Có bao giờ bạn cảm thấy dường như mình đã xa cách Chúa? Quyển Kinh Thánh từng là nguồn sống, nguồn vui, giờ lại nằm yên trên kệ, phủ đầy lớp bụi thời gian. Lòng khao khát Lời Chúa của chúng ta đang nguội lạnh dần đi, mà đôi khi chính ta cũng không hề hay biết. Nhưng Chúa vẫn kiên nhẫn, chờ đợi và tìm cách kéo chúng ta trở lại với Lời Ngài.

Hôm nay, ngày 09/10/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Paula L. Stansbury qua chủ đề NHEN LẠI TẤM LÒNG KHÁT KHAO LỜI CHÚA.

“Đừng buồn thảm vì sự vui vẻ về Đức Giê-hô-va là sức mạnh của anh em.” (Nê-hê-mi 8:10)

Rõ ràng là Chúa không muốn chúng ta mãi ngẫm nghĩ về những chuyện đã qua. Ngài muốn chúng ta tập trung vào hiện tại. Dạo gần đây, tôi thấy mình chật vật trong đời sống thuộc linh, đến mức quyển Kinh Thánh yêu quý hầu như chẳng bao giờ được mở ra. Nhưng rồi, Lời Chúa trong sách Nê-hê-mi đã nâng đỡ và khích lệ tôi.

Khi bắt tay vào chuẩn bị cho bài tĩnh nguyện này, tôi định sẽ kể lại một kỉ niệm đáng nhớ trong quá khứ, dựa trên những câu Kinh Thánh trong Nê-hê-mi chương 10. Nhưng rồi tôi phát hiện phần mình được giao lại là các chương từ 7-9, thế là tôi đành phải suy nghĩ lại từ đầu. Ngay lúc ấy, tôi chợt nhớ đến Châm Ngôn 16:9:

“Con người hoạch định đường lối mình, nhưng Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người.”

Trong chương 8, dân thành Giê-ru-sa-lem xin E-xơ-ra đọc lớn tiếng sách Luật Pháp của Môi-se. Ông đứng trên một bục gỗ cao được dựng riêng cho dịp này. Khi E-xơ-ra mở sách, thì dân chúng đều đứng dậy. Rồi E-xơ-ra cùng dân sự sấp mặt xuống đất mà ngợi khen và thờ phượng Đức Giê-hô-va.

Nê-hê-mi, E-xơ-ra và những người Lê-vi nói với dân sự rằng đừng để tang hay khóc lóc nữa, khi họ nhìn lại những năm tháng xa lìa Đức Chúa Trời và bỏ bê Lời Ngài. Vì sự thờ ơ và tội lỗi, họ đã phải chịu phán xét, đau khổ và bị lưu đày sang Ba-by-lôn, nhưng rồi Lời Chúa đã thanh tẩy và đổi mới cuộc đời họ.

Nê-hê-mi nói với dân chúng: “Hãy đi ăn đồ ăn béo, uống thức uống ngọt và hãy gửi phần ăn cho ai không sắm sửa gì hết vì hôm nay là ngày biệt ra thánh cho Chúa chúng ta. Đừng buồn thảm vì sự vui vẻ về Đức Giê-hô-va là sức mạnh của anh em.” (Nê-hê-mi 8:10)

Thay vì tập trung vào những tội lỗi, thất bại hay thậm chí những thành công trong quá khứ, Chúa đã thay đổi góc nhìn của tôi, từ ngoái lại phía sau sang hướng về phía trước. Chính sự “trớ trêu” thú vị trong phân đoạn Kinh Thánh được giao lần này khiến tôi nhận ra Chúa đang kéo tôi ra khỏi sự chán nản để bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời.

Khi đang viết bài này, tôi nhận được tin nhắn từ con gái, gửi cho tôi lời hứa khích lệ từ Ê-sai 43:19:

“Nầy, Ta sắp làm một việc mới! Bây giờ nó đang hiện ra mà các con không biết sao? Ấy là Ta sẽ vạch một con đường trong hoang mạc, và khiến những dòng sông chảy nơi đất khô cằn.”

Mỗi lần ngước nhìn quyển Kinh Thánh đặt trên chiếc tủ cao, tôi lại tưởng tượng cảnh E-xơ-ra đứng trên bục cao đọc Lời Chúa cho dân sự. Và giống như họ, tôi lại thấy lòng mình khao khát Lời Ngài, tràn đầy hy vọng về những điều đang chờ đợi ở phía trước.

Có thể bạn mới tin Chúa, có thể bạn đã đồng hành với Ngài suốt nhiều năm, hoặc có thể bạn vẫn chưa thật sự bắt đầu hành trình theo Ngài. Nếu bạn nhận thấy niềm khao khát Lời Chúa trong lòng mình đang dần nguội lạnh, dù chỉ trong một ngày hay suốt nhiều năm tháng, thì Đức Thánh Linh đang mời gọi bạn nhìn nhận vấn đề, và đáp lại như cách dân sự Chúa đã làm trong sách Nê-hê-mi. Chúa sẽ giúp bạn tìm lại cơn đói khát Lời Ngài, để rồi bạn lại tiếp tục vững vàng bước đi với Ngài mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu! Cảm tạ Chúa vì Ngài không bao giờ bỏ mặc con, dù có lúc lòng con nguội lạnh và xa cách Lời Ngài. Xin Thánh Linh Ngài đánh thức tấm lòng con, nhóm lại ngọn lửa yêu mến và khao khát Lời Chúa trong con. Xin giúp con đọc Kinh Thánh mỗi ngày, với tấm lòng trông đợi được nghe tiếng Ngài. Để rồi từ đó, con có thể bước đi vững vàng trong niềm vui và sức mới Ngài ban. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, có thể hôm nay chính là lúc để bạn lại mở Kinh Thánh ra, bằng cả một tấm lòng khao khát. Đừng lo lắng vì những gì đã qua, hãy để Thánh Linh nhen lại ngọn lửa yêu mến Lời Chúa trong bạn, hầu cho mỗi ngày bạn được bước đi trong niềm vui và sức mới từ nơi Ngài. Khi ấy, Lời Chúa sẽ trở thành nguồn sức mạnh của bạn, nâng đỡ bạn tiếp tục tiến về phía trước để nhận lãnh tương lai đầy hy vọng mà Ngài đã sắm sẵn cho bạn.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này