Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta thường thấy nhiều phép lạ mà Chúa đã làm khiến chúng ta kinh ngạc. Là con người hữu hạn với tâm trí giới hạn, đôi khi chúng ta vẫn còn hoài nghi về những phép lạ ấy. Nhưng bạn biết không, phép lạ của Chúa không chỉ dừng lại trên những trang giấy của Kinh Thánh, nhưng vẫn đang hiện diện mỗi ngày trong cuộc sống của những người yêu mến và vâng lời Ngài.

Hôm nay, ngày 19/07/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Nina Keegan qua chủ đề ĐỨC TIN VƯỢT TRÊN LÝ TRÍ.

“Khi họ ăn đã no, Ngài bảo các môn đồ: “Hãy thu nhặt lại những miếng bánh thừa để không bị mất chút nào.” Vậy, họ thu nhặt hết những miếng vụn của năm chiếc bánh lúa mạch mà người ta ăn còn thừa, chứa đầy mười hai giỏ.” (Giăng 6:12-13)

Đức tin được định nghĩa là sự tin tưởng trọn vẹn và vững chắc vào điều mình không thấy.

Đã bao giờ bạn đọc những câu chuyện trong Kinh Thánh và tưởng tượng rằng mình cũng đang ở đó, ngay thời điểm đó, đang chứng kiến mọi việc diễn ra không? Đã bao giờ bạn hình dung chính mình là một phần trong những câu chuyện ấy, là những câu chuyện ở trong Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời?

Những câu chuyện mà chúng ta đọc trong Kinh Thánh ngày nay đã từng là hiện thực của ai đó. Họ cũng là những con người như chúng ta, không hề hay biết rằng cuộc sống và những câu chuyện trong đời họ lại thay đổi cả thế giới.

Tôi thường suy nghĩ về việc sẽ thế nào nếu chính mình được tận mắt chứng kiến những phép lạ kỳ diệu ấy. Nếu được nhìn thấy biển rẽ đôi, đi giữa các vách nước như đi trên đất khô, cuộc đời tôi hẳn sẽ thay đổi mãi mãi.

Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được làm sao một sự kiện vượt quá sức tưởng tượng như vậy lại có thể xảy ra. Điều đó thách thức mọi suy nghĩ thông thường. Tâm trí giới hạn và sự hiểu biết nhỏ bé của con người không thể thấu hiểu một phép lạ như vậy, vì những phép lạ của Chúa cần nhiều hơn là một lời giải thích từ con người.

Đức tin thường đi ngược lại với suy luận (logic) của con người. Trong các câu chuyện Kinh Thánh, nơi đức tin lớn được thể hiện, chúng ta thường bắt gặp những điều nghe có vẻ không mấy hợp lý. Làm sao mà đức tin có thể dời được một ngọn núi? Thế nhưng, chính khi lý trí con người không còn suy luận nổi, thì đức tin bắt đầu hành động.

Lý trí của con người không thể nào hiểu được làm sao Chúa Jêsus đã khiến năm chiếc bánh và hai con cá có thể nuôi được hàng ngàn người. Nhưng bởi đức tin, đoàn dân không chỉ được ăn no mà còn thu lại được mười hai giỏ thức ăn thừa. Từ năm chiếc bánh và hai con cá cho đến mười hai giỏ dư dật, Chúa Jêsus đã ban cho vượt quá điều mong đợi từ ban đầu. Thức ăn dư dật vì được nhân lên. Điều đó đến từ quyền năng của Đức Chúa Trời. Ngài không bị giới hạn giam cầm bởi những lý lẽ thông thường, rằng làm thế nào để có đủ bánh để nuôi một đám đông.

Đức tin được tuôn đổ qua sự vâng lời. Nhờ đức tin, các môn đồ đã bước ra để phân phát thức ăn cho đoàn dân đông. Dù không hiểu hết những điều Chúa Jêsus sẽ làm, các môn đồ vẫn hành động bằng cách thưa “vâng”. Đức Chúa Trời đã hành động và làm phép lạ qua họ.

Qua sự vâng lời và đức tin vào điều mắt không thấy, Đức Chúa Trời sẽ làm vượt xa những gì chúng ta suy nghĩ. Công việc của Ngài là vĩ đại, dù suy nghĩ của con người chẳng thể nào hiểu thấu.

Hãy hành động bởi đức tin và dám sống cho Đức Chúa Trời. Chúng ta không có gì, bởi vì chúng ta không cầu xin. Hãy cầu xin Chúa những điều lớn lao và đặt tâm trí vào những điều vĩ đại hơn. Đừng giới hạn Đức Chúa Trời trong suy nghĩ của bạn!

“Đức Chúa Jêsus ngước mắt lên, thấy một đoàn người rất đông đến với Ngài, Ngài nói với Phi-líp: “Chúng ta phải mua bánh ở đâu để cho những người nầy ăn?” Ngài nói như vậy để thử Phi-líp chứ Ngài đã biết điều mình sẽ làm rồi. Phi-líp thưa: “Hai trăm đơ-ni-ê bánh cũng không đủ cho mỗi người một ít.” Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ, một trong các môn đồ, thưa rằng: “Có một cậu bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng đông người như thế nầy thì ngần ấy có thấm vào đâu?” Đức Chúa Jêsus bảo: “Hãy truyền cho mọi người ngồi xuống.” Chỗ nầy có nhiều cỏ. Vậy dân chúng ngồi xuống, số lượng ước chừng năm nghìn. Đức Chúa Jêsus cầm bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người đã ngồi, cá cũng được phân phát như vậy, ai muốn bao nhiêu tùy ý. Khi họ ăn đã no, Ngài bảo các môn đồ: “Hãy thu nhặt lại những miếng bánh thừa để không bị mất chút nào.” Vậy, họ thu nhặt hết những miếng vụn của năm chiếc bánh lúa mạch mà người ta ăn còn thừa, chứa đầy mười hai giỏ.” (Giăng 6:5-13)

Cầu nguyện: Lạy Đấng Toàn Năng! Ngài là Đấng thực hiện những phép lạ, ngay cả khi tâm trí con người chúng con không thể hiểu thấu. Xin giúp con đặt trọn niềm tin nơi Ngài giữa những điều dường như không thể, vì con tin Đấng Toàn Năng làm được mọi điều. Xin dạy con bước đi trong niềm tin cậy ấy, dù ngày nay con không thể hiểu hết. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, phép lạ của Chúa không phải chỉ ở trên những trang giấy trong quyển Kinh Thánh của bạn, mà vẫn đang hiện diện và vận hành trong mỗi đời sống người tin Ngài. Tuy nhiên, chúng ta không chăm chú vào những phép lạ hay ơn phước, nhưng càng phải yêu mến Ngài và nhận ra rằng Ngài vẫn đầy quyền năng, dù hoàn cảnh chung quanh ta có thử thách đến đâu.

Có phải đôi khi bạn vô tình giới hạn năng quyền của Chúa? Đứng trước những khó khăn và nan đề, đã bao lần bạn nghĩ Chúa sẽ không quan tâm hoặc không làm thành điều mình mong mỏi không? Ngày hôm nay, hãy gạt bỏ mọi nghi ngờ và thưa với Chúa về những sự vô tín của bạn, cũng hãy bắt đầu tập tành trong sự vâng lời Ngài như các môn đồ ngày xưa. Khi bước chân đức tin dám bước đi, chính Chúa sẽ ban năng quyền.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này