Bạn đã từng trải qua cảm giác này hay chưa? Cùng một lỗi lầm, nhưng khi người khác phạm thì bỗng trở nên rất to, rất khó chịu, còn khi chính mình vấp phải thì lại thấy… cũng đâu có gì ghê gớm! Thật lạ thay, lòng người có thể phóng to hoặc thu nhỏ mọi chuyện tùy theo hướng mà nó muốn nhìn. Giống như kính viễn vọng và kính hiển vi, chúng ta cứ tự lựa chọn góc nhìn theo ý mình muốn, nghiêng về phía có lợi cho bản thân. Vậy thì làm sao để có được cái nhìn chân thật, yêu thương như Chúa vẫn nhìn chúng ta?
Hôm nay, ngày 12/01/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Leah Adams qua chủ đề KÍNH HIỂN VI HAY KÍNH VIỄN VỌNG?
“Sao con thấy cái dằm trong mắt anh em mà lại không thấy cây đà trong mắt mình?” (Lu-ca 6:41-42)
Có bao giờ bạn thử nhìn qua chiếc kính hiển vi chưa? Mục đích của chiếc kính hiển vi là khiến những thứ rất nhỏ trở nên cực lớn. Khi nhìn thấy những điều mà mắt thường không thể thấy được, lòng tôi tràn ngập sự kinh ngạc và thích thú.
Vậy đã bao giờ bạn ngắm nhìn bầu trời qua một chiếc kính viễn vọng chưa? Bỗng nhiên, một điều vô cùng to lớn lại trở nên thật gần gũi, riêng tư, thậm chí thật nhỏ bé, đúng không nào?
Bạn có nhận ra rằng mỗi ngày, chúng ta đều nhìn cuộc sống qua cả kính hiển vi lẫn kính viễn vọng, tùy theo hoàn cảnh? Vì sao lại như vậy? Hãy cùng tôi tìm hiểu Kinh Thánh để thấy điều này rõ hơn.
Trong Lu-ca 6:41-42, Đức Chúa Jêsus dạy dỗ các môn đồ của Ngài thế này:
“Sao con thấy cái dằm trong mắt anh em mà lại không thấy cây đà trong mắt mình? Sao con có thể nói với anh em rằng: ‘Anh ơi, để tôi lấy cái dằm trong mắt anh ra,’ còn con, thì không thấy cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, trước hết hãy lấy cây đà ra khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái dằm khỏi mắt anh em được.”
Chúng ta rất nhanh nhảu dùng “kính hiển vi” để phóng đại lỗi lầm vụn vặt của người khác, trong khi lại lấy “kính viễn vọng” ra để khiến cho tội lỗi lớn của mình trông có vẻ nhỏ bé hơn. Nghe đau đớn thật!
Đức Chúa Jêsus cảnh báo nghiêm khắc với các môn đồ, và Ngài gọi những ai làm như vậy là “kẻ đạo đức giả”. Dù ai cũng biết “đạo đức giả” nghĩa là gì, tôi thấy thật thú vị khi nguyên ngữ tiếng Hy Lạp dùng ở đây mang ý nghĩa sâu sắc hơn thế nữa. Chữ Hupokrites có nghĩa là diễn viên kịch – người đứng trên sân khấu để đóng vai một ai đó không phải chính mình.
Khi chúng ta dùng kính hiển vi để soi xét đời sống người khác, nhưng lại dùng kính viễn vọng để xem xét chính đời sống mình, thì Đức Chúa Jêsus nói rằng chúng ta đang trở thành kẻ giả vờ, kẻ đóng kịch. Diễn viên sống bằng cách đóng vai một ai đó không phải là chính họ. Và khi chúng ta dùng thang tiêu chuẩn khác để đánh giá bản thân so với người khác, thì chúng ta cũng chẳng còn là chính mình như mình vẫn thể hiện nữa.
Tôi cho rằng khi dùng “kính hiển vi” để soi xét người khác, chúng ta đang cố khiến người ấy trở nên… kém hơn – một Cơ Đốc nhân “kém hơn”, một người chồng “kém hơn”, một người vợ “kém hơn”, một nhân viên “kém hơn”… nói chung là ít giá trị hơn. Cũng vậy, khi dùng “kính viễn vọng” để làm cho lỗi lầm của mình trông nhỏ lại, chúng ta đang cố phóng đại bản thân và giá trị của mình. Tuy nhiên, chúng ta cần phải nhìn mọi sự đúng như thực tế, chứ không phải theo cách mình muốn.
Mi-chê 6:8 nhắc nhở rằng Chúa muốn chúng ta “làm điều công chính, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi.” Nếu thật sự nghiêm túc vâng theo, chúng ta sẽ ngừng dùng kính hiển vi để xét nét người khác, thay vào đó bày tỏ ân điển và tình yêu thương bằng cách nhìn họ qua kính viễn vọng. Cách nhìn qua “kính viễn vọng” ấy là cách nhìn công chính, nhân từ, khiêm nhường và làm Chúa vô cùng vui lòng. Nhìn người khác qua kính viễn vọng cũng là cách làm trọn I Cô-rinh-tô 13, như Lời Chúa nói rằng tình yêu che đậy lỗi lầm của người khác, chứ không phơi bày hay phóng đại chúng lên.
Chúng ta trở nên giống Cứu Chúa Jêsus nhất khi biết yêu thương người khác và bày tỏ lòng thương xót với họ. Vậy, khi gặp gỡ mọi người mỗi ngày, bạn sẽ chọn dùng dụng cụ nào để nhìn họ… kính hiển vi hay kính viễn vọng?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều lần con nhìn người khác bằng ánh mắt khắt khe, nhưng lại xem nhẹ lỗi lầm của mình. Xin Chúa điều chỉnh lại “ống kính” trong lòng con, để con nhìn nhận mọi điều theo cách Ngài nhìn. Xin ban cho con tấm lòng biết yêu thương, đầy bao dung và khiêm nhường với anh chị em mình. Nguyện con được trở nên giống Cứu Chúa Jêsus hơn mỗi ngày, qua cách con đối xử và nâng đỡ người khác. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, mỗi ngày chúng ta đều có cơ hội lựa chọn cách mình nhìn nhận cuộc sống và mọi người quanh mình: hoặc khép tấm lòng mình lại bằng những định kiến, hoặc mở rộng trái tim bằng tình yêu thương và bao dung, như Chúa vẫn dành cho chính chúng ta. Khi cầu xin Chúa điều chỉnh lại “ống kính” tấm lòng, chúng ta sẽ cảm nhận một cuộc sống nhẹ nhàng hơn, với những mối liên hệ khăng khít yêu thương cùng anh chị em mình. Hôm nay, liệu bạn có chọn nhìn người khác với chiếc “kính viễn vọng”, với một tấm lòng biết yêu thương, thứ tha và nâng đỡ, như chính Cứu Chúa Jêsus vẫn nhìn bạn chăng?
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận