Cả nhà bước xuống hồ Báp-têm: Chúa đáp lời sau 26 năm chờ đợi

Lời chứng
11:45 09/08/2025

Oneway.vn – Trong dòng chảy hối hả của Thủ đô Hà Nội những năm 1990, giữa biết bao ngã rẽ của tuổi trẻ, ít ai ngờ rằng một sinh viên Đại học năm thứ ba – tự mãn với chính mình, không biết gì về Tin Lành, lại có thể trở thành người quản nhiệm một Hội Thánh, và đưa ánh sáng cứu rỗi của Chúa đến cho cả dòng tộc sau gần ba thập kỷ cầu nguyện bền bỉ.

Đó là Thầy Truyền đạo Cung Đình Hoàn, hiện đang hầu việc Chúa tại Hội Thánh Đất Tốt Thanh Xuân, thuộc Tổng hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc).

Hạt giống Phúc Âm đầu tiên trong gia đình

Sinh năm 1974, là con út trong một gia đình, anh Cung Đình Hoàn lớn lên mà chưa từng một lần nghe đến hai chữ “Tin Lành”. Giáng sinh trong ký ức anh chỉ là dịp tụ tập vui chơi trước Nhà thờ lớn. Thế nhưng, tháng 6 năm 1996 đánh dấu bước ngoặt của cuộc đời khi một người bạn bất ngờ rủ anh đến dự lễ thờ phượng Chúa tại một Hội Thánh.

Lần đầu tiên được nghe Phúc Âm, anh ngỡ ngàng. Không phải bởi ngôi nhà thờ hay con người níu giữ anh lại, mà chính là Lời Chúa – như dòng nước mát tưới vào một tâm hồn héo khô.

Anh kể lại: “Tôi bắt đầu khám phá ra sự dạy dỗ trong Lời Chúa hoàn toàn khác với những suy nghĩ, quan niệm, giá trị và mục đích sống của tôi”. Anh say mê đọc Kinh Thánh, ghi chú từng thắc mắc, chờ mong từng buổi nhóm để được giải đáp và chính Lẽ thật từ Lời Chúa đã đánh đổ trong anh cái tôi của sự tự mãn.

Ngày 29/12/1996, anh và người yêu (bây giờ là vợ) cùng bước lên tiếp nhận Chúa – mở đầu cho hành trình đức tin đầy kết quả.

Thầy Cô Truyền đạo Cung Đình Hoàn – Quản nhiệm HTTL Đất Tốt, Thanh Xuân (Hà Nội)

Tái sinh và hành trình cầu thay

“Sau khi tin nhận Chúa, Ngài đã biến đổi đời sống của tôi mỗi ngày, không còn nói tục chửi thề, không còn đam mê cờ bạc. Sau hơn 1 năm chiến đấu trong sự cầu nguyện, Chúa đã giúp tôi cai nghiện thuốc lá và thuốc lào hoàn toàn”, anh Hoàn chia sẻ.

Năm 2005, anh cam kết 30 ngày cầu nguyện liên tục cho gia đình. Sự bày tỏ của Chúa khiến anh bất ngờ: Người đầu tiên trong dòng họ tin nhận Chúa sẽ không phải là bố mẹ hay anh chị ruột, mà là một người em họ hư hỏng, từng khiến cho gia đình bị tổn thương và chán ghét.

“Tôi lập tức thắc mắc với Chúa, ‘con cầu xin Ngài cứu bố mẹ và anh chị ruột của con, sao Ngài lại bày tỏ rằng người đầu tiên tin Chúa không phải họ, mà là một người em bà con – kẻ từng gây biết bao đau khổ cho gia đình?’ Đến năm 2006, tôi tiếp tục dành 30 ngày cầu nguyện cho gia đình, một lần nữa Chúa khẳng định với tôi điều đó cách mạnh mẽ, dù đầy ngỡ ngàng nhưng lòng tôi vẫn tin cậy Chúa và nguyện cầu không thôi’”, anh nói.

Mười năm sau, năm 2015, anh cùng chị gái vào trại giam thăm người em họ ấy. Anh quyết định gửi cho cậu một quyển Kinh Thánh Tân Ước – điều tưởng chừng bất khả trong môi trường quản giáo. Nhưng Đức Chúa Trời đã mở đường. Nhờ cuốn Kinh Thánh ấy, người em họ tiếp nhận Chúa ngay trong chốn lao tù, trở thành người đầu tiên trong gia đình tin nhận Chúa sau anh – đúng như lời Ngài đã phán.

Cầu nguyện chúc phước cho em họ – người đầu tin tin nhận Chúa trong gia đình

Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục làm chứng cho chú và thím – bố mẹ của người em ấy. Họ cũng lần lượt bước đi trong đức tin. Nhưng còn bố mẹ và anh chị ruột của anh vẫn chưa biết đến Ngài. Sau bao năm anh mời gọi, làm chứng, nhưng họ vẫn chưa chịu mở lòng. Anh thừa nhận, đây là nỗi trăn trở lớn nhất đời anh.

Tiếng gọi từ thiên thượng

Năm 2020, một cuộc điện thoại bất ngờ từ người lãnh đạo thuộc linh gọi đến. Một khải tượng về việc thành lập các Hội Thánh mới tại miền Bắc được chia sẻ.

“Thật lòng mà nói, đối với vợ chồng tôi, lúc đó lời mời gọi này không phù hợp, vì cả hai chúng tôi đều đang có công việc tốt với thu nhập ổn định. Hơn nữa, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ phục vụ Chúa trọn thời gian trong vai trò là một người chăn bầy”, anh Hoàn thổ lộ.

Nhưng rồi Lời Chúa trong Khải Huyền 3:8 vang vọng: “Ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được…”. Sau nhiều ngày cầu nguyện, vợ chồng anh vâng theo tiếng gọi của Ngài. Hội Thánh Đất Tốt Thanh Xuân ra đời từ một nhóm tế bào nhỏ, bắt đầu bước vào hành trình gieo trồng và gặt hái.

Kỷ niệm 3 năm thành lập Điểm nhóm Đất Tốt (Thanh Xuân)

Anh nhớ lại, trước khi quyết định dâng trọn cuộc đời cho chức vụ, anh chỉ cầu xin một điều duy nhất: “Xin Chúa cho mẹ và chị gái của con được cứu.”

Và rồi, mùa gặt đã đến. Mùa gặt sau 26 năm chờ đợi. Ngay sau khi Điểm nhóm Đất Tốt Thanh Xuân được thành lập, mẹ và chị gái anh chính là những tín hữu đầu tiên tiếp nhận Chúa. Sau 26 năm chờ đợi, anh nghẹn ngào vì lời cầu nguyện đã được nhậm.

Lễ Báp-têm của mẹ và chị gái Thầy Hoàn (2 người hàng trước, bên phải sang)

Công việc của Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục trên gia đình anh. Đến Lễ Giáng Sinh năm 2024, người cha 80 tuổi – suốt đời là người vô thần, đã chính thức cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Và đến tháng 7 năm 2025, không lâu sau Lễ Công bố Quyết định thành lập Hội Thánh Cơ Sở Đất Tốt Thanh Xuân, chính Truyền đạo Cung Đình Hoàn đã thực hiện thánh lễ báp-têm cho cha mình – một minh chứng cho lòng thương xót và sự thành tín của Đức Chúa Trời.

Thầy Truyền đạo Cung Đình Hoàn hiện đang đảm nhiệm vai trò quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Đất Tốt Thanh Xuân. Hội Thánh được thành lập ngày 3/7/2022 với khải tượng rõ ràng: môn đồ hóa theo Đại Mạng Lệnh của Chúa Jêsus. Ngay từ đầu, Hội Thánh đã chú trọng xây dựng nền tảng đức tin vững chắc cho mỗi tín hữu, khuyến khích mối tương giao cá nhân mật thiết với Đức Chúa Trời thông qua sinh hoạt nhóm nhỏ và nuôi dưỡng đời sống thuộc linh.

Tín hữu Hội Thánh vui mừng nhận quà trong mùa Giáng Sinh 2024

Chỉ sau ba năm, Hội Thánh đã tăng trưởng từ 17 lên 94 tín hữu chính thức, đồng thời chứng kiến sự đổi thay mạnh mẽ trong đời sống tâm linh của từng người. Các tín hữu không chỉ học biết Lời Chúa mà còn được huấn luyện để sống vâng phục Ngài, trở thành những môn đồ thực sự hết lòng dấn thân và phục vụ thân thể Đấng Christ bằng hành động cụ thể.

26 năm gieo và gặt trên nẻo đường truyền giáo

Ngày hôm nay, Truyền đạo Cung Đình Hoàn không chỉ là một người hầu việc Chúa, mà còn là chứng nhân sống cho sự kiên trì cầu thay. Bằng cả tấm lòng, Thầy chia sẻ với những người vẫn đang cầu nguyện cho người thân và Hội Thánh mình rằng: “Đức Chúa Trời đã khởi sự làm việc lành thì Ngài sẽ làm cho trọn. Hãy bền lòng, bởi một người tin thì cả nhà sẽ được cứu.”

Ban Trị Sự Tổng Hội cầu nguyện sai phái Thầy Cô Truyền đạo Cung Đình Hoàn trong chức vụ mới, ngày 16/07/2025

“Một người tin – cả nhà được cứu,” đó là lời hứa, là sứ mạng và cũng là một hành trình. Câu chuyện của Truyền đạo Cung Đình Hoàn – minh chứng sống động cho cách Chúa gieo hạt giống Phúc Âm vào một tấm lòng, để rồi sau nhiều năm vun trồng và cầu thay không mỏi mệt, Ngài cho mùa gặt đến đúng thời điểm.

Sứ mạng truyền giáo không phải chờ khi chúng ta “sẵn sàng”. Đó là tiếng gọi bền bỉ, là hơi thở của đời sống Cơ Đốc. Dù trong ngõ ngách của thành phố, giữa bận rộn, chống đối hay khước từ, Chúa vẫn đang hành động. Và Ngài vẫn đang tìm kiếm những người sẵn lòng bước vào nẻo đường truyền giáo và thưa với Chúa rằng: “Có con đây, xin hãy sai con.”

Qua một cuộc đời vâng phục, Chúa biến đổi một gia đình. Qua một đầy tớ trung tín, Chúa thăm viếng một Hội Thánh. Và qua một đời sống dâng trọn, Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng không đổi dời của Ngài với nhiều kết quả lớn lao.

Bài: Vy Thảo
(Hình ảnh do nhân vật cung cấp)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này