Bạn đã từng cầu nguyện tha thiết, mong chờ một phép lạ Chúa ban – nhưng mãi mà chẳng thấy gì xảy ra? Có lẽ bạn đã tự hỏi: “Chúa đang ở đâu? Tại sao Ngài không trả lời? Có điều gì đang ngăn trở lời cầu nguyện của tôi?” Nhưng đôi khi, thay vì trách móc Chúa và người khác, chúng ta nên xét lại tấm lòng mình: liệu có điều gì trong chính đời sống mình đang vô tình chặn đứng dòng phước hạnh tuôn đổ từ Cha Thiên Thượng không?
Hôm nay, ngày 17/09/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Jonathan Santiago qua chủ đề ĐIỀU NGĂN TRỞ LỜI CẦU NGUYỆN.
“Nếu lòng tôi xu hướng về điều ác, Chúa chẳng nghe tôi đâu.” (Thi Thiên 66:18)
Sau một thời gian kiêng ăn và cầu nguyện, Chúa đã bày tỏ cho tôi thấy có năm điều ngăn trở khiến lời cầu nguyện không được nhậm: tội lỗi, nỗi sợ hãi, bản ngã, thời điểm và sự thiếu trật tự trong đời sống. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ về nguyên nhân đầu tiên: tội lỗi.
Lời Chúa phán rằng không vâng lời Chúa thì không được phước hạnh. Không vâng lời Chúa chính là tội lỗi. Có thể chúng ta vẫn trung tín dâng phần mười, vẫn đi nhóm đầy đủ mỗi tuần, nhưng nếu đời sống của chúng ta không bước đi theo Lời Chúa, thì thực chất, chúng ta vẫn đang sống trong sự bất tuân và phạm tội trước mặt Ngài.
Đôi khi chúng ta cảm thấy bực dọc với Chúa vì Ngài không đáp ứng lời cầu nguyện của mình. Nhưng nếu chính bản thân chúng ta đang sống xa rời ý muốn Ngài, thì chính chúng ta mới là người đang ngăn trở phước hạnh mà Ngài sẵn ban cho mình.
Tội lỗi thường phát triển theo từng giai đoạn: suy nghĩ, rồi đến lời nói, và cuối cùng là hành động.
Kinh Thánh chép: “Vì điều hắn nghĩ trong lòng mới chính là con người hắn” (Châm Ngôn 23:7). Nếu trong lòng bạn chất chứa những suy nghĩ giận dữ, ham muốn, ganh tị… thì đó chính là dấu hiệu phản ánh con người thật bên trong bạn – dù bạn có muốn thừa nhận hay không. (Ma-thi-ơ 15:10-20)
Là người theo Chúa, chúng ta cần học cách giữ cho tư tưởng mình luôn trong sạch và sống đúng theo Kinh Thánh. Lời Chúa được chép trong Phi-líp 4:8 nhắc nhở chúng ta rằng: “Hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương; nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi thì anh em phải nghĩ đến.”
Khi luôn hướng tâm trí mình lên Chúa, chúng ta sẽ dễ dàng giữ tư tưởng mình trong sạch hơn. Vì mục tiêu của mỗi người tin Chúa là ngày càng trở nên giống Đức Chúa Jêsus, nên khi dành thời gian suy ngẫm về Ngài mỗi ngày, tâm trí và đời sống chúng ta sẽ dần được biến đổi để phản ánh hình ảnh của Ngài. Khi lựa chọn sống trong sự vâng phục, chúng ta sẽ luôn ở đúng chỗ để sẵn sàng nhận lãnh nguồn phước tuôn đổ từ Ngài.
Kinh Thánh chép: “Sống chết do nơi quyền của lưỡi” – và chúng ta sẽ nhận lấy kết quả của lời mình nói ra. Chẳng hạn như bạn có thể cầu xin Chúa ban phước về tài chính, nhưng suốt ngày bạn chỉ toàn nói những lời hoài nghi, tiêu cực, thì bạn sẽ gặt lấy kết quả từ chính sự nghi ngờ ấy và đánh mất phước hạnh mà bạn cầu xin.
Hành động phản ánh con người thật sự của chúng ta. Nhiều người tin Chúa vẫn nghĩ rằng chỉ cần “nói cho hay” là đủ, còn khi về nhà đóng cửa rồi thì sống thế nào cũng được. Nhưng Ga-la-ti 6:7-8 cảnh báo rõ ràng: “Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống gì, sẽ gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; nhưng người gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời.”
Chúng ta không thể trách Chúa hay trách người khác khi đời sống mình thiếu đi phước hạnh, bởi những gì chúng ta đang gặt hôm nay có thể chính là kết quả của những gì chính chúng ta đã gieo ra.
Tóm lại, nếu chúng ta sống như thể Chúa chẳng phải là Đấng toàn năng và toàn tri, thì chúng ta đang tự lừa dối mình. Đức tin thật không chỉ nằm ở những gì chúng ta nói ra, mà phải được thể hiện qua cách sống mỗi ngày. Như sứ đồ Gia-cơ đã nói: “Nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết.” (Gia-cơ 2:17)
Nếu bạn thật sự mong muốn nhận lãnh phước hạnh từ Chúa, hãy sống vâng lời Ngài. Khi bạn bước đi trong sự vâng phục, bạn sẽ tự đặt mình vào đúng nơi để đón nhận mọi điều tốt lành mà Chúa đã sắm sẵn cho bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu dấu, con cảm ơn Ngài vì Ngài luôn yêu thương và lắng nghe con, ngay cả khi con không xứng đáng. Xin tha thứ cho con nếu có những suy nghĩ, lời nói hay hành động nào đang ngăn trở con đến với Ngài. Xin Thánh Linh soi sáng để con nhận biết những điều con cần phải ăn năn và thay đổi. Xin giúp con sống một đời sống vâng phục, để mỗi ngày con được đến gần Ngài hơn, và luôn bước đi trong đường lối Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, Chúa không bao giờ thiếu phước hạnh để ban cho con cái Ngài. Nhưng liệu chúng ta có đang đặt mình vào đúng vị trí để nhận lãnh hay không? Đừng để những điều tưởng chừng nhỏ nhặt như suy nghĩ sai trật, lời nói tiêu cực, lối sống thiếu vâng phục khiến bạn đánh mất ân điển Chúa ban. Ngài đang chờ bạn quay về với một tấm lòng thành thật, khiêm nhường và sẵn sàng vâng theo tiếng gọi của Ngài. Chính nơi đó, bạn sẽ thấy phước hạnh Ngài hằng tuôn đổ trên đời sống của bạn.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
bình luận