Có bao giờ bạn cảm thấy dường như mình đã đi lạc quá xa, đến nỗi chẳng còn cơ hội quay trở lại? Như thể dù cố gắng đến đâu, bạn vẫn không tìm thấy đường về, con đường về với chốn an toàn, con đường về nơi bình an thật sự. Kinh Thánh ví chúng ta như những con chiên: yếu đuối, thường hay đi lạc, và hoàn toàn phụ thuộc vào người chăn. Nhưng tin mừng cho chúng ta đây rồi! Có một Đấng Chăn Chiên Lớn đã sẵn lòng rời thiên đàng vinh hiển để đi tìm và cứu chúng ta trở về.

Hôm nay, ngày 30/09/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Jonathan Santiago qua chủ đề BÌNH AN TRONG TAY ĐẤNG CHĂN CHIÊN LỚN.

“Vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng ta: Chúng ta là dân của đồng cỏ Ngài và là chiên do tay Ngài dìu dắt.” (Thi Thiên 95:7)

“Hãy đến cúi xuống mà thờ lạy Đức Giê-hô-va; Hãy quỳ gối xuống trước Đấng Tạo Hóa của chúng ta! Vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng ta: Chúng ta là dân của đồng cỏ Ngài và là chiên do tay Ngài dìu dắt.” (Thi Thiên 95:6–7)

Lông chiên là một trong những loại sợi tự nhiên được dùng nhiều nhất trên thế giới. Nó vừa bền, giữ ấm tốt lại còn thân thiện với môi trường hơn nhiều chất liệu khác. Người ta dùng lông chiên để dệt quần áo, làm chăn mền, thảm, vật liệu cách nhiệt hay bọc ghế. Thật cảm tạ Chúa vì Ngài tạo nên loài chiên hữu ích đến thế!

Dù mang đến rất nhiều ứng dụng thực tiễn và được các em thiếu nhi vô cùng yêu thích, chiên cũng là loài sống cực kỳ phụ thuộc. Thị lực của chúng khá kém, nhất là khi nhìn vào bóng tối hay những chỗ gập ghềnh, nên chúng thường e dè khi di chuyển. Chúng cũng rất nhút nhát và gần như không có khả năng tự vệ khi gặp kẻ săn mồi. Sự sống còn của chiên phần lớn phụ thuộc vào người chăn. Nếu không có người chăn lành nghề chăm sóc và bảo vệ, chiên rất dễ bị lạc… hoặc tệ hơn, trở thành mồi cho thú dữ.

Tác giả Thi Thiên ví dân sự của Đức Chúa Trời như những con chiên. Những ai đặt trọn niềm tin nơi Chúa đều được đưa đến nơi đồng cỏ xanh tươi của Ngài. Tại đó, chúng ta được tự do, được nuôi dưỡng và được bảo vệ bởi chính tay Đấng Tạo Hóa. Trước khi thuộc về bầy chiên của Chúa, chúng ta cũng từng như chiên “đi lạc”, phải đối mặt với biết bao nguy hiểm trong thế gian này (Ê-sai 53:6).

Tuy nhiên, theo như lời Đức Chúa Jêsus trong ẩn dụ về con chiên bị lạc, Đấng Chăn Chiên Lớn không ngần ngại rời bỏ chốn an toàn để đi tìm và cứu chúng ta, quyết không để “một ai trong những đứa trẻ nầy bị hư mất” (Ma-thi-ơ 18:14). Thật vậy, Cứu Chúa Jêsus sẵn sàng vì chúng ta mà đi đến tận cùng, thậm chí “vì bầy chiên hi sinh mạng sống mình” (Giăng 10:11).

Chúng ta từng là những con chiên đi lạc, lầm đường lỡ bước, nhưng Đức Chúa Jêsus vẫn chấp nhận rời thiên đàng, bước vào thế gian đầy đau khổ để tìm kiếm từng người một. Ngài là Người Chăn Nhân Lành không bao giờ mỏi mệt. Ngài tìm kiếm chúng ta, dang rộng vòng tay và sẵn sàng đưa chúng ta trở về nhà. Dù chúng ta yếu đuối, bất lực, Ngài vẫn thấy rõ giá trị mà chính Ngài đã đặt để trong mỗi chúng ta. Và Ngài luôn nóng lòng phục hồi, dẫn dắt chúng ta trở về đồng cỏ phước hạnh đời đời của Ngài.

Nếu hôm nay bạn cảm thấy mình đã đi lạc xa khỏi nhà Cha quá lâu, hãy nhớ rằng Đấng Chăn Chiên Lớn vẫn đang tìm kiếm bạn. Ngài chưa từng lìa bỏ bạn, cũng chẳng hề quên bạn. Dù bạn đang ở đâu, Ngài vẫn đang tha thiết gọi tên bạn bằng cả tấm lòng nhân từ yêu thương. Ngài chẳng màng chính mạng sống mình để cứu bạn và tôi.

Hãy đáp lại tiếng gọi ấy. Hãy để Ngài bồng ẵm bạn trong vòng tay, chữa lành những tổn thương và đưa bạn trở về nơi an toàn. Đó là nơi đồng cỏ xanh tươi và mé nước bình tịnh của Ngài, nơi không còn nỗi sợ hãi, chỉ có dư dật sự bình an và tình yêu thương đời đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu! Con cảm tạ Chúa vì Ngài hằng yêu thương con, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài là Đấng Chăn Chiên Lớn đến tìm và cứu con. Tạ ơn Cha vì Ngài luôn tìm kiếm, chờ đợi, và luôn rộng mở vòng tay đón nhận con trở lại nơi đồng cỏ dư dật ân điển, và ban cho con sự sống đời đời. Nguyện những con chiên đang lạc lối ngoài kia sẽ nghe thấy tiếng gọi của Cha và quay trở về trong vòng tay Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, dù bạn đã đi lạc bao xa, Chúa vẫn đang dõi theo bạn, dang rộng vòng tay, mỉm cười và gọi bạn là “chiên yêu dấu của Ta.” Hãy trở về với Ngài, vì nơi Ngài có tất cả mọi điều bạn đang kiếm tìm: sự bình an, sự chữa lành – và trên hết, nơi ấy có một tình yêu thương không bao giờ thay đổi. Hôm nay, bạn có sẵn sàng lắng nghe tiếng gọi của Chúa và chạy về phía vòng tay rộng mở của Ngài không?

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này