Bao năm bước theo Chúa, hẳn chúng ta không ít lần được nghe rằng Đức Chúa Trời là Đấng Chu Cấp, Đấng luôn tiếp trợ cho con cái Ngài. Nhưng rồi, giữa nhịp sống hối hả, giữa muôn vàn lo toan, có lẽ đâu đó trong lòng ta vẫn thắc mắc một câu hỏi: “Lạy Chúa, làm sao con có thể vững lòng tin rằng Ngài đang chăm sóc con?” Bạn thân mến, hôm nay, Lời Chúa mời gọi bạn hãy dừng lại đôi phút và ngắm nhìn cách Ngài chăm sóc những hoa cỏ ngoài đồng – nhỏ bé, tầm thường, mong manh nhưng vẫn được Chúa mặc cho một vẻ đẹp tuyệt vời.

Hôm nay, ngày 29/06/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Missey Butler qua chủ đề HÃY NGẮM XEM HOA CỎ NGOÀI ĐỒNG.

“Còn về quần áo, sao các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào; chúng chẳng làm lụng khó nhọc, cũng không kéo chỉ.” (Ma-thi-ơ 6:28)

Vài tuần trước, tôi có dịp ngồi trên một thân cây sồi lớn đã ngã giữa khu rừng, và những ký ức chợt ùa về. Khoảnh khắc ấy khiến tôi có cảm giác như được trở về nhà. Tôi yêu thiên nhiên. Tôi thích lang thang dưới những hàng thông cao vút, hoặc ngồi bên những con suối thanh vắng, ngắm nhìn những chú cá nhỏ bơi lượn thật nhanh trong làn nước mát lành. Đó luôn là thế giới khiến tôi cảm thấy bình yên.

Mẹ và bà tôi đều biết rõ tôi yêu thiên nhiên nhiều thế nào. Tôi thường về nhà trong tình trạng lấm lem, người vướng đầy lá cây, chân tay thì chi chít vết muỗi đốt hay bọ cắn. Mỗi lần đến bữa ăn tối, các anh trai tôi lại không nhịn được cười khi nhìn thấy tôi, vì người tôi đầy những vết bôi của kem chống côn trùng.

Mỗi lúc rảnh, tôi lại đi thăm người bạn “khu rừng” của mình. Những nơi tôi yêu thích thường nằm cách xa tiếng ồn ào của thành phố. Mỗi khi đi thăm rừng, tôi cảm giác như mình đang bước vào một thế giới khác. Tôi say mê lắng nghe tiếng chim hót ríu rít, tiếng lá cây xào xạc. Tôi lặng lẽ ngồi quan sát những con sóc chạy nhảy chơi trò đuổi bắt nhau. Tôi giật mình khi nghe tiếng vỗ cánh của một đàn chim bỗng nhiên bay vụt lên từ trên đỉnh của một cây sồi cổ thụ.

Tôi chợt được nhắc nhở rằng cuộc sống không chỉ đơn thuần là việc hít thở hay trái tim còn đập, mà còn là sự hiện diện có ý nghĩa của mỗi chúng ta. Trong từng sinh vật sống, Đức Chúa Trời đã đặt để một bản sắc riêng biệt, một mục đích rõ ràng, và một thiết kế duy nhất.

Khi một con chim ra đời, không ai cần phải nói với nó rằng nó là ai. Không ai cần dạy nó cách sống như một con chim, dạy nó cách ăn sâu hay bay từ cành này sang cành khác, vì vốn dĩ những điều đó đã được in sâu trong bản năng sống của nó.

Sự thật là, toàn bộ sự sáng tạo giống như một bản giao hưởng vĩ đại được chơi bởi một dàn nhạc hoàn hảo, và người chỉ huy dàn nhạc ấy chính là Đức Chúa Trời – Đấng tạo ra trật tự và sự hoà hợp cho toàn bộ sinh vật của Ngài.

Hãy nghĩ về điều đó một chút! Sự sống của muôn loài hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa, Đấng đã tạo ra chúng. Ngài không chỉ bảo tổn chúng, mà còn tạo ra bản sắc, nét đẹp riêng của chúng.

Khi ngồi trong rừng, tôi tình cờ nhìn thấy những bông hoa oải hương, mọc cạnh những dây thường xuân. Tôi bắt đầu nghĩ về một số loài hoa khác mà Chúa Jêsus đã nói đến trong Phúc Âm Ma-thi-ơ khi Ngài nói:

“Còn về quần áo, sao các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào; chúng chẳng làm lụng khó nhọc, cũng không kéo chỉ; nhưng Ta bảo các con, dù vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc đẹp như một trong các bông hoa nầy. Vậy, hỡi những kẻ ít đức tin kia, nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn sống, mai bị ném vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho chúng mặc đẹp như thế, huống chi là các con? Vì vậy, đừng lo lắng mà tự hỏi: ‘Chúng ta sẽ ăn gì?’ ‘Uống gì?’ ‘Mặc gì?’ Vì tất cả những điều nầy các dân ngoại vẫn tìm kiếm, và Cha các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:28-33)

Thật là một lời hứa tuyệt vời! Chúa, Đấng đã tạo dựng bạn và tôi, cùng mọi sinh vật sống, đã đảm bảo cho chúng ta rằng chúng ta không cần phải lo lắng, vì Đấng Tạo Hoá sẽ chu cấp cho chúng ta. Giống như hoa huệ ngoài đồng, tất cả những gì chúng ta cần làm đơn giản là hiện diện và vui hưởng cuộc sống Chúa ban.

Sự tin cậy này không có nghĩa là chúng ta ngừng làm việc hay ngừng cố gắng trong đời sống. Nhưng nó có nghĩa là chúng ta không sống trong lo sợ hay thiếu thốn, mà biết rằng Đấng Tạo Hoá sẽ chu cấp cho chúng ta những gì chúng ta cần, ngay cả khi chúng ta không thấy rõ ràng cách mà Ngài sẽ làm điều đó.

Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu dấu của con. Cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Tạo Hóa dựng nên muôn vật, và Ngài cũng là Đấng Chu Cấp, chăm sóc, nuôi nấng chúng con mỗi ngày. Chúa ôi, lòng con an vui khi biết Ngài cũng không bỏ rơi con, mà luôn săn sóc con trong từng giây phút cuộc đời mình. Xin Chúa giúp con tin cậy nơi sự chăm sóc của Ngài, như hoa huệ ngoài đồng chẳng lo toan, chẳng bối rối, mà vẫn nở rộ trong vẻ đẹp Chúa ban. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, sự sống của muôn loài phụ thuộc vào Chúa, con người cũng không ngoại lệ. Vậy nên, những câu hỏi “Ăn gì?”, “Uống gì?”, “Mặc gì?” không nên trở thành những nỗi lo quá lớn, chiếm lấy sự bình an trong đời sống của bạn, vì câu trả lời đã được tìm thấy trong Đấng Tạo Hoá của cả thế giới này. Chúa Jêsus khẳng định rằng: “Cha các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con”.

Hãy suy xét rằng bạn có đang quá chú tâm vào những nhu cầu sống hằng ngày mà quên mất Chúa chúng ta vẫn đang chăm sóc tạo vật của Ngài, ngay cả loài hoa huệ ngoài đồng? Hôm nay, hãy bắt đầu ngày mới của bạn bằng cách nhắc lại lời hứa của Chúa, rằng: “Ngài là Cha của con. Ngài biết mọi nhu cầu của con.” Dù bạn đang phải đối diện với áp lực tài chính, sự thiếu thốn, hay những khoản nợ đang đè nặng, hãy nhớ rằng Chúa đã biết hết những điều đó. Ngài không bỏ quên bạn, nhưng Ngài muốn bạn hãy đặt ưu tiên đúng chỗ: hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Chính Chúa là Đấng sẽ giúp bạn lớn lên trong niềm tin cậy về sự tiếp trợ của Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này