Sống thật, sống khôn ngoan giữa ‘bầy muông sói’
Oneway.vn – Khi dối trá trở thành ‘bình thường mới’, làm sao Cơ Đốc nhân sống thật giữa bầy muông sói?

Dối trá lan tràn như cỏ dại
Chưa bao giờ xã hội lại tràn ngập dối trá, lừa lọc và tội lỗi như hôm nay. Dối trá không còn ẩn trong bóng tối, mà được trang điểm, chỉnh sửa, quảng bá như sản phẩm hấp dẫn – và chúng ta là người tiêu thụ.
Mạng xã hội, truyền thông, các chiến dịch marketing – tất cả đều có thể biến sai trái thành “bình thường”. Sai trái được gọi là “quyền cá nhân”. Dối trá được bao biện bằng từ “chiến lược truyền thông”. Lối sống buông thả được khoác áo “sống thật với bản thân”. Chúng ta sống trong thời đại của sự tráo đổi – nơi cái thiện bị gọi là “ảo tưởng”, còn cái ác được xem là “bình thường mới”.
Tội lỗi lan tràn như cỏ dại mọc khắp vườn, nhưng khi Lẽ Thật lên tiếng, lập tức bị ghét bỏ, công kích, thậm chí bị loại trừ. Người dám nhắc đến sự thánh khiết, dám nói về hôn nhân theo thiết kế của Chúa hay rao giảng Phúc Âm – sẽ bị gán nhãn lỗi thời, cực đoan, hoặc “không linh hoạt”.
“Sự kết án đó là như thế nầy: Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng loài người ưa thích bóng tối hơn ánh sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Vì ai làm ác thì ghét ánh sáng và không đến với ánh sáng, e rằng công việc của mình phải bị phơi bày.” (Giăng 3:19–20)
Lẽ Thật dối diện với xã hội
Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta vẫn còn chưa nguôi ngoai trước sự ra đi đau đớn của chàng trai tên Charlie Kirk, một người trẻ can đảm công khai nói về lẽ thật Kinh Thánh, hôn nhân theo thiết kế của Đức Chúa Trời, và giá trị sự sống, đã bị á.m s.á.t ngay sau một buổi diễn thuyết.
Cái chết của anh không chỉ là bi kịch của một cá nhân, mà là tấm gương phản chiếu xã hội hôm nay – nơi Lẽ Thật không còn được tôn trọng, mà bị chế giễu, bóp méo, và im lặng giữa đám đông ồn ào của những tiếng nói “đúng theo ý riêng”.
Trong xã hội hiện đại, lẽ thật không còn là tiêu chuẩn; nó bị pha loãng, bị chế giễu, thậm chí bị coi là lỗi thời. Chỉ cần lướt qua mạng xã hội, ta dễ thấy: những chiến dịch tung tin giả về sức khỏe, đầu tư, giáo dục lan truyền nhanh chóng khiến hàng nghìn người hoang mang, trong khi những người dám lên tiếng vì sự thật lại bị tấn công, cô lập, và bôi nhọ.
Với sự bùng nổ của AI và deepfake, ranh giới giữa thật – giả trở nên mong manh.
Một video “có vẻ thật” có thể được dựng hoàn hảo, giọng nói và hình ảnh không khác bản gốc. Thông tin sai lệch không chỉ lan nhanh mà còn thuyết phục, khiến nhiều người tin đó là chân lý.
Đây chính là bức tranh mà sứ đồ Phao-lô đã mô tả trong 2 Ti-mô-thê 4:3–4:
“Vì sẽ đến một thời điểm người ta không chịu nghe giáo lý chân chính, nhưng theo tư dục mà quy tụ nhiều giáo sư quanh mình để được nghe những lời êm tai; họ bịt tai không nghe chân lý mà hướng đến những chuyện hoang đường”.
Sống cho Lẽ Thật giữa “bầy muông sói”

Lời Chúa qua tiên tri A-mốt đã cảnh báo: “Chúng ghét người quở trách chúng nơi cổng thành. Và ghê tởm kẻ dám nói ra sự thật.” (A-mốt 5:10).
Cái ác được tô vẽ, cái thiện bị chối bỏ, nhưng Cơ Đốc nhân vẫn phải giữ mình trong Lẽ Thật. Hãy tưởng tượng: một nhành hoa cắm trong bình. Nếu hoa không có rễ, dù bên ngoài tươi đẹp, sớm muộn gì cũng héo úa. Đời sống không neo trong Lẽ Thật cũng vậy. Bạn có thể thành công, nổi tiếng, tích cực… nhưng trái tim vẫn trống rỗng nếu không có Chúa – Lẽ Thật duy nhất. “Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống” (Giăng 14:6)
Chúa Jêsus phán: “Ta sai các con đi như chiên giữa bầy muông sói.” (Ma-thi-ơ 10:16). Đó là thực tế: chọn bước theo Lẽ Thật có thể khiến ta bị hiểu lầm, bị ghét bỏ thậm chí đánh đổi cả mạng sống. Vậy làm thế nào để vừa trung tín vừa khôn ngoan? Hãy ghi nhớ nguyên tắc 4S:
1. Sống sạch: Giữ mình trong sự thánh khiết, không thỏa hiệp với tội lỗi, không chạy theo những xu hướng sai trái, thậm chí khi điều đó khiến ta trở nên “lạc quẻ” giữa đám đông.
2. Sống sáng: Để Lời Chúa soi dẫn từng quyết định và hành động; dám sống thật và nói thật, dù đôi khi phải chịu mất mát.
3. Sấp mình: Bền bỉ cầu nguyện và cầu thay, đứng trong “chỗ rạn nứt” của xã hội, kêu xin sự thương xót của Chúa cho dân tộc, cho Hội Thánh, và cho những người đang lạc hướng.
4. Sống động: Rao giảng Phúc Âm không chỉ qua lời nói, mà qua chính nếp sống phản chiếu tình yêu và sự công chính của Đấng Christ.
Một Cơ Đốc nhân sống thật sẽ khó tránh khỏi va chạm: có thể mất bạn bè, mất công việc, hay bị gán nhãn tiêu cực. Nhưng Chúa đã phán: “Nếu thế gian ghét các con thì hãy biết rằng thế gian đã ghét Ta trước các con.” (Giăng 15:18)
Sự ghét bỏ ấy không phải thất bại, mà là dấu hiệu chúng ta thật sự thuộc về Ngài. Giữa đêm tối dày đặc, một ngọn đèn nhỏ cũng khiến cả căn phòng phải chú ý. Đời sống trung tín chính là bằng chứng hùng hồn nhất cho quyền năng của Lẽ Thật.
Nhiệm vụ của chúng ta không phải khiến thế gian yêu mình, nhưng trung tín sống và rao giảng Tin Lành. Như người gieo hạt kiên nhẫn chờ mùa gặt, sự trung tín ấy chắc chắn sẽ được đáp lại bằng mão triều thiên vinh hiển trong ngày vinh quang.
Bài: Charis An
bình luận