Khi người bạn đời chưa tin Chúa: 3 ‘tư thế’ bày tỏ nếp sống trung tin
Oneway.vn – Hôn nhân với người chưa tin không phải là nhà tù, nhưng đôi khi có thể là một môi trường khó bề thờ phượng tự do.

“Chúng tôi cần chỉnh lại tư thế của chị,” nhà vật lý trị liệu nói với người phụ nữ bị gãy xương đùi. “Một tư thế đúng sẽ tạo nên sự khác biệt lớn trong việc giảm đau và đi đứng an toàn.”
Tôi làm việc tại một bệnh viện phục hồi chức năng, thường xuyên nghe những lời nhắc nhở như vậy từ các chuyên gia trị liệu. Cuộc sống đã giáng một đòn đau lên bệnh nhân, và họ cần học cách thích nghi, sống tiếp với chấn thương hoặc căn bệnh mình đang mang.
Khi nhận ra người phối ngẫu của mình không có đức tin nơi Đấng Christ, chúng ta có thể cảm thấy như cuộc hôn nhân bị tổn thương nghiêm trọng. Nơi lẽ ra là sự hiệp một mà Đức Chúa Trời định sẵn, giờ lại là sự lệch lạc không thể tự chữa lành. Nhưng ta vẫn có thể học cách bước đi bởi đức tin. Trong Kinh Thánh, tôi thấy ít nhất ba “tư thế” giúp mình giữ hy vọng nơi Đấng Christ trong hành trình sống chung với người chồng chưa tin Chúa.
1. Tư thế người làm vườn: Buông bỏ kiểm soát kết quả
Tôi không phải nông dân, nhưng là một người mới tập trồng cây tại vùng sa mạc Sonora khô hạn của bang Arizona. Tôi gieo hạt nơi đất cằn khô. Tôi có phần việc mình – tưới nước, chăm sóc – nhưng khi vùi hạt giống vào lòng đất, cũng là lúc tôi buông tay, không thể kiểm soát được mùa gặt sẽ ra sao trong vài tuần tới.
Trong Kinh Thánh, sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh người trồng và tưới trong 1 Cô-rinh-tô 3:7 để minh họa cho sự tăng trưởng thuộc linh:
“Vậy, người trồng và người tưới đều không ra gì, nhưng Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên.”
Lời này cũng là kim chỉ nam cho tôi trong cuộc hôn nhân với người chưa tin. Tôi có thể trung tín làm những việc lành mà Chúa giao, nhưng kết quả nằm trong tay Ngài.
Một số việc giúp vun đắp hôn nhân: học lắng nghe, giao tiếp rõ ràng. Một số giúp nuôi dưỡng đức tin: cầu nguyện, đọc Kinh Thánh mỗi ngày, nhóm thờ phượng. Nhưng chúng ta không thể ép buộc kết quả.
Chúng ta kiểm soát được những gì mình gieo vào hôn nhân, nhưng không kiểm soát được phản ứng của người bạn đời. Ta có thể xây dựng đời sống đức tin (Giu-đe 1:20), nhưng chỉ Chúa mới giữ ta khỏi vấp ngã (câu 24).
Vì thế, tôi chọn tư thế của người nông dân – chăm chỉ gieo trồng điều tốt đẹp, tôn vinh Chúa, và giao phó kết quả cho Đấng có thể khiến sa mạc trở thành nguồn suối mát (Thi-thiên 107:35).
2. Tư thế người ngắm sao: Để thiên nhiên rao truyền vinh hiển Chúa
Trong nhà tôi, không có những buổi cầu nguyện chung, đọc Kinh Thánh chung, hay hát thánh ca với chồng. Cơ hội để tôi nói Lời Chúa cùng chồng thật hiếm hoi. Nhưng tôi khám phá ra rằng, khi đưa anh ra ngoài – đi dạo, làm vườn, hay đơn giản ngắm sao từ sân sau – tôi đang cùng anh lắng nghe tiếng Chúa qua thiên nhiên.
Dù chồng tôi không ngợi khen Chúa vì bầu trời xanh, những con ong vo ve, bầu trời đầy sao hay chim ruồi lấp lánh, thì Thi-thiên 19 vẫn bảo tôi rằng vinh quang Chúa đang được rao truyền cho anh:
“Ngày nầy giảng về vinh quang của Đức Chúa Trời cho ngày kia, đêm nầy truyền tri thức về Đức Chúa Trời cho đêm nọ”. (câu 2)
Vẻ đẹp của tạo vật cũng dạy tôi biết ngước nhìn lên, lắng nghe, biết ơn, và sống hòa điệu với sứ điệp trung tín của Đấng Tạo Hóa. Dù tôi không được thực hành kỷ luật thuộc linh chung với chồng, tôi vẫn có thể kinh nghiệm sự vinh hiển của Chúa khi ngắm thiên nhiên cùng anh.
3. Tư thế người tù ca hát: Đừng để điều gì ngăn cản sự thờ phượng
Trong Công-vụ 16:25, Phao-lô và Si-la bị cầm tù nhưng vẫn cầu nguyện và hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Trong hoàn cảnh giam cầm, họ vẫn thờ phượng.
Hôn nhân với người chưa tin không phải là nhà tù, nhưng đôi khi có thể là một môi trường khó bề thờ phượng tự do. Khi người phối ngẫu từ chối Tin Lành hoặc sống trái với niềm tin đã xưng nhận, việc ca ngợi Chúa không phải là phản ứng tự nhiên của chúng ta.
Nhưng một đời sống thờ phượng – dẫu gặp căng thẳng – lại là sự tự do thật. Dù tôi sống trong mối kết ước với người chưa tin, tôi vẫn hoàn toàn tự do để thờ phượng Chúa.
Thậm chí, đời sống thờ phượng trung tín của tôi giữa hôn nhân nhiều khác biệt có thể là điều Đức Chúa Trời dùng để cứu rỗi chồng tôi. Chứng đạo trung tín của Phao-lô và Si-la nơi ngục tù đã khiến viên cai ngục Phi-líp quay về tin Chúa (câu 30).
Khi tôi không hổ thẹn sống cho Chúa – nuôi linh hồn bằng Lời Ngài, cầu nguyện, phục vụ và ca ngợi – chồng tôi đang nghe thấy con đường dẫn đến sự tự do thật.
Ba tư thế đức tin này giúp tôi sống với hy vọng trong Đấng Christ trong cuộc hôn nhân hiện tại, thay vì mãi mơ tưởng về một cuộc hôn nhân mà mình không có.
Tôi quỳ giữa bụi đất như người làm vườn, khiêm nhường gieo điều lành và giao kết quả cho Chúa. Tôi ngước nhìn trời đêm cùng chồng, cầu xin Chúa phán với chúng tôi qua vạn vật Ngài dựng nên. Và tôi sống một đời thờ phượng, đáp lại ân điển và sự thương xót của Đấng Christ, biết rằng chồng tôi nhận ra những điều tôi làm và đúng thời điểm, Chúa sẽ mở lòng để anh tiếp nhận Ngài cách chân thành.
Bài: Sheila Dougal; Dịch: Thanh Trúc
(Nguồn: thegospelcoalition.org)
bình luận