Mỗi ngày trôi qua, ai trong chúng ta cũng đứng trước vô vàn lựa chọn khác nhau. Có những lựa chọn nhỏ bé, tưởng như vô hại, nhưng có thể định hình lối sống hằng ngày của chúng ta. Cũng có những lựa chọn vô cùng quan trọng, có thể quyết định cả hướng đi cho cuộc đời. Giữa muôn vàn ngã rẽ đó, chúng ta phải làm thế nào để đưa ra những lựa chọn khôn ngoan và đẹp lòng Đức Chúa Trời?

Hôm nay, ngày 07/11/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Michael Plemmons qua chủ đề CHỌN SỰ SỐNG ĐỂ ĐƯỢC SỐNG

“Hôm nay, tôi xin trời và đất làm chứng rằng tôi đã đặt trước mặt anh em sự sống và sự chết, phước lành và sự nguyền rủa. Vậy hãy chọn sự sống để anh em và dòng dõi anh em được sống.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 30:19)

Trong cuộc sống, mỗi ngày chúng ta đều phải đối diện với những lựa chọn và quyết định khác nhau. Cuộc đời của chúng ta thực chất là kết quả của tất cả những gì chúng ta đã chọn. Nhưng có một điều rất rõ ràng, đó là mỗi người đều phải lựa chọn: hoặc bước đi trong sự sống, hoặc bước đi trong sự chết. Con người chúng ta trở nên như thế nào đều phụ thuộc vào những lựa chọn.

Hàng ngàn năm trước, vì lựa chọn sai lầm, ông bà A-đam và Ê-va sa ngã. Từ đó, nhân loại đã bị nhiễm nọc độc của sự chết thuộc linh. Tội lỗi đã biến loài người, vốn được tạo dựng để bước đi trong sự vinh hiển của Đấng Tạo Hóa, trở thành những kẻ thuộc về bóng tối. Nhưng mọi sự đã thay đổi khi Cứu Chúa Jêsus giáng sinh. Ngài mang lấy tấm lòng thương xót, rao giảng sứ điệp về tình yêu, lòng thương xót, và sự chữa lành. Chúa Jêsus không chỉ rao giảng bằng lời nói, mà còn qua hành động yêu thương, để chạm đến những người xung quanh.

Đức Chúa Trời là công bình, nên mọi tội lỗi phải bị xử đoán. Nhưng vì yêu thương, Ngài đã sai Con Một Ngài chịu hình phạt thay cho chúng ta. Nhờ đó, chúng ta mới được đến gần với Đức Chúa Trời, ở trong mối quan hệ và nhận lấy sự sống mới từ Ngài. Do đó, khi đã tin nhận Chúa Jêsus, trong từng hoàn cảnh của cuộc sống, chúng ta phải học cách đưa ra những lựa chọn sao cho phù hợp với đời sống của người được thay đổi.

Ngược lại, những ai chọn từ chối sự sống mà Chúa Jêsus đã hy sinh để ban cho cách nhưng không, tức là họ đã chọn đi trong bóng tối thay vì ánh sáng. Lòng dạ và việc làm của họ bị chi phối bởi sự ích kỷ. Tội lỗi gieo vào lòng người những ham muốn và dục vọng xấu xa, vốn là đặc điểm của tội ác. Chúng ta thấy một khuôn mẫu chung ở tất cả những ai chọn sự chết thay vì sự sống: cuộc đời họ như đang chạy trên một chiếc máy chạy bộ, vì cứ mãi bị cuốn theo bởi tham vọng và lợi ích riêng.

Sự theo đuổi này bộc lộ qua nhiều hình thức khác nhau: Có người khao khát quyền lực và sự ảnh hưởng, có người lại theo đuổi khoái lạc. Nhưng dù là hình thức nào, gốc rễ cuối cùng của nó vẫn là dục vọng, ý riêng, và kết cục là sự chết mất đời đời trong hỏa ngục. Cuộc đời của họ chẳng còn mục đích nào khác ngoài việc mỗi ngày chỉ sống cho bản thân.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người chọn con đường khác. Họ khao khát được giải phóng khỏi sự trói buộc về sự chết tâm linh, nên họ chọn sự sống. Chúa Jêsus ban cho mỗi người quyền tự do lựa chọn: hoặc tiếp nhận Ngài làm Chúa và Cứu Chúa, hoặc đi theo con đường riêng. Những ai chọn đầu phục đời sống mình cho Chúa Jêsus sẽ được Ngài biến đổi cả từ bên ngoài.

Những người chọn bước theo Chúa Jêsus sẽ sống với một mục đích khác với người đời. Họ không thể dửng dưng trước sự đau khổ của những người xung quanh, bởi họ đã mang tấm lòng của Đấng Christ. Đời sống của họ không bị cuốn hút bởi quyền lực hay khoái lạc chóng qua, nhưng được cuốn hút bởi những lý tưởng cao đẹp hơn. Những ai lựa chọn sự sống sẽ được biến đổi khi ở trong mối liên kết thánh khiết với Chúa.

Mỗi người trong chúng ta đều đứng trước một lựa chọn rất rõ ràng: chọn sự sống hoặc sự chết. Tất cả chúng ta hoặc đang đi trên con đường dẫn đến thiên đàng, hoặc đang trên con đường dẫn đến hỏa ngục, và không khó để chúng ta nhận ra mình đang đi trên con đường nào, vì chính đời sống thường nhật, qua những lời nói, hành động, và lựa chọn, là bằng chứng cho thấy chúng ta thật sự là ai và thuộc về ai.

Đức Chúa Trời đã phán cùng dân Y-sơ-ra-ên qua Môi-se khi họ sắp bước vào đất hứa rằng: “Hôm nay, tôi xin trời và đất làm chứng rằng tôi đã đặt trước mặt anh em sự sống và sự chết, phước lành và sự nguyền rủa. Vậy hãy chọn sự sống để anh em và dòng dõi anh em được sống.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 30:19). Dân Y-sơ-ra-ên phải đứng trước hai lựa chọn: hoặc trung tín với Đức Chúa Trời để được hưởng phước lành, hoặc quay lưng để chuốc lấy sự rủa sả. Sứ điệp vẫn còn áp dụng cho chúng ta ngày hôm nay. Đức Chúa Trời đặt trước mặt chúng ta những lựa chọn, và Ngài kêu gọi chúng ta “hãy chọn sự sống”.

Chúa Jêsus đã phán Ngài là “đường đi, chân lý và sự sống” (Giăng 14:6). Như vậy, lựa chọn tiếp nhận Chúa Jêsus nghĩa là lựa chọn sự sống. Chỉ khi sống trong mối quan hệ thân mật với Chúa Cứu Thế, chúng ta mới có thể đưa ra những lựa chọn đẹp lòng Ngài, là những lựa chọn dẫn chúng ta đến sự sống, sự thánh khiết và phước hạnh đời đời,

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng đặt trước con sự sống và sự chết, và vẫn hằng kêu gọi con hãy chọn bước đi trong sự sống. Con biết đời sống mình nhiều lần đưa ra những lựa chọn sai lầm, mang đến sự hối tiếc và xa cách Ngài. Xin giúp con luôn gắn chặt trong mối tương giao với Ngài, để khi đứng trước nhiều lựa chọn trong cuộc sống hằng ngày, con có thể đưa ra những lựa chọn khôn ngoan và đẹp lòng Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, có bao giờ bạn phải hối tiếc vì một quyết định sai lầm trong đời chưa? Khi phải gánh lấy hậu quả từ những lựa chọn thiếu khôn ngoan, chúng ta mới nhận ra tầm quan trọng của việc lựa chọn đúng đắn. Vì vậy, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, điều cần thiết là chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn. Đồng thời, hãy xem xét những lựa chọn của bạn dựa trên Lời Chúa để biết chắc rằng quyết định đó có phù hợp với nguyên tắc và ý muốn của Chúa. Và trên hết, chúng ta cần giữ mình vào mối tương giao thân mật với Chúa Jêsus, là “đường đi, lẽ thật và sự sống” của chúng ta, để từ đó chúng ta có thể đưa ra những lựa chọn khôn ngoan, đẹp lòng Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này