“Trẻ sơ sinh bị thiêu sống”: Tay súng Hồi giáo tàn sát khoảng 200 Cơ Đốc nhân tại Nigeria
Oneway.vn – Cuộc thảm sát khoảng 200 Cơ Đốc nhân tại Nigeria tuần qua đang gây chấn động toàn cầu. Một tổ chức cứu trợ quốc tế gọi đây là “vụ giết chóc kinh hoàng nhất” từng xảy ra tại khu vực này.

Các phần tử Fulani theo Hồi giáo cực đoan, được trang bị vũ khí hạng nặng, đã tấn công người dân làng theo đạo Cơ Đốc ở Yelwata, một cộng đồng nông nghiệp tại quận Guma, bang Benue, trong suốt hai ngày.
Ông Micheel Odeh James thuộc tổ chức Truth Nigeria chia sẻ với đài CBN News rằng bang Benue là một khu vực phần lớn là người Cơ Đốc giáo, và Yelwata là nơi sinh sống của nhiều người dân từng chạy trốn khỏi các cuộc tấn công trước đó của quân Fulani.
“Chúng tôi có khoảng 6–7 triệu người sinh sống tại Benue, và hơn 97% là Cơ Đốc nhân – gồm Baptist, Methodist, Công giáo,” ông James kể lại. “Những kẻ cực đoan đã phóng hỏa các ngôi nhà khi người dân đang ngủ và dùng mã tấu tấn công bất cứ ai cố gắng chạy trốn.”
Ông gọi đây là một cuộc “thảm sát mang tính diệt chủng.”
“Không chỉ là chém giết… Họ nhốt một số người lại, đổ xăng lên họ và châm lửa thiêu sống,” ông mô tả. “Có cả những em bé bị thiêu cháy.”

Trong một báo cáo từ tổ chức Aid to the Church in Need (ACN), cảnh sát đã kịp ngăn chặn một đợt tấn công vào nhà thờ St. Joseph tại Yelwata, nơi có khoảng 700 người tị nạn đang trú ẩn. Nhóm khủng bố sau đó quay sang khu chợ, đốt cửa nơi ở của người dân rồi xả súng vào khu vực có hơn 500 người đang ngủ.

Một linh mục địa phương nói với ACN rằng 200 người đã bị sát hại chỉ trong ba giờ.
Một nhân chứng nói với Genocide Watch rằng có 40 tay súng cưỡi mô-tô, đi thành từng cặp, vừa xông vào làng vừa hô to “Allahu Akbar” và bắn người một cách bừa bãi.
“Chúng đến từ Rukubi ở Doma, Keana, Obi và các quận khác thuộc bang Nasarawa,” ông Mton Matthias, một lãnh đạo thanh niên nói.
“Chúng bao vây Yelwata, nói tiếng Hausa và Fufulde, rồi bắt đầu thảm sát, chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và những gia đình từng nghĩ họ đã tìm được nơi an toàn.”
“Chúng tôi vẫn đang tìm thấy thi thể trong các bụi rậm. Số người chết vẫn đang tăng lên từng giờ.”
Ông James nói thêm với CBN News:
“Cơ Đốc nhân đang bị giết hại một cách khủng khiếp tại vùng trung Nigeria – nơi phần lớn dân số là người tin Chúa – và đáng tiếc là không có hành động bảo vệ nào xảy ra.”


Các cuộc tấn công như vậy ít được truyền thông đưa tin, một phần vì lý do chính trị.
“Chính phủ cũ dưới thời Muhammad Buhari – một người Fulani – từng gọi các vụ thảm sát này là ‘xung đột giữa nông dân’, nhưng khi chúng tôi gọi đây là ‘tội ác diệt chủng vì mục đích chiếm đất’, họ lại tức giận và cấm truyền thông đưa tin,” James nói.
“Tổng thống mới đã nới lỏng một chút, nên báo chí mới đưa tin… nhưng vẫn rất nửa vời.”
Linh mục Remigius Ihyula, Giám đốc Quỹ Công lý, Hòa bình và Phát triển ở Makurdi (JPDF) đồng tình và nói với Genocide Watch:
“Lực lượng dân quân Fulani không chỉ giết người – họ đang chiếm đất. Và họ được cho phép làm điều đó.”
Những người tin kính Chúa đang lan truyền thông tin đau lòng này và kêu gọi sự giúp đỡ từ quốc tế, cảnh báo rằng đây là một cuộc thanh trừng sắc tộc Cơ Đốc giáo.
“Một số gia đình bị xóa sổ hoàn toàn,” ông Matthew Mnyam – lãnh đạo cộng đồng ở Yelwata – nói với tổ chức International Christian Concern (ICC).
“Một người đàn ông, hai vợ và tất cả các con đã bị thiêu sống. Đây là một cuộc tấn công có tổ chức từ cả hai phía Đông và Tây của cộng đồng.”
Các lãnh đạo đức tin tại Hoa Kỳ đã lên tiếng, kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Nigeria trở lại danh sách “Quốc gia cần quan tâm đặc biệt (CPC)” – những quốc gia có mức độ vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng.
“Hoa Kỳ cần sử dụng ảnh hưởng của mình để bảo vệ Cơ Đốc nhân và những người khác đang bị các nhóm Hồi giáo cực đoan nhắm đến,” ông Tony Perkins – Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Gia đình – nói.
“Chính phủ Mỹ cần đưa Nigeria trở lại danh sách CPC và áp dụng các biện pháp trừng phạt.”
Các lãnh đạo thuộc linh cũng kêu gọi tín hữu toàn cầu cầu nguyện cho Nigeria.
“Vụ thảm sát lên đến 200 người ở Yelwata là một lời nhắc đau đớn về sự chịu khổ mà anh em chúng ta phải gánh chịu vì đức tin,” ông Brian Orme – Giám đốc tổ chức Global Christian Relief – phát biểu.
“Chúng tôi chia sẻ nỗi đau với các gia đình và sát cánh với Hội Thánh tại Nigeria khi họ tiếp tục giữ vững hy vọng.”
“Đây là lúc để thân thể Đấng Christ toàn cầu hiệp một – trong sự cầu nguyện và hành động – để cho họ biết rằng họ không cô đơn.”
📍 Nigeria hiện xếp thứ 7 trong danh sách các quốc gia nguy hiểm nhất đối với Cơ Đốc nhân, theo tổ chức Open Doors (World Watch List)
Bài: Talia Wise; Biên tập: DN
(Nguồn: cbn.com)
bình luận