Là những người ở trong Chúa, kinh nghiệm tình yêu và sự cứu rỗi Ngài ban tặng, chúng ta cũng mong muốn chia sẻ phước hạnh tuyệt vời ấy cho nhiều người, đặc biệt là những người thân yêu của mình. Bài học hôm nay muốn khích lệ bạn rằng dù nhiều lần bị khước từ nhưng hãy cứ tiếp tục và tận dụng mọi cơ hội có thể để chia sẻ về Chúa.

Hôm nay, ngày 06/08/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Marlene S. Briggs qua chủ đề KHI PHÚC ÂM ĐƯỢC RAO GIẢNG

"Như vậy, đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng." (Rô-ma 10:17).

Cuối cùng thì căn bệnh ung thư xương đã chiến thắng.

Sau quãng đường gần 3000 cây số, vợ chồng chúng tôi đã có mặt bên cạnh chú nơi giường bệnh. Lần này, khi tôi cố gắng chia sẻ Phúc Âm, chú đã đồng ý lắng nghe. Đó không chỉ là một lời cầu nguyện được nhậm mà còn là một phép lạ.

Ngày hôm sau, một bệnh nhân lớn tuổi cùng phòng thò đầu qua tấm màn và nói “Tôi yêu Chúa Giê-xu”. Với chất giọng đầy uy quyền, ông nói, “Này Joe, tôi muốn nói với anh về người chủ mà tôi đã phục vụ suốt hơn 50 năm". Dùng chính lời chứng cá nhân tuyệt vời của mình, bác Don đã chia sẻ sứ điệp Phúc Âm cho chú Joe của tôi. Đôi mắt ngấn lệ nhưng tôi vẫn nở một nụ cười về cách mà Chúa đang hành động.

Bác Don là người yêu mến Chúa với trọn cả tấm lòng. Ở độ tuổi 80, bác vẫn thường đi đến Guatemala ở Trung Mỹ và nương nhờ vào sự chu cấp của Chúa để đi ra chia sẻ về tình yêu của Ngài cho người khác.

Khi một y tá vào phòng, cả ba chúng tôi phải lùi lại phía sau tấm rèm. Khi tôi kể với bác Don về lời cầu nguyện của chúng tôi, mong muốn có ai đó chia sẻ Phúc Âm cho chú của tôi, đôi mắt bác mở to. Khi cô y tá nói xong phần việc của mình, bác Don đẩy rèm lại và nói, "Joe, tôi muốn cầu nguyện cho anh."

Chú tôi đáp, “Được thôi, nhưng tôi không chắc là có hiệu quả gì không”. Và rồi Chúa đã thực hiện một phép lạ khác khi chú Joe nằm yên và đón nhận lời cầu nguyện. Cả ba chúng tôi đặt tay lên người đàn ông cứng cỏi.

Sau khi bác Don kết thúc lời cầu nguyện, tôi và chồng tiếp tục đặt tay trên bác Don, cầu xin Chúa chữa lành và ban bình an cho bác trong chuyến đi sắp tới đến Trung Mỹ.

Khi chúng tôi trở về sau bữa trưa, bác Don đã rời đi. Em họ của tôi cho biết mới phút trước còn thấy bác ở đây mà giờ đã không thấy nữa. Bác Don đã làm thủ tục xuất viện.

Trong khoảng thời gian còn lại của buổi chiều, chú Joe của tôi tỏ ra vô cùng yên lặng. Là người nghĩ nhiều, tôi tưởng tượng trong đầu mình là chú đang suy ngẫm về những gì mình đã được chia sẻ và hy vọng Đức Thánh Linh đang thuyết phục chú.

Sau khi các bác sĩ xác nhận rằng căn bệnh của chú đã vô phương cứu chữa, tất cả những gì họ làm là giúp chú giảm bớt các cơn đau, tỏ ý cho gia đình nên đưa chú về nhà.

Cô Dorothy ngồi bên giường. Tình yêu của 65 năm hôn nhân hiện lên trong ánh mắt ân cần trìu mến. Với chất giọng yếu ớt, chú Joe nắm lấy tay vợ, nói với cô rằng ông không muốn về nhà vì lo mình sẽ trở nên gánh nặng cho vợ. Đáp lại một cách dịu dàng, cô bảo chồng, “Này, tại sao chúng ta lại kết hôn, không phải là để quan tâm săn sóc cho nhau hay sao?”

Không một ai trong phòng bệnh khi ấy mà đôi mắt còn khô ráo. Tất cả thành viên trong gia đình đều khóc. Và chú Joe biết rằng mình phải chịu thua vợ.

Đêm đó, tôi và chồng đã hôn tạm biệt chú Joe, biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi được gặp chú. Chú nở một nụ cười yếu ớt và nháy mắt với chúng tôi. Thật khó khăn khi phải rời đi. Tôi muốn quay lại và cầu xin chú hãy tin nhận Chúa Giê-xu, nhưng tôi biết mình không thể làm như vậy. Chú đã nghe Phúc Âm và nhiệm vụ thuyết phục chú tin Chúa là của Đức Thánh Linh chứ không phải của tôi. Nhưng khi bước tới cửa, tôi đã quay lại nhìn người chú yêu dấu của mình thêm một lần nữa.

Một ngày rưỡi sau, chú ra đi thanh thản tại nhà vào rạng sáng. Vợ, hai con trai và một cháu gái ở cùng chú bên giường bệnh.

Cho tới khi về với Chúa trên thiên đàng, tôi sẽ không bao giờ biết chắc chắn là chú Joe có bằng lòng tin Chúa hay không. Nhưng ngay bây giờ, tôi có thể an nghỉ trong Ngài: “Con biết rằng Chúa có thể làm được mọi việc, không ai ngăn cản được ý định của Ngài.” (Gióp 42:2)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con lòng can đảm để có thể chia sẻ về tình yêu của Ngài với những người thân yêu của con, đặc biệt là trong những cơ hội cuối cùng. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, có thể bạn đã nhiều lần chia sẻ Phúc Âm với những người thân của mình và lại nhiều lần thất vọng. Dù vậy, đừng bỏ cuộc. Hy vọng qua câu chuyện hôm nay, bạn sẽ tiếp tục nói về Chúa cho những người thân yêu của mình, nhất là với những người đang hấp hối bên giường bệnh, vì biết rất có thể đó là cơ hội cuối cùng của họ.

Thật tuyệt khi mỗi ngày chúng ta đều được kết nối với Chúa và với nhau. Oneway cũng rất vui vì nhận được những phản hồi hết sức chân thành của quí vị dành cho chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, ví dụ như "Chân thành cảm ơn anh chị biên tập và ekip đã làm nên chương trình đặc biệt ý nghĩa này. Chương trình này đã giúp tôi và những người đang được phục hồi thêm niềm tin yêu vào Chúa mỗi ngày!" Hay "Mỗi sáng dậy nghe lời Chúa tôi thấy lòng bình an, và luôn có sự tươi mới" Hoặc "Cảm ơn chương trình rất nhiều. Nhờ chương trình, con đã lấy lại được năng lượng sống". Đây thật sự là những lời khích lệ rất lớn dành cho chúng tôi, những người làm chương trình. Tạ ơn Chúa!

Oneway mong ước sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ và đồng hành của quí vị dành cho chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc, hướng dẫn về niềm tin hoặc dự phần trong sự dâng hiến bằng cách để lại bình luận trên Youtube, Facebook hoặc nhắn tin trên Zalo, Viber qua số điện thoại 0898189819.

Xin chân thành cảm ơn!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này