Sống Có Mục Đích – Khi Bạn Biết Mình Được Tạo Dựng Bởi Chúa
Oneway.vn – “Cuộc sống không bao giờ có ý nghĩa cho đến khi bạn nhận ra tôi được tạo dựng bởi Chúa và sống cho Ngài.” – Rick Warren. Nhiều phân đoạn Kinh Thánh nói về con người được tạo dựng bởi Chúa và sống cho Ngài (Ê-phê-sô 2:10; Thi Thiên 139:13-14; Rô-ma 14:8; Cô-lô-se 1:16).

1. Bạn không phải là ngẫu nhiên
Rất nhiều người sống mỗi ngày như thể cuộc đời mình là một chuỗi sự trùng hợp – sinh ra, học tập, làm việc, rồi kết thúc. Họ bận rộn tìm kiếm danh tiếng, tiền bạc, mối quan hệ… nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy trống rỗng. Tại sao? Bởi vì khi mục đích sống không rõ ràng, thì hành trình sống cũng mất phương hướng.
Nhưng Kinh Thánh nói rằng bạn không phải là sản phẩm tình cờ, mà là kết quả có chủ đích của một Đức Chúa Trời đầy yêu thương. Ngài tạo dựng bạn – không chỉ để tồn tại – mà để sống cho một mục đích cao cả: sống cho Ngài.
2. Chúa là Đấng thiết kế cuộc đời bạn
Giống như một kiến trúc sư thiết kế ngôi nhà với công năng cụ thể, Chúa tạo dựng mỗi người với một kế hoạch độc đáo. Trong Thi Thiên 139:16, Đa-vít viết:
“Mắt Chúa đã thấy thân thể vô hình của con; mọi ngày định cho con đều đã được ghi vào sổ Chúa trước khi ngày nào trong số ấy hiện hữu.”
Nghĩa là: Không có giây phút nào trong đời bạn là vô nghĩa. Không có vết thương, quá khứ, hay giấc mơ nào của bạn nằm ngoài sự quan phòng của Ngài. Khi bạn nhận ra điều đó, bạn sẽ bắt đầu tìm thấy ý nghĩa thật trong cuộc sống.
3. Sống cho Chúa là trọn vẹn
Sống cho Chúa không có nghĩa là từ bỏ niềm vui hay sống khắt khe. Trái lại, đó là sống trong sự tự do thật, biết mình là ai và vì sao mình có mặt trên đời này. Khi bạn sống cho Đấng tạo nên bạn:
- Bạn không cần tìm giá trị nơi người khác – vì bạn đã được yêu thương vô điều kiện.
- Bạn không cần lo lắng về tương lai – vì bạn đang bước đi trong kế hoạch đời đời của Ngài.
- Bạn không cần phải làm mọi thứ để được chấp nhận – vì Chúa đã chọn bạn trước khi bạn kịp chứng minh gì.
4. Bắt đầu sống có mục đích hôm nay
Nếu bạn đang cảm thấy lạc lối, mỏi mệt hay bế tắc – hãy dừng lại và cầu xin Chúa cho bạn biết mục đích của Ngài dành cho bạn. Hãy đọc Lời Ngài, tương giao với Ngài, và bắt đầu từng bước sống theo điều Chúa kêu gọi.
Cuộc sống không phải là về bạn – mà là về Đấng đã tạo dựng bạn. Và khi bạn bắt đầu sống vì Ngài, bạn sẽ thấy sự thỏa lòng, ý nghĩa và niềm vui mà thế gian không thể ban cho.
“Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus-Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” – Ê-phê-sô 2:10
Khi hiểu rõ điều này, bạn sẽ không còn phải vật lộn để “khẳng định bản thân” theo tiêu chuẩn đời này. Thay vào đó, bạn sẽ tìm thấy sự bình an và tự do thật trong việc sống đúng theo lý do bạn được tạo dựng – để sống cho Đức Chúa Trời, và được vui mừng trong sự hiện diện của Ngài.
bình luận