Nhìn vào bản thân, đôi khi chúng ta chỉ nhìn thấy toàn những giới hạn: “Mình yếu đuối quá”, “Mình chẳng có gì nổi bật”, hay thậm chí, “Chắc Chúa chẳng dùng được mình đâu.” Nhưng bạn có biết không, những con người tưởng như bình thường nhất lại là những mảnh ghép Chúa chọn để viết nên câu chuyện phi thường của Ngài. Giống như một nghệ sĩ tài ba có thể biến những nốt nhạc rời rạc thành bản hòa tấu tuyệt hay, Đức Chúa Trời cũng có thể dùng chính đời sống bình dị của bạn để hòa vang lên khúc ca vinh hiển cho Ngài.

Hôm nay, ngày 05/11/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Shadia Hrichi qua chủ đề LIỆU CHÚA CÓ DÙNG TÔI KHÔNG?

“Bởi Đức Chúa Trời là Đấng phán rằng: “Ánh sáng phải chiếu ra từ bóng tối.” (2 Cô-rinh-tô 4:6)

“Chúa không thể dùng tôi!” Bạn đã bao giờ nghĩ như vậy chưa? Tôi phải thú nhận rằng những ngày đầu theo Chúa, đôi khi tôi cũng từng có cảm giác ấy. Nhưng rồi tôi học được rằng suy nghĩ đó không chỉ sai, mà thậm chí còn là tội lỗi. Sai vì Đức Chúa Trời là Đấng tể trị trên muôn vật. Ngài có thể dùng bất cứ điều gì, hay bất cứ ai, để hoàn thành mục đích tốt lành của Ngài. Thậm chí, Ngài vẫn có thể hành động mà không hề tước đi ý chí tự do của con người. Ngài thật sáng tạo đến thế!
Suy nghĩ ấy cũng chính là tội lỗi, bởi vì nó đặt cái “tôi” của bản thân lên trên Đức Chúa Trời. “Tôi có thể làm điều này, tôi không thể làm điều kia.” Khi chúng ta cứ tập trung và câu hỏi: “Làm sao mình có khả năng phục vụ Chúa?”, thì đó cũng là lúc chúng ta rời xa trọng tâm đáng lẽ phải luôn ghi nhớ: chính Đức Chúa Trời – danh tôn quý của Ngài, tình yêu thương vô biên Ngài dành cho chúng ta, và mọi điều tốt lành Ngài đã làm cho chúng ta. Nghe có vẻ chỉ là một khác biệt nhỏ, nhưng thực chất lại là cả một khoảng cách rất lớn.

Nhưng tin mừng là đây: vẫn có hy vọng cho tấm lòng nghĩ rằng “Chúa không thể dùng tôi.” Ngay khi chúng ta thôi nhìn vào những khả năng hay khiếm khuyết của mình, và hướng mắt về chính Chúa cùng tình yêu thương Ngài dành cho chúng ta, thì mối liên hệ giữa chúng ta với Ngài sẽ lớn dần lên. Rồi Ngài sẽ mở mắt chúng ta để thấy rằng Ngài vốn đã hành động trong đời sống mình từ lâu. Và khi thời điểm đến, Ngài sẽ kêu gọi chúng ta cùng dự phần vào công việc thánh của Ngài.

Chính Chúa đã nhắc tôi về lẽ thật quý giá này, khi tôi nhận được tin nhắn từ một người bạn. Suốt hai năm qua, bạn ấy đã trò chuyện với ba cô gái trẻ ở đất nước Ai Cập xa xôi. Mỗi tuần, họ gặp nhau qua mạng để luyện nói tiếng Anh. Tình bạn dần nảy nở, và họ bắt đầu chia sẻ về niềm tin của mình. Khi bạn tôi kể với họ những gì chị học được từ câu chuyện A-ga và Ích-ma-ên trong Kinh Thánh, họ rất háo hức muốn nghe thêm. Họ đặc biệt quan tâm vì A-ga cũng là người Ai Cập, giống như họ! Và khác với Kinh Quran, vốn không hề nhắc đến tên A-ga, thì Kinh Thánh lại kể rất nhiều về người phụ nữ thú vị này, và tình yêu thương vĩ đại mà Đức Chúa Trời dành cho bà.

Thật giản đơn thay, bạn tôi chỉ cần sống trung tín với những khả năng Chúa ban. Rồi dần dần, Chúa dùng công việc tưởng chừng bình thường ấy để mở ra cánh cửa truyền rao Tin Lành. Và khi đến đúng thời điểm, bạn tôi đã có cơ hội chia sẻ đức tin nơi Cứu Chúa Jêsus với những người bạn Ai Cập của chị ấy. Thật đáng ca ngợi danh Chúa thay! Tình yêu thương dư dật của Ngài tuôn đổ trên tất cả mọi người! Đây chính là sứ điệp mà thế giới đang khao khát.

“Không có sự phân biệt giữa người Do Thái và người Hi Lạp, vì cùng chung một Chúa là Chúa của mọi người, Đấng ban ơn dư dật cho mọi người kêu cầu Ngài. Vì, “ai kêu cầu danh Chúa đều sẽ được cứu.” Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Không có người rao giảng thì nghe cách nào?” (Rô-ma 10:12-14).

Nguyện rằng Chúa sẽ mở lòng những người phụ nữ ấy, để họ tiếp nhận lẽ thật của Ngài: rằng cũng như Ngài yêu A-ga và Ích-ma-ên, Ngài cũng đoái xem và yêu thương từng con người mà Ngài đã dựng nên. Nguyện rằng mỗi chúng ta cũng trung tín hầu cho “ánh sáng … chiếu ra từ bóng tối” (2 Cô-rinh-tô 4:6).

Còn bạn thì sao? Chúa đang làm công việc tuyệt vời nào trong đời sống bạn?

Cầu nguyện: Lạy Cha yêu dấu, xin Ngài mở rộng tấm lòng và tâm trí con, để con thấy Ngài đang hành động trong chính đời sống con và tất cả những người chung quanh con. Xin ban cho con lòng can đảm để công bố lẽ thật trong tình yêu thương, vì chỉ một mình Ngài biết rõ tấm lòng của từng người, được Ngài tạo dựng cách đặc biệt cho sự vinh hiển Ngài. Amen. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, nếu bạn vẫn thường tự hỏi: “Liệu Chúa có thật sự muốn dùng một người bình thường như tôi không?” thì câu trả lời là: Có! Ngài hằng đoái xem bạn, yêu thương bạn và chuẩn bị sẵn công việc vinh quang cho cuộc đời bạn rồi. Điều Ngài mong chờ không phải là tài năng vượt trội hay thành tích lẫy lừng, mà là một tấm lòng sẵn sàng bước theo tiếng gọi của Ngài. Khi bạn dám bước đi bởi đức tin, bạn sẽ kinh ngạc thấy Chúa có thể dùng chính những điều tưởng như bình thường nhất trong đời bạn để viết nên một câu chuyện vĩ đại, rạng ngời sự vinh hiển Ngài.

Quý thính giả thân mến, như Lời Chúa phán: “ánh sáng phải chiếu ra trong bóng tối”, là cách Chúa sử dụng mỗi cuộc đời nhỏ bé của chúng ta ngay hôm nay. Những người dân miền Trung thân yêu đang đối diện với những đợt mưa lũ liên tiếp, diễn biến phức tạp chưa từng có từ trước đến nay, trong bóng tối của mọi sự khốn đốn bủa vây, ao ước mỗi Cơ Đốc Nhân, mỗi thính giả đang lắng nghe thông điệp này sẽ thắp lên một tia sáng của lòng thương xót, của lời cầu thay và của sự cứu giúp kịp thời đến cho đồng bào của chúng ta. Mọi thông tin dự phần giúp đỡ đồng bào miền Trung cùng với mục vụ Oneway, xin quý vị vui lòng xem tại phần bình luận của bài tĩnh nguyện này. Ao ước hôm nay mỗi chúng ta sẽ kinh nghiệm rằng Chúa dùng cuộc đời mình, dùng những gì mình có để mang đến thật nhiều sự an ủi và giúp đỡ cho người dân miền Trung thân yêu.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này