Trong những thời khắc chuyển mùa, chúng ta có nhận ra rằng mỗi chiếc lá lìa cành không chỉ là dấu hiệu của sự tàn phai, mà còn là lời nhắc nhở về một khởi đầu mới đầy hy vọng. Thời khắc giao mùa nhắc chúng ta rằng thay đổi là điều tất yếu trong cuộc sống. Đã đến lúc khép lại một chương cũ và mở ra nhiều điều mới lạ. Chính nhờ tấm lòng biết ơn, chân thành dâng lời cảm tạ Chúa giữa nghịch cảnh, một cánh cửa mới sẽ được Ngài mở ra với biết bao ơn lành chờ đón chúng ta ở phía trước.

Hôm nay, ngày 06/11/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả qua chủ đề MÙA CỦA NHỮNG ĐỔI THAY.

“Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài, hãy ngợi ca mà vào hành lang Ngài. Hãy cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài” (Thi Thiên 100:4)

Mùa thu là mùa tôi yêu thích nhất trong năm. Tôi thích những sắc màu rực rỡ, tiếng lá khô lạo xạo dưới chân, và mùi hương thu dìu dịu thoang thoảng trong gió. Không khí se lạnh, mát mẻ, khiến con người cảm thấy như được giải thoát sau cái nắng oi ả của mùa hè.

Với tôi, mùa thu luôn gợi lên một lời hứa về sự thay đổi. Những khó khăn của ngày hôm qua như rơi rụng theo lá vàng, và chúng ta chờ đón một mùa mới đến. Đây cũng là khoảng thời gian chúng ta hướng lòng về Lễ Tạ Ơn, để nhớ lại những công việc tốt lành Chúa đã làm và mong chờ những điều Ngài sẽ thực hiện trong năm tới.

Lời Chúa dạy chúng ta hãy biết ơn Ngài. Thi Thiên chương 100 nhắc nhở tôi rằng: “Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài, hãy ngợi ca mà vào hành lang Ngài. Hãy cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài” (c.4). Nhưng điều Chúa phán không chỉ nói về mùa gặt hay một ngày lễ. Tôi tin rằng Ngài muốn chúng ta hiểu biết một chân lý sâu nhiệm hơn.

Chúa mời gọi chúng ta đến với Ngài trong tinh thần thờ phượng và lòng biết ơn. Lòng biết ơn vô cùng quan trọng, đến mức dâng lời tạ ơn phải là việc đầu tiên chúng ta làm khi đến gần Ngài. Chúa đã định sẵn để đền thờ của Ngài đầy dẫy những người thờ phượng. Và khi Đức Chúa Jêsus dạy các môn đồ cầu nguyện, Ngài cũng bắt đầu bằng sự tạ ơn và ngợi khen. Chúa không chỉ muốn chúng ta có tấm lòng biết ơn, mà Ngài còn ao ước chúng ta bày tỏ lòng biết ơi ấy dành cho Ngài.

Nhưng thú thật, có lúc lòng biết ơn chẳng phải là điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi cầu nguyện. Tôi thường vội vã lướt qua, hoặc bỏ hẳn để đi ngay vào những phần mình cho là quan trọng. Thế nhưng, điều đó lại đi ngược với lời Chúa dạy.

Sứ đồ Phao-lô viết trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18 rằng: “Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Jêsus.” Điều này thật khó thực hiện, nhất là khi chúng ta đang đối diện với thử thách, áp lực, bị người ta chối bỏ, ganh ghét, hay khi chúng ta đang khao khát hoàn cảnh của mình thay đổi. Tuy nhiên, đó chính là ý muốn của Chúa: chúng ta đến với Ngài trong tấm lòng biết ơn, ngay cả khi đang bị dồn ép đủ bề.

Vì sao? Bởi Chúa mang đến cho chúng ta “mùa thay đổi” qua sự tạ ơn. Khi chúng ta bày tỏ lòng biết ơn về những điều Ngài đã làm, đó cũng là lúc cánh cửa được mở ra để Ngài hành động trong lòng chúng ta. Khi bắt đầu bằng việc cảm tạ ơn Chúa, Ngài sẽ làm một điều lạ lùng: Ngài đổi mới cách nhìn của chúng ta. Ngài nhắc chúng ta nhớ đến danh Ngài. Và điều chúng ta cần làm chính là tin cậy nơi Ngài giữa mọi hoàn cảnh.

Sách Thi Thiên chất chứa những lời kêu cầu tha thiết giữa lúc sinh tử, nhưng đồng thời cũng đầy rẫy những lời cảm tạ và ngợi khen. Hai điều ấy vẫn có thể cùng tồn tại – và thật ra, cả hai buộc phải cùng tồn tại nếu chúng ta muốn bước vào giai đoạn mới mà Chúa đã chuẩn bị cho mình. Giữa bao nghịch cảnh, chúng ta vẫn có thể tạ ơn và ca ngợi Chúa. Và chính trong lúc chúng ta ngợi khen, Chúa sẽ can thiệp vào hoàn cảnh của chúng ta và dẫn dắt chúng ta vượt qua. Đó là niềm tin đã thúc giục Đa-vít lên tiếng rằng:

“Dù một đạo binh đóng đối diện với tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ; dù giặc giã nổi lên chống lại tôi, khi ấy tôi vẫn vững tin nơi Chúa… Vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che chở tôi trong lều của Ngài, giấu tôi nơi kín đáo của trại Ngài, và Ngài sẽ đặt tôi trên một vầng đá.” (Thi Thiên 27:3,5)

Đa-vít tin chắc Chúa sẽ hướng dẫn và giải cứu ông khỏi hoạn nạn. Đó cũng là niềm tin tôi khao khát có được mỗi khi đối diện với khó khăn.

Vậy nên, dù bạn đã trải qua điều gì trong suốt những ngày tháng qua, hãy nhớ tạ ơn Chúa. Một mùa tươi sáng đang dần đến. Chúa đang làm một điều mới cuộc đời chúng ta. Chỉ cần chúng ta giữ mắt mình chăm nhìn nơi Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho lòng con biết buông bỏ những điều cũ kỹ để đón nhận một chương mới mà Ngài sắm sẵn cho con. Xin dạy con nhận biết ơn phước của Ngài ngay cả trong những ngày khó khăn, để con không bị trói buộc bởi nỗi thất vọng, nhưng luôn cất tiếng cảm tạ và ngợi khen Ngài. Xin đổi mới tấm lòng con bằng một tinh thần biết ơn sâu sắc, để dù ở trong hoàn cảnh nào, con vẫn tin cậy nơi sự dẫn dắt của Ngài. Xin cho con cứ bước đi cùng Ngài vào trong những mùa mới của cuộc đời, với tấm lòng biết ơn và tin cậy. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, có thể bạn đang ở trong một giai đoạn đầy thử thách, với nhiều nỗi đau khiến lòng chùng xuống. Nhưng hãy nhớ: tấm lòng biết ơn chính là cánh cửa để bước vào một giai đoạn mới đầy phước hạnh mà Chúa đã chuẩn bị sẵn cho bạn. Khi ta dâng lời cảm tạ, Ngài không chỉ đổi mới hoàn cảnh, mà trước hết, Ngài sẽ đổi mới chính tấm lòng bạn. Vì vậy, đừng chỉ đếm những nỗi lo, hãy tập tành đếm những ơn phước Chúa ban. Bạn sẽ nhận ra, ngay trong cơn khó khăn hoạn nạn, Chúa vốn đã âm thầm dẫn đưa bạn bước vào một mùa mới đầy ơn phước tuôn tràn.

Quý thính giả thân mến, bông trái của lòng biết ơn Chúa, là bông trái sản sinh ra những việc lành của lòng thương xót và cứu giúp. Nếu ngày hôm nay chúng ta có một ngàn lý do để biết ơn Chúa, thì cũng hãy có một ngàn hành động cụ thể để bày tỏ lòng biết ơn đó dâng lên Chúa, qua việc giúp đỡ đồng bào miền Trung đang trong cơn khốn khó đối diện với những ngày tháng lũ chồng lũ, đỉnh lũ này chưa kịp rút thì cơn lũ khác đã kéo về. Mục vụ Oneway tha thiết kêu gọi sự đồng hành của quý thính giả trong lời cầu thay, trong sự dâng hiến để giúp đỡ cho người dân miền Trung, trong đó có đồng bào của chúng ta, có các tôi tớ Chúa, con cái Chúa đang chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của những đợt mưa lũ liên tiếp kéo dài. Mọi thông tin dự phần giúp đỡ đồng bào miền Trung cùng với mục vụ Oneway, xin quý vị vui lòng xem tại phần bình luận của bài tĩnh nguyện này. Ước ao lòng biết ơn Chúa về mọi điều tốt lành Ngài ban sẽ là cớ lớn để mỗi người chúng ta trở nên một người cầu thay, một người giúp đỡ được dấy lên ngay hôm nay.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này