Hương thơm là thứ không nhìn thấy được, không chạm được, nhưng có thể cảm nhận được. Người tin Chúa Cứu Thế được kêu gọi để dâng đời sống mình như một của lễ có hương thơm. Hương thơm ấy không thể ngửi bằng các giác quan thông thường, nhưng thể hiện qua một đời sống “sống động, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời.”
Hôm nay, ngày 28/07/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Paul J. Palma qua chủ đề HƯƠNG THƠM ĐẸP LÒNG CHÚA.
“Vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.” (Rô-ma 12:1).
Đã bao giờ bạn nghe một mùi hương thân thuộc đến mức khiến bạn nhớ về một ký ức từ nhiều năm về trước chưa? Vào mỗi dịp lễ, vợ tôi thường đặt những cây nến thơm mùi quế quanh khu vực bàn ăn để gợi nhớ những kỷ niệm ấm áp và khoảng thời gian sum vầy của gia đình. Các nghiên cứu cho thấy hiện tượng này xảy ra vì trung tâm khứu giác (chịu trách nhiệm về mùi) nằm rất gần hệ viền trong não (chịu trách nhiệm về ký ức). Trong năm giác quan của con người: thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác, thì khứu giác là giác quan có liên hệ chặt chẽ nhất với ký ức.
Trong Dân Số Ký 15, chúng ta thấy Đức Giê-hô-va phán dạy Môi-se hãy dâng tế lễ cho Ngài như một phần của sự thờ phượng. Sáu lần trong chương này, Ngài kêu gọi dân sự hãy dâng những “tế lễ có hương thơm” (Dân Số Ký 15:3, 7, 10, 13, 14, 24). Đó là những của lễ thiêu toả ra mùi hương rất đặc trưng; nó có thể giống mùi hương của thịt động vật khi được đốt lên. Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở bản thân mùi hương, mà nằm ở ý nghĩa của nó: khi chúng ta tôn kính Chúa qua hành động thờ phượng, điều ấy đẹp lòng Ngài.
Ngày nay, Đức Chúa Trời không còn yêu cầu dân Ngài thờ phượng qua các nghi thức tế lễ nữa. Các nghi lễ và sinh tế không còn cần thiết, vì sự cứu chuộc đã được ban cho nhân loại thông qua sự chết một lần đủ cả của Đấng Christ:
“…chúng ta được thánh hóa nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả. Mỗi thầy tế lễ hằng ngày đứng phục vụ và thường xuyên dâng cùng một loại sinh tế, là điều không bao giờ có thể cất tội lỗi đi được. Nhưng Đấng Christ đã vì tội lỗi dâng một sinh tế chuộc tội duy nhất và đời đời, rồi ngồi bên phải Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 10:10-12).
Tuy không còn dâng những của lễ như ngày xưa, nhưng mỗi người tin Chúa ngày nay được kêu gọi hiến dâng chính đời sống mình như một của lễ cho Đức Chúa Trời. Vì lẽ đó, sứ đồ Phao-lô khích lệ các tín hữu tại Rô-ma:
“Vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.” (Rô-ma 12:1).
Phao-lô đã dùng ngôn ngữ ẩn dụ về sinh tế trong Cựu Ước để khích lệ các tín hữu thời Tân Ước. Vì Đấng Christ đã chết cho chúng ta, chúng ta cũng nên dâng đời sống mình cho Ngài. Mỗi ngày, chúng ta có cơ hội thờ phượng Chúa và đáp lại những gì Chúa Jêsus đã làm cho chúng ta. Sự thờ phượng không chỉ gói gọn trong những bài hát hay các buổi nhóm. Đời sống thờ phượng thật thể hiện qua cách sống và những lựa chọn của chúng ta.
Bạn và tôi ngày nay không cần phải dâng sinh tế nữa, vì sự hy sinh của Đấng Christ đã che phủ mọi tội lỗi và sai lầm của chúng ta. Huyết Chúa Jêsus đã đủ cho bạn trong hôm nay và mãi mãi. Trên đường đời, chúng ta vẫn có lúc vấp ngã và phạm sai lầm, nhưng thập tự giá của Ngài đã đủ cho chúng ta.
Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu của con, con cảm ơn Chúa vì qua sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá mà con được cứu. Xin Chúa tha thứ cho con vì có những lúc đời sống con không tỉnh thức, trở nên yếu đuối và không làm đẹp lòng Ngài. Xin Chúa tha thứ và giúp con biết dâng trọn vẹn đời sống con như một của lễ sống và thánh cho Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, sự thờ phượng thật chỉ bắt đầu khi bạn biết mình không còn sống vì bản thân nữa mà sẵn lòng dâng trọn đời sống như một của lễ sống và thánh cho Chúa. Hôm nay, hãy tra xét lại đời sống mình, xem từng hành động, từng quyết định gần đây của bạn có đang phản ánh một của tế lễ “sống và thánh” trước mặt Chúa không? Có thói quen, suy nghĩ hay hành động nào đang khiến bạn xa cách với sự thánh khiết mà Chúa muốn nơi bạn? Hãy khiêm nhường đến với Chúa ngay giờ này, xưng nhận mọi tội lỗi và sai lầm của bạn, nài xin Chúa tha thứ và đổi mới bạn, để đời sống bạn bày tỏ hương thơm của Ngài cho những người xung quanh.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Bài Hát Yêu Thích
bình luận