Đối với những sự kiện đau thương, bi kịch, người ta thường không muốn nhắc đến, muốn để nó chìm vào trong quên lãng. Tuy nhiên, ghi nhớ những ký ức đáng buồn không phải lúc nào cũng là điều tiêu cực, đặc biệt là khi chúng ta biết ngẫm nghĩ về nó để giữ cho bản thân mình luôn tỉnh táo. Đồng thời, học được những bài học để áp dụng vào trong cuộc sống hiện tại và có sự chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai.

Hôm nay, ngày 07/03/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Cathy Irvin qua chủ đề NHỚ LẠI VÀ SUY NGẪM

“Hãy nhớ lại những ngày xa xưa, suy ngẫm về những thế hệ đã qua” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:7)

Ghi nhớ là giữ một điều gì đó trong bộ nhớ của trí não mình. Suy ngẫm tức là suy nghĩ một cách nghiêm túc, cẩn thận và biết liên hệ vào thực tiễn của đời sống. Còn quên là để nó lại phía sau, cố tình xua tan, gạt bỏ một người hoặc điều gì đó khỏi tâm trí.

Có một số điều trong cuộc sống mà bạn muốn quên đi. Chẳng hạn ai đó khiến bạn tổn thương, tức giận và bạn hoàn toàn muốn quên nó đi. Tôi nghĩ đó cũng là việc nên làm để bạn không giữ thái độ cay đắng với mình. Hãy cầu xin Chúa giúp bạn có thể làm được điều ấy.

Hay là những bi kịch trong đời. Có thể bạn không thấy ích lợi gì khi nhớ lại những sự kiện kinh khủng, đau lòng đó, chẳng hạn như sự kiện ngày 11/9. Mỗi năm tới ngày hôm đó thì tôi lại muốn trốn vào một góc và tắt hết mọi tivi đi.

Tuy nhiên, nếu ai cũng quên thì dễ lắm mọi người sẽ cho rằng những sự kiện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa, thế là họ lơ là và mất cảnh giác. Lúc đó cũng không ai cảm thấy mình phải có ý thức cầu nguyện cho sự hoà bình của thế giới, cho đất nước và cho mọi người xung quanh.

Tôi biết ơn Chúa vì thế giới chúng ta sinh sống có những ngày kỷ niệm. Có những ngày kỷ niệm mang tính quốc tế như ngày Quốc tế Lao động, Quốc tế Phụ nữ, hoặc là những ngày mang tính địa phương, được tổ chức trong từng quốc gia.

Đó là cơ hội để chúng ta chia sẻ những gánh nặng, đau khổ và mất mát. Hoặc là dịp để chúng ta hoà lòng, chung vui về những điều tốt đẹp. Nó giúp chúng ta biết nhìn lại và suy ngẫm lại những sự kiện quan trọng của quá khứ.

Trước khi dân Y-sơ-ra-ên bước vào định cư nơi Đất Hứa, Môi-se đã giảng cho họ đừng nên quên những năm tháng lang thang trong hoang mạc suốt 40 năm. Họ cần phải ghi nhớ và mang theo mình những bài học đó:

Hãy nhớ lại suốt chặng đường trong hoang mạc mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã dẫn anh em đi trong bốn mươi năm nay, Ngài hạ anh em xuống và thử thách anh em để biết rõ lòng anh em thế nào, có tuân giữ điều răn của Ngài hay không. Ngài hạ anh em xuống, khiến anh em gặp cảnh đói khổ rồi cho anh em ăn ma-na mà anh em và tổ phụ anh em chưa từng biết, để dạy anh em biết rằng loài người sống không chỉ nhờ bánh, nhưng nhờ mọi lời phán từ miệng Đức Giê-hô-va. Suốt bốn mươi năm nay áo quần anh em không sờn rách, chân anh em chẳng sưng phù. Vậy, anh em phải nhận biết trong lòng rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời sửa phạt anh em như người cha sửa phạt con trai mình. (Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:2-5)

Nhìn lại quá khứ, chúng ta có thể quên đi những gì mình không thể thay đổi được, nhưng hãy suy ngẫm và rút ra bài học từ những gì đã qua để khám phá ra những điều mà chúng ta có thể thay đổi trong tương lai. Biết nhìn lại và suy ngẫm những sự kiện xảy ra trong quá khứ, chúng ta sẽ tỉnh thức và trở nên tinh tế hơn, nhạy bén hơn với những sự kiện xảy ra xung quanh mình. Bởi vì nếu chúng ta quên hết tất cả, dễ lắm chúng ta sẽ trở nên lười biếng trong suy nghĩ và ngày càng thờ ơ trước mọi sự.

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì những gì Ngài đã làm trên cuộc đời con. Xin giúp con luôn biết ghi nhớ, suy ngẫm về công việc Ngài để không quên ơn Chúa và mỗi ngày được biến đổi, trở nên người đẹp lòng Ngài. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, suy ngẫm về những gì đã qua sẽ làm bạn trở nên mạnh mẽ và chuẩn bị bạn cách sẵn sàng cho những ngày tháng phía trước. Hãy nhớ lại tuần vừa qua, tháng vừa qua, và năm cũ vừa qua, có bài học nào mà Chúa muốn bạn suy ngẫm, có điều gì bạn cần thay đổi để cuộc đời bạn trở nên kết quả hơn cho Ngài?

Thật tuyệt khi mỗi ngày chúng ta đều được kết nối với Chúa và với nhau. Oneway cũng rất vui vì nhận được những phản hồi hết sức chân thành của quí vị dành cho chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, ví dụ như "Chân thành cảm ơn anh chị biên tập và ekip đã làm nên chương trình đặc biệt ý nghĩa này. Chương trình này đã giúp tôi và những người đang được phục hồi thêm niềm tin yêu vào Chúa mỗi ngày!" Hay "Mỗi sáng dậy nghe lời Chúa tôi thấy lòng bình an, và luôn có sự tươi mới" Hoặc "Cảm ơn chương trình rất nhiều. Nhờ chương trình, con đã lấy lại được năng lượng sống". Đây thật sự là những lời khích lệ rất lớn dành cho chúng tôi, những người làm chương trình. Tạ ơn Chúa!

Oneway mong ước sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ và đồng hành của quí vị dành cho chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc, hướng dẫn về niềm tin hoặc dự phần trong sự dâng hiến bằng cách để lại bình luận trên Youtube, Facebook hoặc nhắn tin trên Zalo, Viber qua số điện thoại 0898189819.

Xin chân thành cảm ơn!

bình luận

1 bình luận
NTrần Ngọc Bình
Cám ơn Chúa, cám ơn bạn biên tập đã có 1 chương trình rất hay vào mỗi buổi sáng. Halelugia
Trả lời -
07/03/2021