Giữa một thế giới đầy rối ren, những cuộc tranh luận không hồi kết là điều không thể tránh khỏi, nhất là khi nói đến đức tin hay chân lý. Nhưng cũng sẽ đến lúc, chúng ta không nên cứ mãi mắc kẹt ở chỗ lý luận nữa, mà phải đi đến một kết luận rõ ràng: Đức Chúa Trời là Chân Thần, là Đấng duy nhất đáng để chúng ta thờ phượng và hầu việc. Giữa một thế giới đầy dẫy những quan điểm triết lý khác nhau, chúng ta cần phải đứng lên, không chỉ để lý luận cho hay, mà để công bố một lẽ thật rõ ràng về Đức Chúa Trời.

Hôm nay, ngày 04/07/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Sharon Norris Elliott qua chủ đề CUỘC TRANH LUẬN KHÔNG HỒI KẾT.

“Thế thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các thời kỳ ngu dại đó; nhưng bây giờ, Ngài ra lệnh mọi người ở khắp mọi nơi phải ăn năn.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 17:30)

Tranh luận và thảo luận vốn dĩ không xấu, thậm chí có thể rất tốt nữa là đằng khác. Nhưng rồi cũng đến lúc phải khép lại cuộc trò chuyện, kết thúc cuộc tranh luận. Ngay cả trong các cuộc thi tranh luận học thuật, cuối cùng kết quả vẫn phải phân thắng bại mà thôi.

Những người giỏi tranh luận thường có đủ những kỹ năng để đưa ra các lập luận sao cho thật thuyết phục. Từ lời mở đầu cho đến phần kết luận, họ biết cách pha trộn giữa lý lẽ, sự hài hước và cảm xúc để cuốn hút người nghe và khiến người ta dễ dàng nghiêng về phía quan điểm của họ.

Trong Công Vụ Các Sứ Đồ chương 17, có đoạn kể rằng lúc Phao-lô đang ở A-thên, ông cực kỳ bức xúc khi thấy cả thành đầy rẫy những hình tượng tà thần. Một hôm, khi ông đang ở ngoài chợ, có mấy triết gia đến bắt chuyện và muốn nghe xem ông đang giảng dạy điều gì. Chuyện này cũng chẳng lạ gì, vì dân A-thên, kể cả những người ngoại quốc sống ở đó, suốt ngày chỉ thích bàn tán hay nghe ngóng mấy chuyện mới lạ (Công Vụ Các Sứ Đồ 17:21).

Tình huống lúc đó chẳng khác gì một cuộc tranh luận công khai. Và Phao-lô đã trình bày lẽ thật của Phúc Âm một cách sắc sảo, đầy khôn ngoan và rất cuốn hút.
Ngay từ phần mở đầu, ông đã đưa ra một lập luận vừa hợp lý, vừa thuyết phục:
“Bấy giờ, Phao-lô đứng giữa A-rê-ô-pa nói rằng: “Thưa quý vị là người A-thên, tôi nhận thấy trên mọi phương diện, quý vị thật là những người sùng đạo. Vì khi đi khắp thành phố, quan sát các nơi thờ phượng của quý vị, tôi thấy một bàn thờ có khắc chữ: THỜ THẦN KHÔNG BIẾT. Vậy, Đấng quý vị thờ mà không biết đó, chính là Đấng tôi đang rao truyền cho quý vị đây.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 17:22-23)

Ông đã “tháo gỡ” cái thói quen tranh luận mãi không dứt cũng như sự tò mò vô tận của họ, bằng cách khẳng định rõ ràng danh Đức Chúa Trời chân thật duy nhất. Một khi đã biết Ngài là Đấng tạo dựng mọi sự, thì cũng chẳng cần tìm kiếm hay tranh luận thêm làm gì nữa.

“Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của đất trời, không ngự trong các đền miếu bởi tay người làm nên. Ngài cũng chẳng cần tay người phục vụ như thể Ngài cần điều gì, vì chính Ngài là Đấng ban sự sống, hơi thở và mọi thứ khác cho mọi người. Từ một người, Ngài đã làm nên mọi dân tộc … để họ dò dẫm, tìm kiếm Đức Chúa Trời và có thể gặp được Ngài, mặc dù Ngài chẳng ở xa mỗi người trong chúng ta.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 17:24-27).

Cuối cùng, ông kết luận bằng cách nhắc lại những điểm chính, nhưng theo cách súc tích và rõ ràng hơn. Đồng thời, ông cũng chỉ ra tình trạng thật của con người:

“Thế thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các thời kỳ ngu dại đó; nhưng bây giờ, Ngài ra lệnh mọi người ở khắp mọi nơi phải ăn năn. Vì Ngài đã ấn định một ngày mà Ngài sẽ lấy sự công chính phán xét thế gian bởi Người Ngài đã lập. Và để xác chứng cho mọi người thấy, Ngài đã khiến Người sống lại từ cõi chết.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 17:30-31).

Trong xã hội ngày nay, trọng trách của chúng ta cũng như những gì Phao-lô đã làm tại A-thên. Chúng ta là những người rao giảng chân lý và bảo vệ đức tin. Vì thế, chúng ta có trách nhiệm phải thẳng thắn đối diện với hiện tại, và đặt dấu chấm hết cho những cuộc tranh luận bằng cách khẳng đinh danh Đức Chúa Trời chân thật. Hãy dấn thân vào đời sống văn hóa xung quanh mình. Bắt đầu từ những điều người ta đã quen thuộc, rồi từ đó giới thiệu về Đấng mà họ chưa từng biết đến: là Đức Chúa Trời, Đấng đã được bày tỏ cách trọn vẹn trong chính Đức Chúa Jêsus Christ, qua công việc của Đức Thánh Linh, và qua Lời Kinh Thánh đầy năng quyền.

Cầu nguyện: Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, Đấng đã dựng nên cả vũ trụ này, và dựng nên chính con. Con cảm tạ ơn Ngài vì chân lý và sự cứu rỗi của Ngài đã được bày tỏ cách rõ ràng qua Cứu Chúa Jêsus Christ. Ngày hôm nay, giữa biết bao tôn giáo của thế gian này, xin Chúa thêm lên cho con sức mạnh và sự khôn ngoan, để công bố danh Ngài, là Đấng Cứu Rỗi duy nhất, là Chân Thần duy nhất để nhân loại thờ phượng Ngài.. Xin Chúa ban cho con tinh thần can đảm và tình yêu thương tha nhân, để sống dấn thân và rao truyền danh Chúa cho khi lúc Ngài đến. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, ngày nay, chúng ta cũng đang sống giữa một “A-thên thời hiện đại”, một thế giới mà con người vẫn mải mê tìm kiếm, thắc mắc, tranh luận về niềm tin, về ý nghĩa cuộc sống, về tôn giáo, nhưng họ lại lãng quên chính Đấng Tạo Hóa, Đức Chúa Trời đã dựng nên mọi sự. Là người thuộc về Chúa, chúng ta không thể nào chỉ khoanh tay đứng nhìn, mà phải luôn “sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy” của chúng ta, trong tinh thần hiền hòa và kính sợ như Lời Chúa dạy trong 1 Phi-e-rơ 3:15. Chúng ta cần mạnh mẽ công bố danh Chúa, Đấng mà thế gian chưa nhận biết, Ngài chính Đức Chúa Trời chân thật. Những cuộc tranh luận rồi sẽ kết thúc, nhưng chân lý thì phải được rao ra cho đến cuối cùng.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này