Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được học và thậm chí hiểu biết rất nhiều về Đức Thánh Linh. Chúng ta biết Ngài vẫn đang hành động mạnh mẽ trong thời đại ngày nay. Nhưng vì sao trong cuộc sống hằng ngày, lắm lúc chúng ta vẫn cảm thấy tâm linh mình khô hạn và mệt mỏi? Dù được học biết nhiều về Đức Thánh Linh, nhưng chúng ta có đang kinh nghiệm sự sống từ Ngài hằng ngày không?
Hôm nay, ngày 29/07/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Jennifer Slattery qua chủ đề HÃY BƯỚC THEO THÁNH LINH.
“Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì hãy bước theo Thánh Linh.” (Ga-la-ti 5:25)
Lúc mới cưới, vợ chồng tôi đã đăng ký một lớp học nhảy. Câu lạc bộ địa phương đã tổ chức các buổi học miễn phí vào một buổi chiều trong tuần, nên tuần nào chúng tôi cũng đến và cố gắng tập luyện. Với chúng tôi, việc nhảy đúng nhịp cũng đã tốt lắm rồi. Chúng tôi không giỏi lắm, nếu không muốn nói là khá tệ, nên tôi quyết định tự luyện tập ở nhà. Tôi đến thư viện địa phương và mượn các băng video hướng dẫn. Trong khi chồng đi làm, tôi ở nhà luyện tập. Khi chồng tôi đi làm về và bước vào cửa, tôi đã đứng sẵn ở đó, tay đưa ra đúng tư thế và sẵn sàng bắt đầu một điệu nhảy.
Dù có luyện tập nhiều hơn, nhưng tôi không khá lên là mấy. Tôi cứ dẫm lên chân chồng mình, giật sang trái khi anh muốn rẽ phải; và kết quả là cả hai chúng tôi tạo ra một màn trình diễn như những người máy mà chẳng có chút lãng mạn nào. Vấn đề là tôi quá tự tin rằng mình có thể nhảy, đến mức quên mất người bạn đồng hành của mình.
Nhiều khi, tôi cũng như thế trong mối tương giao với Chúa – Đấng đang đồng hành với tôi. Tôi quá tập trung vào những việc cần làm: đọc Kinh Thánh, dạy lớp Trường Chúa Nhật, cùng các trách nhiệm khác. Giữa những công việc ấy, thật dễ để rời mắt khỏi chính Đấng mà tôi đang phục vụ. Những điều ấy lẽ ra phải là những công việc xuất phát từ tình yêu và sự vâng phục hơn là những công việc máy móc hay nghĩa vụ, vì chúng có thể gây ra kiệt sức và không hiệu quả. Thế nhưng, khi tôi đầu phục Chúa, trao dâng mọi ý tưởng và kế hoạch của bản thân cho Ngài, để Ngài là tầm nhìn của chính mình, thì mọi thứ lại trở nên tốt đẹp.
Bạn đã bao giờ xem những vũ công chuyên nghiệp hay các cặp đôi trượt băng chưa? Giữa họ có một sự kết nối rất sâu sắc. Dù khán giả hò reo, máy ảnh nháy liên tục, nhưng họ không để tâm. Họ hoàn toàn tập trung vào người bạn đồng hành của mình, nhạy bén với từng tín hiệu nhỏ nhất, phản ứng với nhau một cách nhanh nhạy, đẹp đẽ, và nhịp nhàng.
Sẽ ra sao nếu chúng ta cũng kết nối với Chúa thân mật như thế? Sẽ ra sao nếu chúng ta hoàn toàn tập chú vào Ngài, hiểu biết và làm theo ý muốn của Ngài? Nhưng điều gì khiến chúng ta không thể làm như vậy? Điều gì đang khiến chúng ta lo âu, chán nản và kiệt sức?
Có một Chúa Nhật nọ, tôi dành cả buổi chiều để học về Đức Thánh Linh. Xuyên suốt Kinh Thánh, chúng tôi được dạy rằng Đức Thánh Linh là Đấng hướng dẫn, giao thông, dạy dỗ, đầy dẫy, cầu thay và bao phủ. Sứ đồ Phao-lô từng cầu nguyện rằng:
“Nguyện xin ân điển của Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ, tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự tương giao của Đức Thánh Linh ở với tất cả anh em!” (2 Cô-rinh-tô 13:13)
Còn Chúa Jêsus thì cho biết sự sống thuộc linh không đến từ nỗ lực con người, mà đến từ Thánh Linh:
“Chính thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích gì. Những lời Ta nói với các con là thần linh và sự sống.” (Giăng 6:63)
Nếu đời sống của chúng ta sống xa cách Chúa và không đầu phục Ngài hoàn toàn, thì mọi cố gắng của chúng ta đều là vô ích. Dù chức vụ của chúng ta có lớn đến đâu, dù thời gian học Kinh Thánh có sâu sắc đến mức nào, hay dù sự phục vụ có tận tuỵ đến đâu, nếu không được Đức Thánh Linh khơi nguồn, hướng dẫn và duy trì, thì đó chỉ là nỗ lực của con người, theo sự khôn ngoan của con người, để làm công việc của con người. Nhưng chúng ta được kêu gọi nhiều hơn thế, đó là một đời sống bước đi bởi Thánh Linh, kết quả bởi Thánh Linh và sống động trong quyền năng của Thánh Linh.
“Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì hãy bước theo Thánh Linh.” (Ga-la-ti 5:25)
Mục đích cuối cùng của đời sống Cơ Đốc là phải trở thành những chiếc bình sạch và sẵn sàng cho mọi việc lành, làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và trở thành những chiếc bình đem đến sự ảnh hưởng về quyền năng và ân điển Ngài.
Muốn được đầy dẫy Thánh Linh, trước hết chúng ta phải được thanh tẩy, thanh tẩy khỏi bản ngã, khỏi tội lỗi, khỏi những ham muốn và đam mê xấu xa. Tôi tin rằng bất cứ khi nào chúng ta bám víu vào điều gì, dù đó là điều tốt, nhưng nếu không phải là Đức Chúa Trời, thì điều đó cũng là điều gây trở ngại cho công việc của Thánh Linh. Đó có thể là công việc mà chúng ta sợ mất, một mục vụ mà chúng ta muốn duy trì, hay bất cứ điều gì… khi bắt đầu cố gắng giữ lấy chúng, thì cũng là lúc chúng ta hành động theo ý riêng. Muốn được Đức Thánh Linh bao phủ và hành động qua đời sống mình, chúng ta cần đầu phục và tập trung vào Ngài hoàn toàn – Đấng đang hiện diện và đồng hành cùng chúng ta. Nếu không, tôi tin rằng hành động của chúng ta sẽ thiếu mất quyền năng. Vì sao? Vì chúng ta đã không đặt Đức Thánh Linh là ưu tiên.
Cầu nguyện: Lạy Đức Thánh Linh! Cảm ơn Ngài vì mọi phút giây trong đời sống con đều có Ngài đồng hành và dẫn dắt. Chúa ôi, lắm khi con mải mê với công việc và làm mọi thứ mà không dựa nương vào sức thiêng từ Ngài. Xin tha thứ, phục hồi, và giúp con biết bước đi theo Ngài trong từng giây phút của đời con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, bạn đang dừng lại ở chỗ “biết” hay đã bước vào chỗ “sống” trong quyền năng của Thánh Linh? Bạn có đang hài lòng với kiến thức về Thánh Linh, nhưng lại thiếu khao khát để được đầy dẫy chính Ngài chăng? Hôm nay, Chúa mời gọi bạn trở về với nguồn sức mạnh từ Ngài, để trong mọi việc bạn làm, dù đó là việc cá nhân hay các công tác thuộc linh, bạn chỉ làm trên nguồn sức mạnh của Ngài. Bởi chính Chúa Thánh Linh mới là Đấng ban quyền năng và khiến công việc của bạn sinh ra bông trái thật. Không phải nhờ tài năng hay sự chăm chỉ mà bạn có thể làm đẹp lòng Chúa, nhưng là nhờ sự hiện diện và hành động của Đức Thánh Linh.
Hãy tìm cầu nguồn sức mạnh dồi dào từ Chúa, dâng mọi công việc của bạn cho Ngài và bước đi trong sự tin cậy. Trong những ngày khô hạn và chán chường, không gì tốt hơn là tìm kiếm và ở riêng với Ngài. Càng gần gũi với Đức Thánh Linh, bạn càng nhận được năng lực và sự tươi mới của Ngài.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Bài Hát Yêu Thích
bình luận