Có lúc, chúng ta rất muốn vun đắp mối liên hệ gần gũi với nhau, nhưng giữa hai bên lại tồn tại một khoảng cách khó lòng mà thu hẹp. Những điều chúng ta mong đợi không được người khác đáp ứng, và chính bản thân chúng ta cũng không đủ bao dung, kiên nhẫn để hàn gắn những gì đã đổ vỡ. Nhưng chính trong những khoảng cách vô hình ấy, Chúa vẫn đang nhẹ nhàng mời gọi chúng ta học cách chấp nhận, tha thứ và trân trọng lẫn nhau. Để rồi trên chính hành trình vun đắp yêu thương ấy, chúng ta sẽ tìm được niềm vui trong ân điển dư dật của Ngài.

Hôm nay, ngày 08/10/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Kellin Gibson qua chủ đề HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG.

“Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì” (Lu-ca 23:34)

Không phải lần nào nói chuyện với ba xong cũng khiến tôi cảm thấy mãn nguyện, và đây cũng chẳng phải lần đầu tôi cảm giác còn nhiều điều muốn nói mà chưa nói được cùng ba. Mỗi lần gọi điện, tôi háo hức kể cho ba nghe những việc mình đang làm, mong ông sẽ cùng vui mừng với tôi. Nhưng hơn tất cả, điều tôi thật sự mong mỏi chính là được ở bên ba, có những khoảng thời gian ý nghĩa với nhau. Rồi tôi dần nhận ra, ba bày tỏ tình cảm qua hành động nhiều hơn là qua những lời khen ngợi, và tôi cần được Chúa giúp đỡ để có thể hiểu rằng mỗi người đều có cách yêu thương của riêng mình.

Tuy vậy, tôi vẫn chật vật với những cảm xúc chưa được giải tỏa. Quá trình chữa lành chỉ thật sự bắt đầu khi Chúa giúp tôi nhìn thấy những điều đáng quý nơi ba tôi, như cách ông bền lòng nuôi nấng tôi suốt bao năm, hay khiếu hài hước dí dỏm của ông, và rằng ông sẵn sàng có mặt mỗi khi tôi cần. Rồi có lần, bà nội đưa tôi xem tấm ảnh ba chụp hồi nhỏ ở trường. Nụ cười hiền hậu ấy đã chạm đến trái tim tôi, khiến tôi thêm tự hào về những thử thách ông đã vượt qua để gánh vác gia đình.

Lần khác, Chúa dùng một cảnh tượng đầy năng quyền được chép trong Tân Ước để nhắc nhở tôi. Trước khi bị đóng đinh, Đức Chúa Jêsus đã bị quân lính lột áo, chúng khoác cho Ngài một chiếc áo điều, đan một chiếc mão gai và đội trên đầu Ngài, rồi đặt một cây sậy trong tay phải Ngài. Chúng quỳ trước mặt Ngài, nhạo báng rằng: “Lạy Vua dân Do Thái.” Chúng khạc nhổ trên Ngài, lấy cây sậy đánh vào đầu Ngài. (Ma-thi-ơ 27:28-30). Trong lúc chịu đóng đinh, Chúa đã chứng kiến đám đông tỏ thái độ khinh miệt thay vì biết ơn. Thậm chí các thầy tế lễ cả còn chế nhạo: “Nó là vua Y-sơ-ra-ên mà! Bây giờ hãy để nó xuống khỏi thập tự giá đi thì chúng ta sẽ tin ngay” (Ma-thi-ơ 27:42).

Thế nhưng, Đức Chúa Jêsus vẫn cầu nguyện với Cha Thiên Thượng: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì” (Lu-ca 23:34). Dù những mối liên hệ trong cuộc sống có phức tạp đến đâu, chúng ta vẫn có thể trao phó nỗi đau cho Chúa và tin rằng Ngài sẽ hàn gắn những nơi gãy đổ.

Một cuối tuần nọ, ba tôi đã lái xe suốt một chặng đường dài để giúp tôi mua một chiếc xe mới. Khi đang làm thủ tục thanh toán, tôi mới phát hiện mình quên mang theo tiền mặt và thẻ ngân hàng. Tôi thấy rõ sự thất vọng hiện lên trên gương mặt ông, nhưng ông không hề càu nhàu mà ngay lập tức đến vỗ vai tôi. Khoảnh khắc đó trở thành một bước ngoặt trong mối liên hệ giữa cha con tôi, và tôi tin chắc Chúa đã hành động trong tấm lòng của cả hai chúng tôi.

Sống chan hòa, yêu thương không phải là chuyện dễ dàng. Ân điển cần được bày tỏ từng chút, từng chút một. Thế nhưng, đó lại là một hành trình tươi đẹp, khi chúng ta ngày ngày học cách tin cậy Chúa và để Ngài ban niềm vui trên những mối liên hệ xung quanh chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu, xin giúp con đối đãi với người khác bằng sự kiên nhẫn và thấu hiểu như Ngài vẫn dành cho con. Xin dạy con biết yêu thương người khác vô điều kiện, hầu cho mỗi ngày con được trở nên giống Ngài càng hơn. Nguyện hành trình sống của con sẽ luôn tràn đầy niềm vui Chúa ban, để con có thể lan tỏa nguồn phước hạnh dư dật ấy ra cho tất cả mọi người thân yêu. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, chúng ta không thể xây dựng một mối liên hệ gắn bó chỉ trong một sớm một chiều. Tình thân phải được vun đắp qua những bước nhỏ, âm thầm mà kiên định trong ân điển Chúa. Và chính qua những bước nhỏ ấy, Chúa đang biến đổi tấm lòng chúng ta, hàn gắn những chỗ đã từng rạn nứt, và dạy chúng ta yêu thương nhau như Ngài đã yêu – một tình yêu kiên nhẫn, không bỏ cuộc, và luôn tìm cách xây dựng lại những điều tưởng chừng đã gãy đổ. Hôm nay, bạn có thể bày tỏ ân điển yêu thương ấy với ai?

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này