởng thành hơn.
Từ “Rosh Hashanah” trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là “đầu năm”. Đây là dịp người Do Thái hướng đến một khởi đầu mới, sau một năm với đủ cung bậc cảm xúc: vui có, buồn có, thành công lẫn thất bại cũng có. Ai nấy đều mong muốn được bước sang một trang mới.
Là con cái Chúa, chúng ta không cần phải đợi đến năm mới để có một khởi đầu mới trên linh trình theo Chúa. Đức Chúa Trời luôn dang tay chờ đón và khích lệ chúng ta dấn bước vào một hành trình tươi mới trong Ngài.
Một trong những nghi thức đặc trưng nhất của Rosh Hashanah là: mọi người sẽ cùng nhau đến giáo đường để tham dự các buổi cầu nguyện và nghi lễ trang trọng. Trong những buổi thờ phượng ấy, người ta thổi shofar – một loại kèn làm từ sừng chiên đực – vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh, kêu gọi mọi người tỉnh thức, ăn năn và trở về với Chúa.
“Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính.” (I Giăng 1:9)
Đây cũng là dịp để chúng ta dừng lại, xét lại bản thân, can đảm đối diện với những điều chưa đúng, và chạy đến với Chúa để xin Ngài tha thứ.
Rosh Hashanah còn là dịp để những người dự lễ dành thời gian suy ngẫm, xét lại tấm lòng mình, xem có điều gì cần phải thay đổi hay không. Điều này khiến tôi nhớ đến lời sứ đồ Phao-lô trong 2 Cô-rinh-tô 13:5: “Hãy thử tra xét chính mình để xem anh em còn ở trong đức tin chăng! Hãy tự kiểm chứng mình đi. Anh em không nhận biết rằng Đức Chúa Jêsus Christ đang ở trong anh em sao? Trừ phi anh em không đạt tiêu chuẩn.”
Ước mong đây cũng là thời điểm mà tâm linh chúng ta được tăng trưởng, khi chúng ta thành thật xét lại đời sống mình, nhận ra những điều cần cải thiện và khởi đầu một chương mới trong Chúa với những mục tiêu rõ ràng.
Trước lễ Rosh Hashanah, người Do Thái có truyền thống tìm gặp những người họ từng làm tổn thương để xin được tha thứ. Điều này làm tôi nghĩ ngay đến lời dạy của Đức Chúa Jêsus trong Ma-thi-ơ 5:23–24, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tha thứ và hòa giải: “Vì vậy, khi con đem lễ vật dâng nơi bàn thờ mà chợt nhớ người anh em mình đang có điều gì nghịch với mình, hãy để lễ vật trước bàn thờ, trở về giải hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng tế lễ.”
Tha thứ và hòa giải với người khác là điều cần thiết nếu chúng ta muốn giữ mối tương giao mật thiết với Chúa. Nhiều khi, chính những tổn thương chưa được giải quyết, hay tấm lòng chưa sẵn sàng tha thứ lại trở thành rào cản vô hình ngăn cách chúng ta đến với Ngài.
Trong dịp Rosh Hashanah, người Do Thái thường ăn những món ngọt như táo chấm mật ong để bày tỏ ước mong về một năm mới “ngọt ngào”. Truyền thống này bày tỏ lời tuyên bố đầy hy vọng của họ.
Điều đó nhắc chúng ta nhớ đến lời hứa tuyệt vời trong Giê-rê-mi 29:11: “Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hi vọng.”
Chúng ta cũng có thể nhận lấy chính niềm hy vọng này, bởi vì Chúa có kế hoạch tốt lành cho đời sống của mỗi người theo Ngài.
Rosh Hashanah khởi đầu và kết thúc bằng lời cầu nguyện. Ước mong qua những bài học từ ngày lễ thiêng liêng này, tấm lòng chúng ta cũng cất tiếng cầu nguyện với Chúa. Mong rằng mỗi chúng ta cũng có một khởi đầu thuộc linh mới, ăn năn, xét lại chính mình, tha thứ nhau và luôn nắm giữ niềm hy vọng nơi Chúa.
Khi sống với những lẽ thật đó, hành trình theo Chúa của chúng ta sẽ ngày một sâu nhiệm hơn, và từng bước đưa chúng ta đến gần Ngài hơn mỗi ngày.
Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu thương, con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày là một khởi đầu mới, là cơ hội để con nhìn lại và bắt đầu lại hành trình tươi mới trong Ngài. Xin giúp con biết ăn năn chân thành, từ bỏ những điều không đẹp ý Ngài. Xin dạy con biết tha thứ và chủ động tìm kiếm sự hòa giải, để lòng con được tự do bước đi trong sự bình an. Nguyện niềm hy vọng mà Ngài đặt trong con luôn được vững vàng, ngay cả khi hoàn cảnh có đổi thay. Con tin chắc rằng chương trình của Ngài là tốt lành, và tương lai của con luôn bình an trong cánh tay yêu thương của Chúa. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, dù quá khứ của bạn có ra sao, thì hôm nay luôn là một cơ hội mới, là khởi đầu của một hành trình mới đầy phước hạnh. Chúa luôn rộng mở vòng tay, sẵn sàng bắt đầu lại cùng bạn, miễn là bạn dám can đảm tiến bước với Ngài. Vậy hãy mạnh dạn đứng lên, thay đổi những gì cần thay đổi, và phó thác chặng đường sắp tới cho Chúa – để Ngài viết tiếp câu chuyện cuộc đời bạn với một khởi đầu mới tràn ngập hy vọng và phước hạnh.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
bình luận