Khi tôi nói: ‘Con xin dâng cuộc đời cho Chúa’ (P.2)
Oneway.vn - “Vậy, những người chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy tiếp tục làm lành và phó thác linh hồn mình cho Đấng Tạo Hóa thành tín”. (I Phi-e-rơ 4:19)
Rô-ma 6:13, Phao-lô nói: “Đừng hiến chi thể mình” – tay, chân, miệng lưỡi, v.v. - “làm công cụ gian ác cho tội lỗi nhưng hãy hiến chính mình cho Đức Chúa Trời như những con người từ cõi chết sống lại, và dâng chi thể mình làm công cụ công chính cho Đức Chúa Trời”.
Khi chúng ta đọc và muốn vâng theo lời này, chúng ta sẽ thưa, "Đức Chúa Trời ôi, con hiến chính mình con, tâm trí, tay, chân, mắt và miệng lưỡi của con cho Ngài, để Ngài có thể hoàn toàn sở hữu chúng, và hoàn tất mục đích tốt đẹp, thánh khiết của Ngài. Con dâng chính mình con cho Ngài”.
Có một câu chuyện tuyệt vời thuật lại cách mà người Ma-xê-đô-ni-a đã làm điều này. Kinh Thánh chép rằng họ đã “khẩn khoản thỉnh cầu chúng tôi làm ơn cho họ được dự phần trong sự trợ giúp các thánh đồ. Họ đã làm quá sự mong đợi của chúng tôi; vì trước hết họ đã dâng mình cho Chúa và rồi cho chúng tôi, theo ý muốn của Đức Chúa Trời” (II Cô-rinh-tô 8:4–5).
Phao-lô đã bị choáng ngợp trước vẻ đẹp về sự vâng lời của những Cơ Đốc nhân non trẻ này. Họ đã dâng mình cho Đức Chúa Trời. Sau đó, với lòng tin chắc mình thuộc về Đức Chúa Trời, họ lại dâng chính họ cho Phao-lô và mục đích nhân ái của ông đối với những người nghèo tại Giê-ru-sa-lem.
Tiếp đến, chúng ta có tấm gương tuyệt vời của Chúa Jêsus. “Đức Chúa Jêsus kêu lớn lên rằng: “Lạy Cha, Con xin giao linh hồn lại trong tay Cha!” Ngài vừa nói xong thì trút hơi thở cuối cùng” (Lu-ca 23:46).
“Con xin giao linh hồn lại trong tay Cha” là một cách nói khác của “Con dâng chính mình Con cho Ngài. Con sắp phải chết. Và nếu Con được sống lại, ấy là bởi Ngài đã chiếm hữu Con, cầm giữ Con, gìn giữ Con, bảo toàn Con. Con dâng chính mình Con cho Ngài vì sự chăm sóc đó”.
Nên, không gì ngạc nhiên khi các Cơ Đốc nhân thời kỳ đầu mô tả sự chịu khổ và sự chết của họ cũng giống như vậy. “Vậy, những người chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy tiếp tục làm lành và phó thác linh hồn mình cho Đấng Tạo Hóa thành tín”. (I Phi-e-rơ 4:19)
Phó thác linh hồn bạn cho Đấng Tạo Hóa thành tín nghĩa là, “Con phó dâng chính mình con cho Ngài. Đức Chúa Trời ôi, Ngài là Đấng thành tín. Ngài đầy năng quyền. Ngài là Đấng Tạo Hóa con. Con thuộc về Ngài - Đấng đã dựng nên con".
Tôi nghĩ điểm mấu chốt cho Elizabeth khi cô ấy hỏi điều này (Xem Phần 1), và cho tất cả chúng ta, đó là liệu chúng ta có tin chính Đức Chúa Trời đã chuộc mua chúng ta qua Đấng Christ hay không - Chúng ta có tin điều đó không? - và do đó, không phải bởi chính chúng ta nữa, nhưng chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào Đức Chúa Trời, sự lựa chọn của chúng ta, sự chu cấp của chúng ta, sự bảo vệ, thỏa lòng, ý nghĩa và cả niềm hy vọng của chúng ta về niềm vui đời đời. Vì Đức Chúa Trời đã chuộc mua chúng ta cho mọi điều đó, vậy nên câu “Đức Chúa Trời ôi, con dâng chính mình con cho Ngài” có nghĩa là, “Thật đúng như vậy. Thật chính Ngài đã chuộc mua con. Lòng con đầy vui mừng. Vậy nên, con xin từ bỏ mọi ý riêng, sự tự cao và dâng trọn chính mình cho mục đích của Ngài”.
Xem thêm: Khi tôi nói: ‘Con xin dâng cuộc đời cho Chúa’ (P.1)
Bài:John Piper; Dịch: Tiểu Nguyên
(Nguồn: Desiringgod.org)
bình luận