Đã bao giờ bạn cảm thấy như mình đang chìm dưới đáy vực thẳm chưa? Cảm giác như bạn đã đi quá xa đến mức chẳng thể quay về. Bạn gục ngã và chỉ muốn buông xuôi tất cả. Nhưng ngay cả trong những nơi tối tăm nhất, Chúa vẫn đang dõi theo bạn. Bạn vẫn thuộc về Ngài. Và trong Ngài, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại.
Hôm nay, ngày 23/07/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Gene Markland qua chủ đề “CON ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY?”
“Hỡi Ê-li, con đang làm gì ở đây?” (1 Các Vua 19:9)
Có một vị mục sư nọ từng trải qua giai đoạn rất đen tối trong cuộc đời: ông cô đơn, chán nản, cảm thấy như mình đã thất bại cả trong cả chức vụ lẫn cuộc sống.
Một đêm nọ, giữa lúc tuyệt vọng nhất, ông bước vào một quán rượu nhỏ nằm ở góc khuất của thành phố. Không nói một lời, ông cúi đầu bước qua căn phòng lờ mờ ánh sáng, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên quầy. Trước mặt ông là một ly rượu – thứ mà ông chưa từng chạm đến bao giờ. Ông chỉ ngồi đó, nhìn đăm đăm vào chiếc ly ấy, trong lòng nặng trĩu bởi những thất bại, hối tiếc và nỗi đau không thể gọi tên.
Ngồi cách ông hai ghế là một người đàn ông trông có vẻ đã rất say rồi. Bất chợt, ông ta quay sang nhìn ông bằng ánh mắt sắc bén và hỏi một câu đơn giản: “Ông đang làm gì ở đây?”
Vị mục sư sững sờ. Trong đầu ông vang lên hàng loạt câu hỏi: “Mình có biết người này không? Sao ông ta lại hỏi như thể biết rõ mình là ai?” Trong khi đó, người đàn ông kia vẫn nhìn ông chằm chằm, như thể đã biết rõ câu trả lời. Rõ ràng, vị mục sư đó không thuộc về nơi này.
Ngay lúc đó, ông đứng dậy, bước nhanh ra khỏi quán. Vừa bước vào xe, ông lặng lẽ kêu cầu: “Chúa ơi, sao con lại rơi xuống tận đáy như thế này?”
Khi chiếc xe từ từ lùi khỏi bãi đỗ, ông thì thầm cầu xin Chúa tha thứ. Trong sự mỏi mệt, tổn thương và xấu hổ, ông lái xe trở về nhà – trở lại với gia đình, với chức vụ mà ông tưởng mình đã đánh mất. Dù trong lòng vẫn cảm thấy mình không xứng đáng, ông quyết định từng bước trở lại con đường cũ, với một tấm lòng ăn năn và quyết tâm không bỏ cuộc.
Và Chúa đã phục hồi ông. Từng chút một, từng ngày một, Chúa chữa lành linh hồn ông và giúp ông đứng vững trở lại, để tiếp tục chức vụ mà Ngài giao phó.
Câu chuyện này gợi nhớ đến một nhân vật trong Kinh Thánh, đó chính là tiên tri Ê-li – người cũng từng trải qua khoảnh khắc muốn buông xuôi tất cả:
“Ê-li sợ hãi và đứng dậy chạy trốn để cứu mạng sống mình. Đến Bê-e Sê-ba thuộc Giu-đa, ông để đầy tớ mình ở lại đó. Còn ông thì đi một ngày đường nữa vào trong hoang mạc. Ông đến ngồi dưới một cây giếng giêng và cầu xin được chết:
“Ôi Đức Giê-hô-va! Đã đủ rồi. Xin cất mạng sống con đi, vì con không hơn gì các tổ phụ con.” (1 Các Vua 19:3–4)
Nhưng rồi Chúa hỏi ông: “Hỡi Ê-li, con đang làm gì ở đây?”
Ê-li thưa: “Con rất nhiệt thành với Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân. Vì dân Y-sơ-ra-ên đã loại bỏ giao ước Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết các nhà tiên tri của Ngài; chỉ một mình con còn lại, và họ cũng đang truy tìm để lấy mạng sống con.” (1 Các Vua 19:9–10)
Ngay cả một tiên tri vĩ đại như Ê-li cũng từng mệt mỏi đến mức muốn bỏ cuộc. Nhưng Chúa không để câu chuyện kết thúc ở đó. Ngài hỏi: “Con đang làm gì ở đây?” – và rồi Ngài hướng dẫn ông bước tiếp.
Có thể bạn cũng từng trải qua một giai đoạn như thế, một trải nghiệm đau đớn mà chỉ có bạn và Chúa mới biết rõ. Nhưng xin đừng để khoảnh khắc ấy định nghĩa toàn bộ con người bạn. Đừng để một thất bại đánh gục cả cuộc đời dài phía trước. Hãy cứ bước từng bước một, chậm rãi mà vững vàng. Dù cảm thấy không xứng đáng, hãy cứ quyết tâm thử lại một lần nữa.
Chúa sẽ nâng bạn dậy bằng cánh tay mạnh sức của Ngài. Ngài sẽ đi trước bạn, mở đường và san phẳng lối đi của bạn. Những thất bại khiến chúng ta muốn gục ngã, nhưng trong Chúa, chúng ta luôn có niềm hy vọng, sự phục hồi, và một tương lai đắc thắng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa , có những lúc con thấy mình lạc lõng, gục ngã như chìm dưới vực sâu. Nhưng con cảm ơn Ngài vì giữa những thời khắc tối tăm nhất, Ngài vẫn đứng chờ con và kêu gọi con quay về với Ngài. Xin chữa lành những tổn thương trong con, và giúp con mạnh mẽ bước từng bước vững chãi để trở lại với Ngài, trở lại với con đường mà Ngài đã định sẵn cho con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, có thể bạn đang mắc kẹt giữa một chương khó khăn của cuộc đời. Có thể bạn hoàn toàn gục ngã, và cảm thấy dường như mọi thứ đã quá muộn rồi. Nhưng không, đó chưa phải là dấu chấm hết. Chúa vẫn đứng chờ bạn, với tấm lòng nhân từ và đôi tay rộng mở để ôm lấy bạn. Ngài muốn nâng bạn dậy, chữa lành vết thương của bạn, và viết tiếp câu chuyện đời bạn trong một chương mới đầy tươi sáng. Bạn còn chần chờ gì mà chưa nắm lấy tay Ngài?
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
bình luận