Có bao giờ bạn cố gắng xoay xở làm mọi thứ một mình, để rồi cuối cùng nhận ra mình đang mỏi mệt, kiệt sức và hoàn toàn bất lực? Bạn biết mình cần được giúp đỡ, nhưng cái tôi kiêu hãnh lại không cho phép bạn mở lời? Trong cuộc sống hào nhoáng này, chúng ta thường cố che giấu sự yếu đuối. Nhưng tận sâu bên trong, ai trong chúng ta cũng biết mình có giới hạn, không hoàn hảo, và hơn bất kỳ điều gì khác, chúng ta cần Đấng Cứu Thế.

Hôm nay, ngày 21/08/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Tori Troncone qua chủ đề BẠN CÓ CẦN ĐẤNG CỨU THẾ KHÔNG?

“Ngài là công chính và xưng công chính cho người nào đặt lòng tin nơi Đức Chúa Jêsus.” (Rô-ma 3:26).

Một hôm nọ, tôi quyết định tự mình thay cần gạt nước xe ô tô. Đây là lần đầu tiên tôi làm việc này. Tháo cái cũ ra thì dễ như chơi. Nhưng lắp cái mới vào lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Lúc đó, hàng xóm đi ra và thấy tôi đang ngồi trên nắp ca-pô, chật vật gắn cái cần gạt mới vào đúng khớp.

“Chị cần tôi giúp một tay không?” – anh ấy hỏi.

Câu trả lời hiển nhiên là có. Nhưng theo phản xạ, tôi đáp: “Không sao đâu, tôi làm được. Cảm ơn anh nhé!”

Thật lòng, tôi biết mình cần sự giúp đỡ. Nhưng lòng kiêu hãnh khiến tôi chưa sẵn sàng thừa nhận rằng tôi không thể tự mình xoay sở được.

Trong hành trình đức tin của mình, tôi cũng từng ngần ngại và xa cách Cứu Chúa Jêsus như thế. Tôi tin cậy nơi Ngài, nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể thừa nhận rằng mình cần Ngài biết bao.

Tôi biết rõ Lời Chúa trong Rô-ma 3:23 chép rằng: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời.” Nhưng thay vì kêu cầu Chúa, xin Ngài cứu tôi khỏi tội lỗi, tôi lại cố gắng tự tìm cách để sống một cuộc đời toàn hảo bằng sức riêng mình. Một lần nữa, cái tôi và sự kiêu hãnh khiến tôi muốn chứng minh rằng: tôi có thể tự lo liệu, tự giành lấy sự công chính bằng sức riêng mình.
Khi tôi còn đang loay hoay với chiếc cần gạt nước, thì trời bắt đầu đổ mưa. Cần gạt bị ướt nên rất trơn, thế là tôi bất cẩn trượt tay, và ngón tay cái bị cứa đứt. Lẽ ra tôi đã có thể tránh được vết thương đó, nếu tôi chịu chấp nhận sự giúp đỡ của người hàng xóm lúc nãy.

Sự cứng lòng đã ngăn cản tôi nhận lấy ân điển dư dật mà Đấng Christ ban cho – và điều đó cũng để lại nhiều hậu quả. Sau nhiều năm mỏi mòn, cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng: dù cố gắng đến mấy, tôi vẫn không thể nào tự cứu mình thoát khỏi tội lỗi.

Tôi cần được giúp đỡ. Tôi cần một Đấng Cứu Thế.

Lời Chúa chép rằng:

“Nhờ ân điển Ngài, bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Jêsus, họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào. Đức Chúa Trời đã lập Ngài làm sinh tế chuộc tội cho những ai có đức tin trong huyết Ngài… Ngài là công chính và xưng công chính cho người nào đặt lòng tin nơi Đức Chúa Jêsus.” (Rô-ma 3:24–26).

Không cần phải đợi đến một mùa lễ đặc biệt nào đó, chính hôm nay – ngay trong khoảnh khắc rất đỗi bình thường này – cũng là dịp để tôi nhớ rằng: tôi là một tội nhân tuyệt vọng, cần lắm một Đấng Cứu Chuộc.

Nguyện lòng chúng ta được đánh thức và được nhắc nhở mỗi ngày: hãy ăn năn, hãy khiêm nhu, hãy thành thật thừa nhận rằng chúng ta không thể sống trọn vẹn nếu thiếu sự cứu rỗi đến từ Cứu Chúa Jêsus Christ.

Cảm tạ Chúa vô cùng vì tôi có một Đấng Cứu Chuộc, là Đấng đã nhận lãnh thay hình phạt mà tôi đáng phải chịu, và gánh lấy món nợ mà tôi không thể nào trả nổi. Cứu Chúa Jêsus đã làm điều mà tôi hoàn toàn không thể tự mình làm được.
Nguyện hôm nay là một khởi đầu mới, để chúng ta bắt đầu sống với tấm lòng biết ơn và sự khiêm nhường vì tất cả những gì Chúa đã làm cho chúng ta.

“Lạy Đức Giê-hô-va, từ hố sâu thăm thẳm, con kêu cầu danh Ngài. Ngài đã nghe tiếng con, xin đừng bịt tai khỏi lời kêu cứu của con. Ngài đã đến bên con khi con kêu cầu Ngài, Ngài đã phán: ‘Đừng sợ!’Lạy Chúa, Ngài đã bênh vực lẽ phải cho con, cứu chuộc mạng sống con.” (Ca Thương 3:55–58)

Cầu nguyện: Kính lạy Chúa yêu dấu của con. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì Ngài luôn thấu hiểu sự yếu đuối của con, ngay cả khi con cố giấu mình sau lớp vỏ bọc mạnh mẽ. Cảm ơn vì Ngài vẫn kiên nhẫn chờ đợi con, cho dù con nhiều lần khước từ sự giúp đỡ của Ngài. Hôm nay con xin buông bỏ lòng kiêu hãnh để thừa nhận rằng con cần Ngài. Con cần ân điển, sự tha thứ, và tình yêu thương vô điều kiện mà Ngài sẵn ban cho con. Xin Ngài uốn nắn để tấm lòng con trở nên mềm mại, biết ăn năn đầu phục, hầu cho con luôn biết ơn món quà cứu rỗi vô giá của Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, bấy lâu nay bạn có đang cố gắng chống chọi một mình không? Có thể hôm nay chính là lúc bạn cần dừng lại, đối diện với bản thân, và thưa với Chúa: “Con không thể tự cứu mình được. Con thật sự cần Ngài.” Mong rằng chúng ta sẽ bước đi mỗi ngày với tấm lòng đầu phục, khiêm nhường và biết ơn Đấng đã hy sinh để cứu chuộc chúng ta. Ngài vẫn đang chờ đợi, với đôi tay rộng mở chào đón chúng ta. Bạn có sẵn sàng nhận lãnh ơn cứu rỗi ấy không?

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này