“Tôi sẽ đi theo Chúa khi cuộc sống ổn định”, “Tôi sẽ hầu việc Chúa nhưng bây giờ chưa phải lúc”... Bạn đã từng có suy nghĩ như vậy chưa? Đôi khi sẽ có những biến cố xảy ra để chúng ta biết cuộc đời ngắn ngủi ra sao và nhận ra rằng mình hãy đi theo Chúa, hầu việc Ngài ngay khi có thể.
Hôm nay, ngày 14/08/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Felix Kwabena Donkor qua chủ đề HÃY HẦU VIỆC CHÚA NGAY HÔM NAY
“Trong tuổi thanh xuân, hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa của con,” (Truyền đạo 12:1)
Một trong những suy tư mà tôi trăn trở trong những ngày đầu theo Chúa là liệu tôi có nên đợi cho đến khi mình già rồi thì mới nên phục vụ Chúa cách kết lòng. Lý do là với tôi, đức tin Cơ Đốc toàn là những quy định, luật lệ, không được làm cái này, không được làm cái kia. Tôi cho rằng nếu vậy thì cuộc sống còn gì vui nữa đâu.
Tôi đã từng nghĩ có lẽ cứ đợi đến khi về già rồi hãy hết lòng vâng theo Chúa. Nhưng rõ ràng là tôi không nhận ra đời người ngắn ngủi biết dường nào và trách nhiệm của chúng ta là phải nhớ đến và hầu việc Đấng Tạo hoá mình như Lời Chúa dạy trong Truyền đạo 12:1, “Trong tuổi thanh xuân, hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa của con,”
Cảm ơn Chúa là tôi đã được thức tỉnh sau một kinh nghiệm thoát chết một cách lạ lùng. Lúc đó tôi và nhóm bạn đi chơi biển. Vì chỉ biết một số động tác bơi cơ bản thôi nên theo đề nghị của nhân viên cứu hộ, tôi chỉ tắm ở khu vực gần bờ. Tôi cùng với bạn mình tung tăng đùa giỡn với những con sóng biển đánh vào bờ. Mọi thứ đều ổn và tôi thực sự tận hưởng ngày dã ngoại hôm đó. Thế nhưng, sau một vài lần nhảy lên khỏi con sóng, tôi phát hiện chân mình đã không thể chạm đất! Tôi đã cố bơi, nhưng sóng quá mạnh so với kỹ năng cơ bản của tôi. Tôi mất phương hướng và không biết phải đi theo hướng nào. Tôi đang cố hét lên, nhưng khi mở miệng ra thì tôi lại uống nước biển!
Trong cơn tuyệt vọng, tôi kêu cầu Chúa. Khi tôi nghĩ rằng tất cả hy vọng đã không còn, một bàn tay đã giơ ra nắm lấy tôi và đưa tôi vào bờ. Giống như Giô-na được Chúa giải cứu từ trong bụng cá, tôi nhận ra rằng Chúa mới là tất cả của đời sống tôi. Đối diện với cái chết, mọi bằng cấp, chứng chỉ, công việc, danh vọng, thú vui đều hoàn toàn vô nghĩa vì chúng chẳng giúp được gì.
Khi lên được bờ, tôi bắt đầu trăn trở và không ngừng suy nghĩ, “Cuộc đời này thật ngắn ngủi, giống như là cú nhảy qua con sóng. Chỉ cần một cú nhảy như thế, tôi đã đi xa ra khỏi bến bờ an toàn của mình". Tôi hỏi người đã cứu mình về lý do anh xuất hiện đúng lúc như vậy. Anh trả lời là “có một điều gì đó khiến tôi bơi về phía ấy”. Tôi cảm ơn anh đã lắng nghe tiếng nói ấy và đến cứu tôi. Nhưng tôi nhìn biết và cảm tạ Đức Chúa Trời vì chính Ngài là Đấng giải cứu. Tôi cảm tạ ân điển và lòng thương xót Ngài dành cho tôi ngay cả khi tôi nghi ngờ sự nhân từ của Ngài. Không có Đức Chúa Trời, cuộc đời tôi hoàn toàn vô nghĩa bởi vì có một con đường dường như chính đáng cho tôi đi nhưng cuối cùng thì nó dẫn đến sự chết. Nhưng với Chúa, chúng ta có sự hướng dẫn để sống cuộc đời ý nghĩa và thành công.
Đêm đó, khi nằm trên giường, tôi cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà, biết rằng mình có thể đã nằm trong nhà xác hoặc trong quan tài vài giờ trước đó.
Và cho đến hôm nay, tôi có thể nói rằng hành trình theo Chúa của tôi là một hành trình đầy thú vị. Chúa không hứa rằng hành trình theo Ngài sẽ là một hành trình dễ dàng, không hề có thử thách, nhưng cảm tạ Chúa đã thêm sức để tôi có thể đương đầu với những khúc cua của cuộc đời.
Khi chúng ta dâng cuộc đời mình cho Chúa, chúng ta có thể tận hưởng một cuộc sống đầy trọn ý nghĩa.
Chúa Giê-xu phán, “Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn.” (Giăng 10:10)
“Phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng.” (Thi Thiên 1:1)
Đôi khi chúng ta có thể lầm tưởng rằng mình vẫn còn ở trên bờ, cách xa những cám dỗ của thế gian, nhưng chỉ sớm thôi, chúng ta sẽ nhận ra mình đang chìm trong những vũng nước sâu vô cùng nguy hiểm. Nhưng cánh tay Chúa không hề quá ngắn. Ngài hoàn toàn có thể nâng đỡ chúng ta lên đến bến bờ sự hiện diện của Ngài, nơi có tràn đầy niềm vui và phước hạnh.
Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì trong Ngài có sự sống và sự sống sung mãn. Xin giúp con biết ưu tiên Ngài trên hết tất cả mọi điều để có thể sống và phục vụ Ngài. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Quý thính giả thân mến, hãy đi theo Chúa, hầu việc Ngài ngay hôm nay. Đừng chờ đợi, đừng trì hoãn vì bạn không biết cuộc sống mình sẽ như thế nào và tương lai liệu có còn cơ hội hay không.
Oneway Radio rất vui khi nhận được rất nhiều những lời chứng về đời sống được biến đổi qua chương trình TNHN. Chúng tôi cũng được khích lệ từ những khoản dâng hiến của bạn gửi cho chương trình, để giúp cho Lời Chúa càng được chia sẻ lan rộng hơn. Nếu bạn muốn được tư vấn về niềm tin, hoặc dự phần trong sự dâng hiến với chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay bằng cách để lại bình luận trực tiếp trên YouTube, Facebook, nhắn tin trên Zalo, Viber qua số điện thoại: 0898 189 819
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
bình luận