Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao chúng ta phải cầu nguyện, trong khi Đức Chúa Trời đã biết hết mọi ý nghĩ, mọi mong muốn của chúng ta? Ngài biết nỗi đau của thế giới này, biết từng giọt nước mắt thầm lặng, và Ngài cũng biết mọi điều bạn sắp thốt ra trước khi lời ấy kịp ra khỏi môi miệng. Vậy thì tại sao Ngài còn dạy chúng ta phải cầu nguyện và trình dâng mọi điều lên cho Ngài? Việc cầu nguyện thật sự có ý nghĩa gì?

Hôm nay, ngày 24/11/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Missey Butler qua chủ đề TRƯỚC KHI HỌ KÊU CẦU.

“Ta sẽ nhậm lời họ trước khi họ kêu cầu Ta.” (Ê-sai 65:24)

Gần đây, khi đang lái xe đi làm, tôi thưa chuyện với Chúa như vẫn thường làm. Tôi cầu nguyện: “Lạy Chúa, Ngài biết rõ nỗi đau sâu sắc mà con cái Ngài ở nhiều nơi đang phải chịu đựng. Con tin rằng lòng Ngài cũng tan nát vì điều đó.”

Thế là lòng tôi cảm nhận Chúa đang nhắc nhở rằng: Ngài chính là Đấng vốn đã quen thuộc với đau buồn và thương tổn. Ngài không chỉ nhìn thấy vùng đất hoang tàn, nhưng còn thấy cả thế giới đang chịu đau khổ, vì mắt Ngài dò xét khắp đất. Trong khi tôi chỉ thấy điều ngay trước mắt mình, thì Ngài nhìn thấy bức tranh toàn cảnh.

Lúc đó, tôi thấy lòng mình thật kính sợ, nhớ đến lời Chúa trong Ê-sai 55:8: “Ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta.”

Tôi thưa với Ngài: “Lạy Chúa, quả đúng là như vậy. Bởi giới hạn của con người, nhiều khi chúng con dễ nghi ngờ tình yêu thương của Ngài, không tin rằng Ngài luôn khao khát cứu chuộc, chữa lành và phục hồi từng linh hồn quý giá đang lạc lối trong thế giới sa ngã này.”

Ngay lúc đó, Chúa nhắc tôi nhớ đến hai câu Kinh Thánh đầy năng quyền, nói về sự toàn tri của Ngài. Trong Ê-sai 65:24, Ngài nhắc nhở chúng ta: “Ta sẽ nhậm lời họ trước khi họ kêu cầu Ta.” Và trong Thi Thiên 139:4, Kinh Thánh viết: “Khi lời chưa ở trên lưỡi con, lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết hết rồi.”

Bất chợt, tôi tự hỏi: “Chúa ơi, nếu Ngài đã biết trước mọi điều trước khi chúng con cầu xin, thì tại sao Ngài vẫn dạy chúng con phải cầu nguyện?”

Trong lòng tôi như được Chúa nhắc nhở: “Cầu nguyện không làm Ta thay đổi, nhưng cầu nguyện thay đổi chính con.”

Tôi chợt thốt lên trong lòng: “Ồ!” Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy, nhưng càng suy ngẫm, tôi càng thấy đó là sự thật.

“Vì Ta là Đức Giê-hô-va không hề thay đổi” (Ma-la-chi 3:6).

Lúc đó, tôi nhận ra rằng chúng ta không cầu nguyện để ép Chúa phải đổi ý Ngài. Ngược lại, Chúa dùng sự cầu nguyện để biến đổi chúng ta, để chúng ta trở nên những chiếc bình rỗng sẵn sàng cho công việc Ngài. Và rồi Ngài đổ đầy quyền năng trên chúng ta, uốn nắn chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Đó cũng là lý do Đức Chúa Jêsus đã dạy chúng ta cầu nguyện: “Xin ý Cha được nên, chứ không theo ý Con!” Khi ấy, chúng ta trở thành cánh tay của Chúa vươn ra, đến với một thế giới đau khổ đang dần tàn lụi, và rất cần được Ngài chạm đến.

“Vì chúng ta biết rằng tất cả tạo vật đều than thở và quặn thắt cho đến ngày nay” (Rô-ma 8:22).

“Vì muôn vật nhiệt thành, thiết tha trông mong sự hiện ra của con cái Đức Chúa Trời. Muôn vật đã bị lệ thuộc sự hư không, chẳng phải tự ý, nhưng bởi Đấng muốn chúng lệ thuộc, với hi vọng rằng chính muôn vật rồi đây cũng sẽ được giải phóng khỏi thân phận nô lệ cho sự hư nát, để chung hưởng sự tự do trong vinh quang của con cái Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 8:19–21).

Khi những chiếc xe lao vùn vụt trong giờ cao điểm buổi sáng, tôi lặng lẽ suy ngẫm về những lời này. Một lần nữa, tôi như được chiêm ngưỡng tấm lòng của Vua trên muôn vua, và trái tim tôi dâng lên một niềm yêu kính chân thành.

Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu thương, tạ ơn Ngài vì Ngài luôn biết mọi điều con đang đối diện, trước cả khi con kịp thưa với Ngài. Xin tha thứ cho con vì nhiều khi con nghi ngờ tình yêu thương và quyền năng của Ngài. Xin dạy con biết tìm kiếm ý Ngài hơn là theo đuổi ý riêng mình. Xin biến đổi tấm lòng con qua sự cầu nguyện, để mỗi ngày sống con phản chiếu tình yêu thương và sự nhân từ của Ngài cho những người đang cần niềm hy vọng. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, bạn có sẵn sàng đáp lại lời Chúa kêu gọi chúng ta cầu nguyện không? Bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra rằng ngay cả trước khi chúng ta kêu xin, Chúa đã biết và đã chuẩn bị câu trả lời rồi. Cầu nguyện không làm Chúa đổi ý, nhưng cầu nguyện biến đổi chính tấm lòng chúng ta để trở nên hợp với ý Ngài. Và khi đó, Ngài có thể dùng chúng ta như những khí cụ đem tình yêu thương, sự chữa lành và niềm hy vọng đến cho một thế giới đang đau khổ. Thật tuyệt vời biết bao khi chúng ta được phục vụ một Đức Chúa Trời như thế!

Quý thính giả thân mến, trong những ngày lũ dữ trải dài khắp Nam Trung Bộ Việt Nam vừa qua, những lời kêu cứu vang lên khắp nơi giữa dòng nước xiết. Lòng của mỗi chúng ta có đang quặn thắt trước những lời kêu cứu của đồng bào mình hay không? Lời Chúa hứa rằng Ngài sẽ nhậm lời trước khi họ kêu cầu, nhưng cũng nhắc rằng “Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được?” Thật quá xót xa. Chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày tha thiết mời gọi quý thính giả dành thời gian dốc đổ trong sự cầu nguyện cho đồng bào ngay trong thì giờ này, kêu xin sự thương xót của Chúa. Và ao ước Chúa cảm động tấm lòng của mỗi người chúng ta dư dật trong sự giúp đỡ về tài chính để qua các công tác cứu trợ, cũng là một cơ hội để bày tỏ tình yêu và sự cứu rỗi của Chúa cho người dân.

Mọi thông tin dự phần giúp đỡ đồng bào Nam Trung Bộ cùng với mục vụ Oneway, xin quý vị vui lòng xem tại phần bình luận của bài tĩnh nguyện này. Xin Chúa dùng mỗi chúng ta ngay hôm nay để chiếu ra ánh sáng của Chúa, để bày tỏ tình yêu của Chúa ra cho đồng bào mình.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này