Nếu bạn là người làm cha làm mẹ, bạn sẽ hiểu cảm giác tự hào và hạnh phúc khi ngắm nhìn con mình lớn lên từng chút một. Lòng bạn tràn ngập một niềm vui khó tả khi quan sát sự trưởng thành của con mỗi ngày. Không phải vì con đạt được thành thích gì quá phi thường, mà chỉ vì đó là con yêu dấu của bạn! Cũng vậy, Đức Chúa Trời của chúng ta vui mừng khi nhìn ngắm con cái Ngài. Không phải vì chúng ta hoàn hảo, mà vì chúng ta thuộc về Ngài, và Ngài yêu chúng ta bằng một tình yêu thương không dời đổi.

Hôm nay, ngày 08/08/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Dr. Paul J. Palma qua chủ đề KHÚC CA VUI MỪNG.

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự giữa ngươi, Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi; Ngài sẽ vui mừng hoan hỉ vì ngươi, vì lòng yêu thương, Ngài sẽ nín lặng, và vì ngươi, Ngài sẽ ca hát mừng rỡ.” (Sô-phô-ni 3:17)

Vợ chồng tôi luôn hào hứng mỗi lần được đi xem các con biểu diễn văn nghệ ở trường. Sau phần biểu diễn, chúng tôi luôn đứng dậy vỗ tay thật to, thật lâu. Có lần tất cả phụ huynh cùng nhau vỗ tay rất lâu, đến mức các em học sinh phấn khích quay lại sân khấu biểu diễn thêm một lần nữa! Chúng tôi vô cùng vui sướng khi được đáp lại bằng một bài ca tràn ngập niềm vui lan tỏa khắp sân trường.
Cha Thiên Thượng của chúng ta cũng vui thích ngắm xem con cái Ngài như vậy. Khi nữ hoàng Sê-ba đến thăm Giê-ru-sa-lem để tận mắt chứng kiến mọi việc Đức Chúa Trời đã làm qua vua Sa-lô-môn, bà vô cùng kinh ngạc. Trong 1 Các Vua chương 10, chúng ta đọc thấy rằng sự vinh hiển của Y-sơ-ra-ên vượt xa mọi điều bà từng tưởng tượng. Bà nói rằng chắc chắn dân sự rất biết ơn, hơn nữa Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên hẳn đang rất vui mừng. Bà nói với vua Sa-lô-môn:
“Dân của vua có phúc thật; tôi tớ của vua cũng có phúc lắm, vì hằng ngày họ được đứng đây để nghe những lời khôn sáng của vua. Ngợi khen Thượng Đế Hằng Hữu của vua vì Ngài hài lòng đặt vua lên ngôi Y-sơ-ra-ên. Chúa luôn thương yêu Y-sơ-ra-ên nên mới đặt vua cai trị họ và xét xử họ cách công minh.” (1 Các Vua 10:8–9 BDY)

Đức Chúa Trời đã chọn Sa-lô-môn làm vua cai trị tuyển dân Y-sơ-ra-ên mà Ngài hằng yêu thương. Và Ngài thật sự vui mừng về ông. Chúa không phải là Đấng xa cách hay vô cảm. Ngài cũng bày tỏ niềm vui, niềm hân hoan, giống như cách chúng ta hạnh phúc khi nhìn thấy con cái mình trưởng thành. Là con cái Chúa, chúng ta chính là niềm vui, niềm tự hào của Cha Thiên Thượng. Tiên tri Sô-phô-ni từng mô tả về niềm vui tràn đầy của Chúa dành cho con dân Ngài một cách đầy cảm động:

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự giữa ngươi, Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi; Ngài sẽ vui mừng hoan hỉ vì ngươi, vì lòng yêu thương, Ngài sẽ nín lặng, và vì ngươi, Ngài sẽ ca hát mừng rỡ.” (Sô-phô-ni 3:17)

Niềm vui của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta quá lớn lao, đến mức Ngài cất tiếng ca hát mừng rỡ. Chúng ta đang thờ phượng một Đức Chúa Trời vui mừng hát ca! Và điều kỳ diệu hơn nữa, lý do khiến Ngài hát lên chính là bạn và tôi!
Niềm vui của Chúa dành cho chúng ta cũng giống như niềm vui của một người cha, người mẹ khi nhìn thấy con mình biểu diễn, vỗ tay không ngớt, mong con hát thêm một lần nữa. Và cũng như các em học sinh quay lại sân khấu để đáp ứng tràn pháo tay của các bậc phụ huynh, Đức Chúa Trời cũng vui mừng vì chúng ta như vậy, và Ngài sẽ không ngừng bày tỏ niềm vui ấy. Ngài vui mừng vì chúng ta, giống như Ngài vui mừng vì các vua lớn của Y-sơ-ra-ên. Và trong Đấng Christ, Vua của muôn vua, chúng ta được kể là người đồng kế tự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:17). Ngài biết rõ từng người trong chúng ta, và bởi tình yêu thương, niềm vui cùng quyền năng vô hạn, Ngài sẽ giải cứu chúng ta khỏi mọi hoạn nạn và sợ hãi.

Hãy vui mừng khôn xiết, bởi chính Đức Chúa Trời đang vui mừng vì chúng ta!

Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu thương, con ngợi khen Chúa và tôn thờ Ngài vì những công việc lớn lao và kỳ diệu mà tay Ngài đã làm. Ngài biết rõ mọi điều trong con, ấy vậy mà Ngài vẫn vui lòng ở cùng và yêu thương con. Dù con yếu đuối và đầy lo âu, Ngài vẫn hát mừng vì chính con thuộc về Ngài. Chúa ôi, xin hướng lòng con về Cứu Chúa Jêsus là Đấng Cứu Rỗi quyền năng, xin giúp con lắng nghe tiếng hát vui mừng của Ngài dành cho những con cái yêu dấu của Ngài và dâng lên Ngài một đời sống làm vui lòng Chúa. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, Cha Thiên Thượng không đòi hỏi chúng ta phải thật giỏi giang hay phải đạt được những thành tựu vĩ đại. Ngài muốn chúng ta yêu mến Ngài, gần gũi và sống trong mối tương giao mật thiết với Ngài. Và khi chúng ta hết lòng dấn thân phục vụ Ngài, dù chỉ qua những công việc nhỏ nhất, hãy cứ vững tâm – vì biết rằng nơi thiên đàng vinh hiển, có một Đấng đang mỉm cười và cất tiếng hát mừng vui vì chúng ta, vì con cái của Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này