Trong đêm Giáng sinh đầu tiên, những người chăn chiên ở ngoài đồng được Thiên sứ báo tin và tìm đến nơi Đấng Cứu Thế ra đời. Ở đó họ nhìn thấy một hài nhi nằm trong máng cỏ. Hài nhi ấy là Chúa của cả cõi hoàn vũ, Đấng đến thế gian để cứu rỗi nhân loại, để đem sự bình an và ân ban cho loài người.

Hôm nay, ngày 10/12/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Katy Kauffman qua chủ đề HÀI NHI NẰM TRONG MÁNG CỎ

“Vậy, họ vội vàng đi đến đó, gặp Ma-ri, Giô-sép, và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ.” (Lu-ca 2:16)

Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy khung cảnh máng cỏ, cho dù nó là mô hình đồ chơi hay lớn bằng kích thước thật thì tôi vẫn luôn nhìn vào hài nhi Giê-xu. Hình ảnh đó có chân thật không? Trong rất nhiều khung cảnh, hình ảnh hài nhi Giê-xu hiện lên rất yên bình. Tôi hình dung có thể Ngài cũng từng như vậy, nhất là lúc mới chào đời và cất tiếng khóc. Nhưng theo thời gian, tôi đã hoàn toàn quên mất ai đã ở trong máng cỏ đó hai nghìn năm trước cho đến khi tôi bắt đầu đọc sách Khải Huyền.

Chúa Giê-xu phán: “Ta là Đấng Đầu Tiên và là Đấng Cuối Cùng, là Đấng Sống; Ta đã chết, hiện nay Ta sống đời đời, cầm chìa khóa của Sự chết và âm phủ” (Khải Huyền 1:17-18).

Chương đầu tiên của sách Khải Huyền cho chúng ta thấy Chúa Giê-xu là ai qua sự mô tả của Sứ đồ Giăng khi nhìn thấy Ngài trong sự mặc khải. Ngài được mô tả là mặc áo dài, thắt đai bằng vàng ngang ngực, đầu và tóc Ngài trắng như lông chiên, trắng như tuyết; mắt Ngài như ngọn lửa; chân như đồng đánh bóng đã được luyện trong lò; tiếng Ngài như tiếng nhiều dòng nước. Tay phải Ngài cầm bảy ngôi sao; từ miệng Ngài lộ ra một thanh gươm hai lưỡi thật sắc; mặt Ngài như mặt trời chiếu sáng cực độ (Khải Huyền 1:13-16).

Giăng nhìn thấy Ngài trong sự huy hoàng, uy nghiêm thì quỳ xuống như chết. Đó chính là Chúa Giê-xu của chúng ta, Chúa Giê-xu đã đến thế gian trong hình hài của một con trẻ trong đêm Giáng sinh đầu tiên. Đức Chúa Trời của cả cõi hoàn vũ, Đấng Tạo Hóa muôn loài lại cho phép mình được bao bọc trong da thịt của con người, với một trái tim đang đập, với những nhu cầu ăn uống của con người bình thường. Vị Vua thiên đàng uy nghiêm đã bỏ sang một bên đai vàng và vương miện để bước đi trên những con đường đầy bụi của đất nước Do Thái 2000 năm về trước, để yêu thương những người không đáng yêu và có thể không đón nhận tình yêu. Hài nhi nằm trong máng cỏ chính là Chúa của chúng ta.

Tôi tin rằng những người chăn chiên hiểu rằng họ đã gặp ai khi tìm đến nơi chuồng chiên để nhìn thấy hài nhi. Các Thiên sứ đã báo với họ. Những lời tiên tri đã nói trước cho họ. Và Chúa Giê-xu, Đấng Mê-si-a được hứa ban cuối cùng cũng đã đến với họ. Sự bình an và ân ban đến cho con người.

Phản ứng của những người chăn chiên năm xưa trước lời rao báo của thiên sứ cũng là phản ứng mà Đức Chúa Trời muốn nhìn thấy nơi chúng ta ngày nay.

Hãy tìm kiếm Chúa Giê-xu. Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời. Hãy nói cho những người khác biết. Khi chúng ta đón nhận những gì Kinh Thánh nói về Chúa Giê-xu, phản ứng thích hợp là phải tìm kiếm và thờ phượng Ngài, là phải ngợi khen Đức Chúa Trời và chia sẻ tin tức vui mừng ấy cho những người khác rằng Chúa Giê-xu là ai và Ngài đã đến để tìm kiếm và cứu những người hư mất. Chúng ta không còn phải lang thang trong cuộc sống để cố gắng thỏa mãn khao khát của tấm lòng theo cách riêng, hoặc để hiểu được ý nghĩa cuộc đời theo sự khôn ngoan của bản thân. Chúng ta có thể biết Chúa, có thể tìm thấy tất cả những gì chúng ta cần trong tình yêu và sự chu cấp của Ngài.

Giáng sinh này, hãy trở nên những người chăn chiên, sau khi đã gặp gỡ hài nhi Thánh thì chia sẻ tin mừng về Đấng Cứu Thế cho những người xung quanh mình. Và cũng hay trở nên như Giăng, phủ phục trước vinh quang của Chúa Giê-xu trong sự kính sợ Ngài và bước đi với Chúa trong tình yêu.

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa Giê-xu đã yêu con và đến thế gian này tìm cứu con. Xin giúp con không bao giờ quên tình yêu và ân điển quý báu của Ngài, để có thể sống làm vinh hiển danh Chúa mỗi ngày. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, nguyện Hài nhi Giê-xu trong máng cỏ năm xưa sẽ là Đấng Cứu Rỗi và là Chúa của cuộc đời bạn. Nguyện bạn kinh nghiệm sự bình an và ân ban từ nơi Chúa mà bạn đã tìm kiếm bấy lâu. Nguyện Ngài sẽ là ánh sáng của cuộc đời bạn và là ánh sáng mà bạn chia sẻ với những người khác trong mùa lễ đặc biệt này và trong suốt cả năm. Chúc bạn một mùa Giáng sinh phước hạnh.

Cảm tạ Chúa bởi sự ban phước và xức dầu của Ngài, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày của Oneway không chỉ đem đến sự khích lệ đời sống thuộc linh cho phần đông tín hữu mà còn giúp nuôi dưỡng và phát triển đức tin cho nhiều tân tín hữu ở khắp nơi. 

Một tân tín hữu đã gởi lời nhắn hết sức chân thành đến ban biên tập của chương trình như sau: “Mình rất cảm ơn ban biên tập của Oneway radio về những video chia sẻ lời Chúa vào mỗi buổi sáng. Nội dung của các video trong kênh thật ý nghĩa và mang đến sự bình an diệu kỳ cho người nghe. Mình mới tin nhận Chúa và cũng mới biết đến Oneway Radio. Mỗi sáng mình nghe Oneway Radio và hướng lòng mình về Chúa, mình lại thấy được hiểu thêm về Chúa và cảm nhận rõ hơn về tình yêu của Ngài qua những câu chuyện, những ví dụ trong đời sống hằng ngày mà Oneway chia sẻ"

Quả thật đây là một trong những phản hồi đầy khích lệ mà chúng tôi nhận được. Nếu quý vị được khích lệ qua chương trình, vui lòng bấm theo dõi kênh, chia sẻ chương trình này cho bạn bè người thân để mọi người có cơ hội được tiếp cận với lời Chúa mỗi ngày. Ngoài ra, nếu quí vị có thắc mắc, góp ý, cần được tư vấn, hay muốn tìm hiểu thêm về Chúa xin hãy chia sẻ cùng với chúng tôi bằng cách để lại bình luận trên YouTube, Facebook, gửi email về địa chỉ [email protected], hoặc gọi điện trực tiếp về số điện thoại 0896 164 199. Nếu quý vị muốn dự phần dâng hiến cho chương trình này, xin liên hệ với Oneway qua các phương cách trên để được hướng dẫn.

Chân thành cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quí vị trong chương trình ngày mai.

 

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này