Tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp đẽ mà Chúa ban cho mỗi người. Đó là giai đoạn tràn đầy sức sống, năng lượng và khát vọng. Nhưng đồng thời, tuổi trẻ cũng là giai đoạn dễ bị cuốn vào những cám dỗ và định hướng sai lầm. Người trẻ Cơ Đốc được kêu gọi để giữ mình khỏi lối sống buông thả của thế gian, dùng sức trẻ gây dựng nước Chúa ngay trên đất. Tuy nhiên, để có thể sống với điều đó, người trẻ cần được gặp gỡ Chúa cách cá nhân và nhận biết sứ mạng mà Ngài đặt để cho cuộc đời mình.
Hôm nay, ngày 13/10/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề NGƯỜI TRẺ VÀ SỨ MẠNG.
“Lúc ấy, tôi nghe tiếng Chúa phán: “Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?” Tôi thưa: “Có con đây, xin Chúa sai con!” (Ê-sai 6:8)
Ngày còn nhỏ, khi nhìn những anh chị trong ban thanh niên trong Hội Thánh, tôi thích lắm. Họ mạnh mẽ, năng động và dường như lúc nào cũng có niềm vui. Phần lớn họ là sinh viên đi học xa, chỉ khi Tết hay lễ lớn mới trở về Hội Thánh quê nhà. Mỗi lần họ trở về, Hội Thánh tôi như được thổi thêm sức sống mới. Tôi ngưỡng mộ đức tin của họ qua cách họ ca ngợi Chúa, cầu nguyện và phục vụ người khác.
Có lẽ vì thế mà mẹ thường nói: “Con ráng học, sau này lên thành phố, đi học Đại học rồi đi nhóm Thanh niên như các anh chị nha.” Từ ngày đó, tôi cứ ước mơ sau này mình cũng sẽ đi học Đại học, cũng đi đến thành phố lớn, sinh hoạt trong ban Thanh niên như các anh chị.
Ước mơ ấy cuối cùng cũng thành hiện thực. Dẫu tôi không đến một thành phố lớn, nhưng nơi đó vẫn có một cộng đồng giới trẻ Cơ Đốc đầy năng động. Cộng đồng ấy bao gồm những thanh niên tại Hội Thánh địa phương, lẫn các sinh viên từ nhiều nơi khác giống như tôi.
Những năm tháng sinh viên thật sự là thời gian đẹp đẽ trong đời tôi. Tôi được phục vụ Chúa trong công tác thanh niên và sinh viên, được gặp gỡ những con người tuyệt vời, được đi đến những vùng đất mới, được nung nấu một tâm tình cho truyền giáo và giới trẻ. Trong những chuyến đi truyền giáo, tôi chẳng thể nào quên những con đường đầy sình lầy dẫn đến với bản làng nằm rất xa khu dân cư, giữa một vùng rừng núi không điện, không Internet, và thiếu thốn đủ bề. Tất cả chỉ là thiên nhiên, những ngôi nhà vách đất, một điểm nhóm với ngôi nhà thờ nhỏ, và những con người đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế. Tôi cũng không quên những lần ra đi cầu nguyện và chia sẻ về Chúa Jêsus tại bãi biển, công viên. Qua những trải nghiệm ấy, tôi học biết về tấm lòng của Đức Chúa Trời trên đất nước mình.
Giống như nhiều người khác, điều tôi quan tâm là đời sống thuộc linh của chính mình và của những người trẻ Cơ Đốc khác. Giữa một xã hội đầy thách thức, làm sao người trẻ dám sống với những giá trị thuộc linh trong xã hội hiện nay? Giữa đất nước có dân số chỉ vỏn vẹn 2% là Cơ Đốc nhân, làm thế nào để người trẻ nhận biết sứ mạng của mình và mơ những giấc mơ lớn hơn cho vương quốc Đức Chúa Trời trên đất nước, dân tộc mình?
Tiên tri Ê-sai cũng được Đức Chúa Trời trao phó sứ mạng trong một giai đoạn đầy rối ren: vua Ô-xia vừa qua đời. Dưới triều đại của vua Ô-xia, vương quốc Giu-đa có một thời kỳ thịnh vượng và ổn định. Vua vẫn duy trì vẫn duy trì những hình thức tôn giáo qua việc thờ phượng, dâng tế lễ và giữ các kỳ lễ trọng thể. Nhưng bên trong, tấm lòng dân sự lại xa cách Đức Chúa Trời, họ sa vào tội giả hình, sống bất chính, thờ hình tượng, đến nỗi Ngài phán họ là “quốc gia tội lỗi, dân tộc phạm tội nặng nề, dòng dõi làm ác, con cái đồi bại” (Ê-sai 1:4). Dân sự mất đi sự kính sợ Chúa. Họ tự mãn trong sự giàu có và sức mạnh quân sự, nhưng lại nghèo nàn trong đời sống thuộc linh.
Khi vua Ô-xia qua đời, thời kỳ thịnh vượng ấy không còn. Đất nước sống trong bất an, khủng hoảng và đối diện với sự đe dọa từ các đế quốc lớn. Nhưng cũng trong thời điểm khó khăn ấy, vào năm vua Ô-xia băng hà, Ê-sai được Chúa cho thấy khải tượng trong đền thờ: Đức Giê-hô-va “ngự trên ngai rất cao, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ. Các sê-ra-phim đứng chầu quanh Ngài” (Ê-sai 6:1).
Khi nhìn thấy sự vinh hiển thánh khiết của Đức Chúa Trời, ông nhận ra sự ô uế của chính mình và của cả dân tộc. Ông thưa cùng Chúa: “Khốn cho tôi! Tôi chết mất! Vì tôi là người có môi ô uế ở giữa một dân có môi ô uế, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân!” (Ê-sai 6:5). Chỉ khi được than hồng chạm môi và được tuyên bố tha thứ, Ê-sai mới sẵn sàng thưa: “Có con đây, xin Chúa sai con!” khi Ngài kêu gọi ông: “Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?” (câu 8).
Điều này nhắc chúng ta rằng: để được Chúa dùng, trước hết chúng ta cần được Ngài thanh tẩy đời sống. Người trẻ ngày nay đang đối diện với vô vàn cám dỗ và tội lỗi. Chỉ trên chiếc điện thoại, những nội dung dung tục, nhảm nhí xuất hiện hằng ngày, hàng giờ. Người trẻ Cơ Đốc ngày nay phải nhận biết mình đang ở trong một trận chiến khốc liệt, nơi tâm trí và tấm lòng cần được giữ gìn. Người trẻ cũng cần xin Chúa thăm viếng và gặp gỡ mình, ban cho mình năng quyền để đắc thắng tội lỗi và phục vụ Ngài.
Vì chỉ khi tiên tri Ê-sai được diện kiến Chúa, ông mới nhận ra sự ô uế của bản thân và tình trạng tội lỗi của cả dân tộc. Từ khoảnh khắc ấy, ông được tha thứ, được thay đổi và mới có thể nhận lãnh sứ mạng trở thành tiên tri, rao giảng lẽ thật và kêu gọi dân sự ăn năn. Cũng vậy, bạn chỉ có thể đáp lại tiếng gọi với Chúa: “Có con đây, xin Chúa sai con!” khi bạn đã được thay đổi. Bạn sẽ đáp ứng thế nào trước sự kêu gọi của Chúa? Bạn sẽ xin Chúa sai phái và sử dụng mình, hãy sẽ im lặng và tiếp tục sống đời sống cũ?
Cố mục sư Phạm Xuân Tín là một minh chứng cho cuộc đời tận tụy vì danh Chúa. Ông đã đáp lại tiếng gọi của Chúa, dành trọn hai mươi ba năm thanh xuân để truyền giáo trên non cao núi thẳm, mang Tin Lành đến cho người Ê-đê, Jơrai, người Bahnar, người Hơdrung, người Krung, người Chru, người Chil, người Tring, người Rơglai,… Trong tờ Thanh Niên Tin Lành số 09, năm 1960, mục sư Phạm Xuân Tín đã gửi gắm những lời này cho người trẻ Cơ Đốc. Ông viết: “Có người đã hỏi thanh thiếu niên Tin Lành làm thế nào để đời thuộc linh tiến và Hội Thánh mạnh? Trước hết thanh thiếu niên phải nhìn xem Chúa và cứ nhìn xem Ngài thôi. Tai hại biết bao khi một thanh thiếu niên khởi sự thôi nhìn xem Chúa và nhìn xem thế gian, các cuộc vui chơi phàm trần và người khác. Chúng ta phải nuôi linh hồn chúng ta với Lời Sự Sống của Chúa. Thanh thiếu niên phải ăn nuốt Lời Chúa, phải thấm nhuần Lời Ngài, phải kê cứu Lời Ngài có hệ thống và thường xuyên (…)
Bạn có mật thông với Chúa hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng khắc không? Bạn có xin Chúa đầy dẫy, chiếm cứ, thống trị thân, linh hồn bạn khiến nên thánh khiết, có quyền năng để thờ phượng, phục vụ và đắc thắng cho Ngài không? Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi khắc các bạn có cảm biết Chúa ở với mình và mình đang trò chuyện với Ngài như một bạn thân không? Nơi vắng vẻ cũng như chốn đô hội, trong lúc vui vẻ cũng như những giờ buồn thảm, trong khi giàu có cũng như lúc nghèo thiếu, các bạn có cảm biết rõ ràng là Chúa có ở với mình không? Hoặc có điều gì đã ngăn trở, chia rẽ bạn với người thiếu hữu ấy?”
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì đã yêu thương và cứu rỗi con, để con trở nên người trẻ trong nhà Chúa. Xin Chúa thanh tẩy đời sống con, giúp con nhận biết và sống với sứ mạng mà Chúa đã ban. Xin giúp con thoát khỏi một cuộc sống không mục đích để con bước theo tiếng gọi của Chúa, dùng tuổi xuân của mình làm lợi cho vương quốc Ngài trên đất này. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, tuổi thanh xuân là lứa tuổi đẹp đẽ mà Chúa ban cho mỗi người, còn gì vui mừng và ý nghĩa hơn khi người trẻ biết dâng cuộc đời mình cho Chúa Jêsus từ những ngày của tuổi trẻ? Hôm nay là dịp để không chỉ người trẻ, mà mỗi chúng ta nhìn lại đời sống đức tin của chính mình. Liệu chúng ta có đang phí hoài thời gian vào thế gian mà quên đầu tư vào nước Chúa trên đất không? Vì thế, hãy cầu xin Chúa giúp bạn nhận biết tiếng gọi của Ngài trên đời sống. Khi đã nhận biết, xin Ngài cũng giúp bạn vui mừng đáp lại tiếng gọi của Ngài. Cũng hãy xin Chúa giúp bạn từ bỏ tội lỗi, để bạn có thể nghe rõ tiếng gọi của Ngài. Nguyện mỗi chúng ta cũng có thể thưa như tiên tri Ê-sai: “Có con đây, xin Chúa sai con!”
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
bình luận