Tự gọi mình là Cơ Đốc nhân, sống đồng tính suốt 10 năm… cho đến khi tôi thực sự gặp Chúa

Lời chứng
11:36 18/06/2025

Oneway.vn – Ngày nay, đồng tính luyến ái là một câu chuyện khá phổ biến trong thời đại được cho là văn minh và tiến bộ. Số lượng người công khai yêu đương đồng giới ngày một tăng, và dần được xã hội đồng cảm, thấu hiểu.

Có một cộng đồng dành cho người đồng tính với tên gọi LGBT. Và tôi, từng là một phần trong cộng đồng đó suốt nhiều năm dài.

10 năm sống trong bóng tối mà ngỡ mình được ‘tự do’

Tôi tên là Huỳnh Thị Mỹ Nga, mọi người thường gọi tôi là Na, năm nay tôi tròn 30 tuổi. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống tin kính Chúa. Từ nhỏ tôi được trưởng dưỡng đức tin trong Ban Ấu nhi, Thiếu nhi, rồi Thiếu niên tại Hội Thánh. Tuổi thơ tôi trôi qua bình an trong sự chăm sóc của gia đình và Hội Thánh.

Tôi lúc 18 tuổi, trước khi bước vào lối sống đồng tính

Mọi chuyện tưởng chừng như êm đẹp cho đến khi tôi bước vào lớp 10. Tôi bắt đầu giao du với những đứa bạn không tốt và học đòi thói xấu nơi họ, tôi nổi loạn, quậy phá. Tôi nhớ có lần tôi đã lấy trộm tiền trong nhà để mua một chiếc điện thoại và cho rằng đó là thế giới riêng của mình, vì phải sống trong một ngôi nhà quá ngột ngạt và nguyên tắc. Cuối cùng tôi quyết định nghỉ học và theo chị gái vào Sài Gòn sinh sống, làm việc.

Một ngày, tôi xem một bộ phim Thái Lan kể về chuyện tình của hai người con gái – họ đấu tranh cho tình yêu, chứng minh rằng hai người cùng giới yêu nhau là điều không sai. Bộ phim gieo vào tôi những suy nghĩ lệch lạc đầu tiên. Tôi bắt đầu tìm kiếm các cộng đồng LGBT trên Facebook, đến những quán cà phê, quán ăn – nơi tụ tập của giới đồng tính. Tôi tham gia các buổi offline, làm quen với nhiều người cùng giới.

Năm 18 tuổi, tôi quyết định cắt tóc ngắn, ăn mặc như con trai, và bước vào những mối quan hệ yêu đương đồng giới. Bất chấp nỗi đau của ba mẹ và gia đình, tôi mạnh mẽ tuyên bố: “Tôi muốn làm con trai để bảo vệ con gái.”

Tôi sống hết mình, làm việc chăm chỉ, chứng minh cho mọi người rằng tôi không sai, tôi không tội lỗi – hai người con gái yêu nhau vẫn có thể hạnh phúc. Tôi bịt tai trước lời khuyên của gia đình và các Mục sư, những người luôn nói với tôi rằng hôn nhân Chúa dựng nên là giữa một nam và một nữ. Tôi chấm dứt mọi cố gắng của họ bằng cách dọn ra ngoài sống với người yêu và không còn đến Hội Thánh. Tôi dần quên sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình. Tôi nhớ như in, khi ba mẹ biết tôi đang bước vào con đường sai trật, họ đã xuống Sài Gòn và quỳ trước mặt tôi trong lời nài khuyên bất lực. Một hình ảnh không gì đau lòng hơn nhưng với tôi lúc đó, “lý tưởng sống” của riêng tôi là quan trọng hơn hết, tôi chẳng mủi lòng thay đổi.

Suốt 10 năm thanh xuân, tôi sống như một người con trai. Thậm chí, có những người không biết tôi là con gái cho đến khi tôi cất tiếng nói. Tôi tự hào vì được nhìn nhận là “chính mình”. Mỗi ngày tôi càng mất đi sự xấu hổ, mặc cảm – tôi cho rằng: “Tôi được sống thật.”

Từ kế hoạch đám cưới đồng giới đến vực sâu sụp đổ

Năm 28 tuổi, tôi nói với bạn gái mình: “Năm sau mua được nhà rồi thì cưới nhau nha.” Kinh doanh lúc ấy đang tốt, tôi kiếm tiền giỏi, tính toán kỹ lưỡng, lên kế hoạch mua nhà ở đâu, tổ chức đám cưới như thế nào.

Nhưng chẳng bao lâu sau, công việc kinh doanh bất ổn – làm đến đâu lỗ đến đó, mất rất nhiều tiền. Tôi sụp đổ, bất an, mất ngủ triền miên vì lo lắng. Trong lúc bế tắc, tôi nhớ đến Chúa. Tôi cầu xin Ngài: “Chúa ơi, nếu Chúa giúp con vượt qua, con sẽ quay lại nhà thờ và đọc Kinh Thánh.”

Và Ngài đã làm điều đó! Công việc tôi dần ổn định lại, không còn lỗ lã. Tôi giữ lời hứa: trở lại nhà thờ, đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Có điều gì đó thôi thúc tôi. Tôi lên Google tìm kiếm: “Kinh Thánh nói gì về đồng tính luyến ái?” “Đồng tính luyến ái có phải là tội không?”

Kết quả hiện lên hàng loạt: sự trừng phạt của Đức Chúa Trời dành cho Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Tôi tự trấn an: “Chắc Chúa Cựu Ước nghiêm khắc thôi, qua Tân Ước chắc Ngài cho phép, vì Ngài yêu con người mà…”

Tôi tiếp tục tìm: “Tân Ước nói gì về đồng tính?” Và câu trả lời hiện ra: “Vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ, vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên.” (Rô-ma 1:26)

Tôi cố gắng bẻ cong Kinh Thánh một lần nữa: “Chắc thời đó không cho, còn bây giờ Chúa cho rồi. Chúa yêu tôi mà. Tôi sống hạnh phúc thì Chúa cũng vui chứ?”
Nhưng tận sâu trong lòng, tôi biết: đó là ngụy biện.

Tôi nghĩ thầm: “Mình tội lỗi vậy thì chắc địa ngục là chắc rồi. Mà thôi, địa ngục chắc cũng đông người, đâu phải mình tôi.” Tôi nói với Chúa trong tuyệt vọng: “Chúa ơi, chắc con chọn địa ngục chứ con không thay đổi được đâu.”

Đối diện với lẽ thật và quyền năng biến đổi của Đức Chúa Trời

Từ lúc đó, nhiều biến cố liên tiếp xảy đến. Tôi lại nhớ đến Chúa. Một ngày, tôi cầu nguyện: “Chúa ơi, nếu điều con đang sống là tội lỗi thì xin Chúa cho con thấy.”

Và Chúa đã cho tôi thấy… chính tôi trong gương. Một nỗi xấu hổ dâng lên. Mỗi ngày, Chúa làm việc sâu sắc trong lòng tôi, cho đến khi tôi không thể không quỳ xuống mà khóc: “Chúa ơi, con đã phạm tội với Ngài. Con muốn ăn năn.”

Tôi quyết định ăn năn trong âm thầm, chấm dứt mối quan hệ với người bạn gái đó. Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi lại tái phạm. Cứ ăn năn – rồi lại sa ngã. Tôi bắt đầu sợ chính mình.

Trong một lần nói chuyện với em gái, nó nói vui: “Sau này lên Thiên Đàng tui sẽ đứng cạnh ông Áp-ra-ham.” Tôi hỏi: “Bộ em chắc chắn được lên Thiên Đàng hả?” Em tôi trả lời: “Ừm, chắc luôn!”

Tôi lặng người. Lúc đó, tôi nghe tiếng Chúa phán trong lòng: “Còn con, sau khi chết, sẽ ở đâu? Thiên Đàng hay hỏa ngục?”

Câu hỏi ấy theo tôi cả ngày. Chúa cho tôi thấy hai hình ảnh: Thiên Đàng vinh hiển và hỏa ngục đau đớn, nơi linh hồn tôi bị thiêu đốt đời đời. Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi cầu nguyện: “Chúa ơi, con không biết phải làm sao để ăn năn thật, để được tự do. Xin Chúa ban cho con một người có thể giúp con.”

Và Chúa đã đáp lời. Ngài cho tôi gặp chị Ziemmi qua sự kết nối của em gái tôi – người mà suốt nhiều năm đã cầu nguyện cho tôi. Chị không trách mắng, không lên án. Chị bắt đầu bằng sự kết nối qua những buổi học Kinh Thánh. Khi tôi đồng ý học khóa “7 bước tự do trong Đấng Christ”, tấm lòng tôi được mở ra. Tôi bắt đầu nhận ra điều nào là thật, điều nào là sai trật.

Dù lớn lên trong Hội Thánh, tự nhận mình là Cơ Đốc nhân, nhưng chỉ hai năm gần đây tôi mới thật sự tin Chúa – khi Chúa mở mắt thuộc linh tôi. Giờ đây, tôi bắt đầu học lại từ đầu như một người mới tin, và càng học, tôi càng thấy sự hiểu biết của mình về Chúa thật hạn hẹp.

Tôi nhìn lại đời mình – một thời gian dài sống cho chính mình, không hề ý thức rằng mình đang phạm tội. Nhưng giờ đây, tôi đã ăn năn tất cả, từ bỏ tội lỗi và xác quyết rằng đồng tính luyến ái là tội lỗi. Tôi tin rằng Chúa tạo dựng hôn nhân giữa một người nam và một người nữ.

Tôi ăn năn thật. Tôi xưng nhận tội lỗi, khóc lóc trong sự tha thứ. Tôi tuyên xưng rằng Chúa dựng nên tôi là con gái, và tôi muốn sống đúng với điều đó.

Tôi là nhân chứng về quyền năng cứu chuộc của Đấng Yêu Thương

Tôi trước và sau khi được Chúa giải cứu khỏi tội đồng tính

Gia đình tôi vui mừng khôn xiết. Ba tôi nói trong nước mắt: “Đây là món quà lớn Chúa ban cho gia đình. Giờ không ăn cũng thấy no!”. Sau những biến cố, những trải nghiệm tôi đã hiểu nỗi lòng của ba mẹ dành cho một ‘đứa con hoang đàng’ là lớn biết bao!

Cuối năm 2024, tôi làm chứng tại Hội Thánh quê nhà về tình yêu và năng quyền biến đổi của Chúa trên cuộc đời tôi. Rất nhiều người đã rơi lệ vì sự vui mừng. Tôi dứt bỏ mọi thứ thuộc về quá khứ: quần áo con trai, dấu hiệu LGBT, và sống đúng là một người con gái theo ý muốn Chúa.

Tôi hạnh phúc thật sự, thỏa lòng thật sự – vì mỗi ngày tôi thấy cuộc đời mình được Chúa biến đổi. Tôi cầu nguyện xin Chúa cho tôi dạn dĩ, để trở thành chứng nhân cho Ngài.

Tôi muốn gửi đến những người đang sống trong mối quan hệ đồng tính: Hãy ăn năn, hãy để Chúa làm Chủ đời sống bạn. Hãy nhận biết rằng đồng tính luyến ái là tội lỗi và Chúa có quyền giải cứu bạn khỏi tội lỗi đó. Những ai đang có dấu hiệu, suy nghĩ lệch lạc về giới tính – hãy tìm đến cha mẹ, người lãnh đạo thuộc linh, để được hướng dẫn và không lạc bước khỏi Nhà Cha.

Bạn tôi ơi! Hãy chạy đến nơi chân thập tự giá của Đấng Christ và mạnh dạn thưa với Ngài, như Lời của vua Đa-vít rằng: “Đức Chúa Trời ôi! Xin dựng nên trong con một lòng trong sạch, và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng.” (Thi Thiên 51:10)

Chúa yêu bạn. Ngài yêu bằng lòng nhân từ và sự thương xót. Ngài tha thứ, đổi mới, và phục hồi – nếu bạn thật lòng ăn năn. Và chính tôi là nhân chứng sống về tình yêu, năng quyền và lòng nhân từ của Chúa Yêu Thương!

Bài: Huỳnh Thị Mỹ Nga; Biên tập: Kim Phương
(Hình ảnh do nhân vật cung cấp)

📩 Trên đây là câu chuyện mà Oneway nhận được từ độc giả. Bạn mến! Nếu bạn có những câu chuyện đức tin muốn chia sẻ, hãy mạnh dạn kết nối với chúng tôi tại đây. Tin rằng lời chứng sống động của bạn sẽ khích lệ và chạm đến những tấm lòng đang cần tình yêu Chúa đổi mới.


bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này