Câu chuyện Ru-tơ: Bí quyết cho sự an nghỉ

Dưỡng linh
11:13 02/08/2021

Oneway.vn - Tâm hồn mệt mỏi của chúng ta mong mỏi được nghỉ an.

Năm nay là một năm thật dài. Chúng ta mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần. Những tháng ngày đau đớn, mất mát và bấp bênh khiến chúng ta kiệt quệ. Chúng ta mong đại dịch này sớm kết thúc, và bình an sẽ đến.

Tâm hồn mệt mỏi của chúng ta mong mỏi được nghỉ an.
Sách Ru-tơ thật hoàn hảo cho thời điểm này. Ngay cả giữa tình trạng hỗn loạn ngày nay, chúng ta có thể tìm thấy nơi an nghỉ tuyệt vời cho tâm hồn.

Sự mệt mỏi của Ru-tơ

Câu chuyện bắt đầu với người phụ nữ tên là Na-ô-mi, bà sống cùng chồng và hai con trai ở Bết-lê-hem. Thời gian nọ, nạn đói xảy ra - thật trớ trêu, vì Bết-lê-hem có nghĩa là “nhà của bánh mì”. Vì nạn đói, Na-ô-mi và gia đình chuyển đến Mô-áp, là kẻ thù của Y-sơ-ra-ên trong lịch sử. Cuối cùng các con trai của bà đều kết hôn với phụ nữ Mô-áp, là Ọt-ba và Ru-tơ. Đáng buồn, sau khoảng 10 năm, chồng và các con trai của Na-ô-mi đều qua đời.

Câu chuyện này liên hệ nhiều đến chúng ta. Giống như Na-ô-mi và Ru-tơ, bạn có thể đã trải qua nỗi đau khi mất đi một người thân yêu. Có thể bạn đã mất kế sinh nhai do tác động của COVID-19 đến nền kinh tế. Có thể gần đây bạn đã phải chuyển nhà vì những gì đang xảy ra xung quanh.

Câu chuyện tiếp tục. Khi đã mất tất cả mọi thứ ở Mô-áp, Ru-tơ và Na-ô-mi trở về Bết-lê-hem khi nghe tin nạn đói đã chấm dứt. Nhưng ngày xưa, phụ nữ khó có thể tự làm kinh tế để nuôi sống bản thân. Vào đầu vụ thu hoạch lúa, Ru-tơ có thể đi mót lúa trên cánh đồng của người họ hàng là Bô-ô, nhờ tinh thần hào phóng của ông đối với họ. Nhưng khi vụ mùa kết thúc, Na-ô-mi và Ru-tơ lại phải tiếp tục đương đầu với hoàn cảnh nghèo khó mà họ đã cố gắng vượt qua trong suốt mười năm.


Hãy tưởng tượng họ đã phải xuống tinh thần như thế nào! Ru-tơ là một phụ nữ trẻ có chồng mới qua đời. Cô đang ở một vùng đất xa lạ, theo đúng nghĩa đen. Chỉ có cô và Na-ô-mi đơn độc, và hai người không có cách nào để đáp ứng những nhu cầu cơ bản hàng ngày của mình.
Họ chắc chắn phải cảm thấy rất mệt mỏi.

Ru-tơ tìm kiếm sự yên nghỉ 

Na-ô-mi hỏi Ru-tơ, "Hỡi con gái ta, mẹ phải lo cho con một chỗ an thân, làm cho con được phước hạnh." (Ru-tơ 3:1; xem 1: 8–9). Na-ô-mi có một kế hoạch để tìm kiếm “chỗ an thân” này. Khi nhìn thấy sự hào phóng của Bô-ô, bà hy vọng ông sẽ cung cấp cho họ nơi an nghỉ mà họ cần. Hóa ra ông là người có quyền chuộc lại sản nghiệp họ, vì vậy Na-ô-mi bảo Ru-tơ đến nơi ông. 
Bô-ô chấp nhận, nhưng trước tiên ông cần phải hỏi một người “bà con gần” hơn ông (Ru-tơ 3:12). Để thể hiện sự tận tâm đối với Ru-tơ, và có lẽ như một lời cam kết, Bô-ô đã gửi tặng Ru-tơ một món quà. Ông đưa cho cô sáu đấu lúa mạch, có thể lên tới hơn 40kg.

Khi Ru-tơ trở về nhà, Na-ô-mi khẳng định lòng tin của mình với Bô-ô. Bà bảo Ru-tơ hãy đợi. Từ ngữ được sử dụng ở đây không chỉ mang ý nghĩa của sự chờ đợi, mà còn là một thái độ không lo lắng khi trong khi chờ đợi. Giữa lúc bấp bênh, Ru-tơ và Na-ô-mi chờ đợi Bô-ô giải quyết vấn đề và đưa họ đến nơi an nghỉ (Ru-tơ 3:18).

Sách Ru-tơ đã mô tả khéo léo thời kỳ mà chúng ta đang sống.

Cũng như Bô-ô cam kết chuộc Ru-tơ, Đức Chúa Trời cũng hứa sẽ cứu chuộc chúng ta. Chúa Jêsus đã bảo đảm sự cứu chuộc dành cho chúng ta trên thập tự giá. Và cũng như Bô-ô đã trao cho Ru-tơ một món quà và lời hứa, thì Chúa Jêsus cũng đã ban cho chúng ta Đức Thánh Linh như một lời cam kết (Ê-phê-sô 1:14). Và như Ru-tơ đang chờ đợi Bô-ô, chúng ta vẫn đang chờ đợi ngày mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta sự yên nghỉ trọn vẹn.

Thế giới này tràn ngập mọi bất ổn - bệnh tật và chết chóc, bất công, biến động, cô đơn, xung đột. Nhưng sách Ru-tơ cho thấy rằng ngay cả trong thời điểm bất an, chúng ta vẫn có thể yên nghỉ tâm hồn nếu biết chờ đợi và tin tưởng rằng Đấng Cứu Chuộc sẽ hoàn thành những gì Ngài đã bắt đầu.

Ru-tơ nhận được sự an nghỉ 

Người họ hàng nói rằng ông ta không thể chuộc Ru-tơ, “e phải hủy hoại sản nghiệp của mình” (4:5). Vì vậy,  Bô-ô đã chuộc Ru-tơ bằng cách kết hôn với người, và Ru-tơ sinh con ở Bết-lê-hem. Tên của em bé là Ô-bết, có nghĩa là "phục vụ" trong tiếng Do Thái. Những người nữ ở Bết-lê-hem nói với Na-ô-mi: “Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va chẳng từ chối cho bà một người có quyền chuộc lại; nguyện danh của người trở nên sang trọng nơi Y-sơ-ra-ên! Nó sẽ an ủi lòng bà, dưỡng già bà; vì ấy là dâu bà vẫn thương bà, đã sanh nó cho bà; nàng quí cho bà hơn bảy con trai”. (Ru-tơ 4:14–15).

Nhiều thế hệ sau, lời nguyện của những người nữ ấy đã được đáp lại. Con trai này chính là ông nội của Vua Đa-vít (4:22), người bảo đảm sự an yên cho Y-sơ-ra-ên. Và câu trả lời cuối cùng cho lời cầu nguyện của họ đã đến vào một nghìn năm sau, khi một Con Trai khác được sinh ra từ một người phụ nữ nghèo nơi chuồng chiên Bết-lê-hem.

Con Trai này thuộc dòng dõi của Ru-tơ và Đa-vít. Khi Ngài sắp được sinh ra, một thầy tế lễ ở Y-sơ-ra-ên tên là Xa-cha-ri, đầy dẫy Đức Thánh Linh, kêu lên rằng: “Ngợi khen Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài, cùng sanh ra cho chúng tôi trong nhà Đa-vít, tôi tớ Ngài, Một Đấng Cứu thế có quyền phép!” (Lu-ca 1: 67–68).

Chúa là nơi yên nghỉ chúng ta

Đức Chúa Jêsus Christ là lời hứa Đấng Cứu Chuộc được hứa ban, là Đầy tớ thật của Đức Chúa Trời, là Chàng rể đã kết hôn với dân Ngài - một cuộc hôn nhân khiến Ngài phải trả giá bằng chính mạng sống mình, để phục hồi cuộc sống chúng ta và mang lại cho chúng ta sự yên nghỉ. Ngài cho chúng ta thoát khỏi khỏi tội lỗi và mệt nhọc, Ngài chào đón chúng ta vào nơi an nghỉ cùng đại gia đình Ngài.

Một ngày nào đó Ngài sẽ xóa bỏ mọi khó khăn thử thách khỏi đời sống chúng ta. Ngài sẽ biến đổi cơ thể yếu đuối và mệt mỏi này thành thân thể mới đầy vinh quang. Ngài sẽ đáp ứng mọi nhu cầu và mong muốn sâu thẳm nhất của chúng ta.
Nếu bạn tin cậy nơi Ngài, bạn có thể trải nghiệm sự yên nghỉ ấy ngay cả bây giờ. Nếu bạn không đặt niềm tin vào khả năng tự kiểm soát cuộc sống của mình, mà đặt niềm tin vào Đấng Cứu Chuộc; nếu bạn không tìm kiếm bình an trong hoàn cảnh hiện tại, mà tìm kiếm trong Đấng Cứu Chuộc; thì bạn sẽ có thể ngủ ngon mỗi đêm bất kể ngày hôm ấy có ra sao, bởi vì Đấng Cứu Chuộc bạn cho phép bạn nghỉ an.

Như sách Thi thiên chép, “Hỡi linh hồn ta, hãy trở về nơi an nghỉ ngươi; vì Đức Giê-hô-va đã hậu đãi ngươi”. (Thi thiên 116:7).

Bài: David Schuman; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: thegospelcoalition.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này