Đã bao giờ bạn cảm thấy chán nản với cuộc sống của mình? Mọi thứ dường như lặp đi lặp lại một cách đơn điệu, không có gì mới mẻ, và bạn cũng chẳng biết hướng đi của cuộc đời mình là gì, đến mức bạn tự hỏi có phải Chúa đã ngừng hành động trên cuộc đời mình rồi chăng. Nhưng hôm nay, hãy nhìn lại câu chuyện của Áp-ra-ham. Khi ông vâng lời để ra khỏi vùng an toàn của mình, Chúa đã dẫn ông ra ngoài để ông ngước nhìn lên bầu trời và nhìn thấy điều lớn lao mà chính tay Ngài đã dành sẵn cho ông.

Hôm nay, ngày 27/07/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Susan M. Watkins qua chủ đề TRÔNG ĐỢI LỜI HỨA TỐT LÀNH.

“Trong mọi lời hứa tốt lành mà Đức Giê-hô-va đã ban cho nhà Y-sơ-ra-ên, chẳng có một lời nào là vô hiệu. Tất cả đều được ứng nghiệm.” (Giô-suê 21:45)

Dạo gần đây bạn có để ý đến những vì sao trên bầu trời chứ? Bạn có dành chút thời gian nào để nhìn lên chúng không? Những vì sao ấy vẫn lặng lẽ tỏa sáng trên bầu trời, vẫn giữ nguyên vị trí theo sắp đặt của Đấng Tạo Hoá. Bầu trời rộng lớn là nơi chứa đầy những lời hứa của Đức Chúa Trời, cũng là nơi phô bày vinh quang rực rỡ của Ngài. Tôi không biết bạn thế nào, nhưng “bầu trời đêm” của tôi đôi khi lại bị mây mù che khuất. Khi cuộc sống trở nên giông bão, tôi không còn nhìn thấy rõ kế hoạch Chúa dành cho mình.

Tầm nhìn của Áp-ra-ham cũng từng bị che mờ như thế. Dù ông đã dâng đời sống mình cho Chúa và sống một cuộc đời phó thác, nhưng qua năm tháng, vẫn có lúc Áp-ra-ham dao động và nghi ngờ. Kinh Thánh chép lại cách Đức Chúa Trời bày tỏ những kế hoạch của Ngài cho Áp-ra-ham:

“Ngài dẫn ông ra ngoài và bảo: “Hãy nhìn lên bầu trời và nếu con đếm được các ngôi sao, thì hãy đếm đi.” Rồi Ngài lại nói với ông: “Dòng dõi con cũng sẽ như thế.” (Sáng Thế Ký 15:5)

Như những viên kim cương lấp lánh trên bầu trời đêm, các vì sao trở thành minh chứng báo hiệu cho cả thế giới biết một dân tộc mới sẽ ra đời. Trong sự kinh ngạc, Áp-ra-ham ngước nhìn lên bầu trời và lắng nghe những lời hứa Đức Chúa Trời dành cho dòng dõi mình. Dân tộc Y-sơ-ra-ên cũng bắt đầu xuất hiện như những ngôi sao trên bầu trời, chiếu sáng trong đêm tối.

Đôi khi, tôi ở trong nhà quá lâu. Nhịp sống bận rộn khiến tôi quay cuồng và tập trung quá mức vào những điều trước mắt. Tầm nhìn của tôi cũng vì thế cũng trở nên chật hẹp và tù túng. Nhưng rồi, như cách Chúa từng làm với Áp-ra-ham, Ngài cho tôi ra ngoài, để tôi ngước nhìn bầu trời và tận hưởng không khí trong lành, để tôi hít một hơi thật sâu. Đôi mắt tôi cần thời gian để làm quen với tầm nhìn mới, là tầm nhìn của Chúa. Tôi được mời gọi để ra khỏi những giới hạn của thế gian và tự do bước đi trong những điều cao trọng hơn. Nhìn nhận từ góc nhìn đó, mọi thứ bỗng chốc thay đổi. Những vấn đề tưởng chừng không thể vượt qua giờ đây lại trở nên nhỏ bé. Những ưu tư, lo lắng đều tan biến trong sự hiện diện của Ngài. Những áp lực nặng như đá tảng cũng trở nên nhẹ nhàng khi sự thành tín của Ngài bao phủ tôi. Tâm trí tôi được thay mới khi tôi biết nhìn mọi thứ trong cái nhìn của Ngài và nghỉ yên nơi đồng cỏ xanh tươi của Ngài.

Có những lúc, chúng ta cần bước ra ngoài, tách mình khỏi nhịp sống quen thuộc, để có thể ngước nhìn lên thay vì cúi xuống, và tìm lại những gì đơn sơ nhất. Chúa sẽ thay đổi tình trạng hiện tại của chúng ta, và tiếp thêm sức lực để chúng ta có thể chạy tiếp trong cuộc đua phía trước.

Trải qua nhiều năm tháng bước đi với Chúa, tôi đã nhận được vô số lời hứa từ Ngài. Dù có lúc đôi mắt không nhìn thấy hết những điều Chúa sẽ làm, nhưng tôi tin vào lời hứa của Ngài. Nó giống như khi bạn đặt mua một món hàng, bạn biết chắc chắn mình đã đặt xong, đơn hàng đã được xác nhận, chỉ còn chờ ngày giao đến tay. Bạn không thấy món hàng ngay lúc đó, nhưng bạn tin nó vẫn đang trên đường đến. Lời hứa của Chúa cũng vậy, có thể bạn chưa thấy ngay lập tức, nhưng chắc chắn sẽ đến đúng lúc. Trong khoảng thời gian chờ đợi ấy, chúng ta được lớn lên. Mỗi chúng ta đều có những câu chuyện và hoàn cảnh riêng, nhưng hết thảy đều chờ đợi lời hứa dành cho mình được ứng nghiệm. Tin vào lời hứa thì dễ, nhưng liệu chúng ta có bền bỉ chờ đợi không? Hãy nhớ các lời hứa của Đức Chúa Trời, chẳng có một điều nào là không ứng nghiệm:

“Trong mọi lời hứa tốt lành mà Đức Giê-hô-va đã ban cho nhà Y-sơ-ra-ên, chẳng có một lời nào là vô hiệu. Tất cả đều được ứng nghiệm.” (Giô-suê 21:45)

Giống như Áp-ra-ham, chúng ta cũng cần bước ra ngoài, nhìn lên bầu trời, và đếm những vì sao không thể đếm xuể. Vì nếu không sẵn lòng rời khỏi vị trí quen thuộc của mình và bước ra ngoài, chúng ta sẽ không bao giờ thấy được các vì sao. Cuộc đời của chúng ta không bị đóng khung bởi những điều ở hiện tại, bởi vì phía trước vẫn còn những điều tốt đẹp mà Đức Chúa Trời chuẩn bị. Ngay cả những hoàn cảnh khó khăn mà bạn đang trải qua cũng không vô ích. Đức Chúa Trời luôn bày tỏ ánh sáng trong những nơi tối tăm nhất. Không ai ngắm sao vào ban ngày, vì ánh sáng của ban ngày che mất các vì sao. Cũng vậy, chính trong những đêm tối của cuộc đời, chúng ta mới thấy Chúa rõ ràng hơn. Điều chúng ta cần làm là từ bỏ những lối suy nghĩ khiến chúng ta dễ hiểu sai đường lối của Đức Chúa Trời. Vì nếu không làm như vậy, chúng ta sẽ không nhận ra mục đích của đời mình, rồi dần trở nên tuyệt vọng. Tệ hơn, chúng ta có thể nghĩ rằng Chúa đã không còn hành động trên cuộc đời mình. Nhưng sự thật đó là tất cả mọi việc đều phải ở trong thời điểm tốt lành của Chúa.

Bạn có ghi lại những lời hứa của Chúa dành cho mình ở đâu chứ? Có lẽ đây là lúc bạn cần mở lại những tờ giấy đó và đọc lại chúng. Và đã đến lúc bạn cần ra ngoài và nhìn lên bầu trời, để chiêm ngưỡng sự vĩ đại của Ngài.

Cầu nguyện: Chúa ôi, trong những lúc con lạc mất phương hướng hay tâm trí con bị cuốn vào nhịp sống hối hả hằng ngày, xin nhắc nhở con rằng Ngài luôn có một chương trình tốt đẹp cho cuộc đời con. Có thể con không thấy hết những gì Chúa đang làm, nhưng xin cho con giữ vững niềm trông cậy nơi những lời hứa tốt lành của Ngài. Xin cho con thấy cuộc đời mình trên đất này không chỉ dừng lại ở những điều con đang có mà thôi, nhưng là một hành trình đầy phước hạnh khi con biết dâng cuộc đời mình lên cho Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, lời hứa tốt lành nào mà bạn đang chờ đợi Chúa đáp lời? Bạn có đang chờ đợi lời hứa ấy không?

Ngày hôm nay, hãy ngước nhìn lên bầu trời và chiêm ngưỡng sự vĩ đại và tốt lành của Chúa, dâng lời cảm tạ và biết ơn vì Đấng tạo dựng nên cõi hoàn vũ chưa bao giờ từ bỏ cuộc đời bạn nhưng vẫn đang ban phước và đồng hành cùng bạn.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này