Có lẽ ai cũng từng trải qua những biến cố khiến lòng mình chao đảo. Nhưng ẩn sau những bất ổn, đau thương và chia rẽ, chúng ta lại thấy bàn tay Chúa đang hành động, biến điều dữ thành điều lành. Qua nhiều câu chuyện đầy năng quyền xuyên suốt lịch sử Hội Thánh, chúng ta nhận ra một lẽ thật tuyệt vời: khi bạn và tôi chọn tin cậy và vâng phục Chúa, thì kết quả không phụ thuộc vào chúng ta nữa, mà hoàn toàn nằm trong cánh tay toàn năng của Đức Chúa Trời – Đấng có thể mang lại chiến thắng ngay giữa những hoàn cảnh tưởng chừng bi kịch nhất.

Hôm nay, ngày 01/11/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Beth Patch qua chủ đề VƯỢT NGOÀI TẦM TAY CỦA CON NGƯỜI.

“Các anh định hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại định cho nó thành điều lành để thực hiện việc đang xảy ra hôm nay, tức là bảo tồn sự sống cho bao nhiêu người.” (Sáng Thế Ký 50:20)

Một vài năm sau bài diễn văn nổi tiếng “Tôi Có Một Giấc Mơ” năm 1963, tiến sĩ Martin Luther King Jr. đã có buổi diễn thuyết gần quê tôi. Lúc ấy tôi mới học tiểu học, nhưng ký ức đó vẫn rất rõ ràng. Tôi và chị gái được ba mẹ đưa về quê ở với ông bà, và có cơ hội đi cùng ông ngoại băng qua những con đường mòn trên đồng cỏ, con đường chăn thả bò, rồi trải nghiệm cho heo, cho dê ăn. Với chúng tôi, đó là một chuyến đi tuyệt vời, nào có hay biết rằng ở nhà, cha mẹ và hàng xóm đang sống trong nỗi sợ hãi, khóa cửa cẩn thận và hạn chế ra ngoài vì lo sợ bạo lực hay rắc rối có thể xảy ra trong bối cảnh căng thẳng lúc bấy giờ.

Mỗi lần tiến sĩ Martin Luther King xuất hiện thường kéo theo bất ổn xã hội, dù ông luôn tha thiết kêu gọi biểu tình ôn hòa trong cuộc chiến dũng cảm đòi công bằng và lẽ phải. Tiếc thay, nhiều người lại căm ghét những thay đổi mà ông đấu tranh cho, và cuối cùng ông đã bị ám sát. Nhưng Chúa không để ngọn lửa công chính trong ông tắt đi. Những người ủng hộ ông tiếp tục chiến đấu, và sau cùng nước Mỹ đã thông qua các đạo luật dân quyền để bảo vệ người dân khỏi nạn phân biệt đối xử.

Chiến thắng khải hoàng ra từ cảnh tượng hỗn loạn của thập niên 60 gợi nhớ đến nhiều câu chuyện Kinh Thánh, khi Đức Chúa Trời biến điều dữ thành điều lành. Tôi rất ấn tượng với câu chuyện của Giô-sép. Dù bị các anh bán làm nô lệ, ông vẫn trung tín và nương cậy nơi Đức Chúa Trời Toàn Năng. Chính đức tin ấy giúp ông từ chối lời dụ dỗ của bà chủ mình, ấy thế mà ông lại bị vu khống và bị giam cầm nhiều năm. Thế nhưng Đức Chúa Trời không để câu chuyện của Giô-sép kết thúc trong tù. Ông được nâng lên làm tể tướng Ai Cập và cứu cả dân tộc thoát nạn đói, trong đó có cả các anh của ông. Ông thẳng thắn nhìn nhận:

“Các anh định hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại định cho nó thành điều lành để thực hiện việc đang xảy ra hôm nay, tức là bảo tồn sự sống cho bao nhiêu người.” (Sáng Thế Ký 50:20)

Câu chuyện ấy cũng như cuộc đời của Martin Luther King, nhấn mạnh một thông điệp xuyên suốt: đó chính là quyền năng cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Và cao điểm nhất chính là nơi Đức Chúa Jêsus.

Cứu Chúa Jêsus, Đấng Mê-si-a được hứa ban, Con Một của Đức Chúa Trời, đã đến để tìm và cứu kẻ bị mất (Lu-ca 19:10) và ban cho chúng ta sự sống dư dật (Giăng 10:10). Dù Ngài bị kẻ thù đóng đinh trên thập tự giá, Đức Chúa Cha không để cho điều đó trở thành dấu chấm hết. Cha đã khiến Cứu Chúa Jêsus sống lại, để tất cả những ai tin nơi Ngài sẽ đắc thắng tội lỗi và sự chết, hưởng sự sống dư dật, và được ở với Đức Chúa Trời đời đời sau khi cuộc sống trần thế này qua đi.

Nhìn lại, chúng ta thấy gì qua những tấm gương ấy? Kết quả của đức tin và tấm lòng vâng phục hoàn toàn không nằm trong tay họ, mà nằm trọn trong tay Đức Chúa Trời. Và cuối cùng, Ngài khiến điều lành nảy sinh từ điều dữ.

“Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài.” (Rô-ma 8:28)

Chúng ta đang sống trong một thế giới mà sự thù ghét và bất ổn xã hội vẫn còn đó, bằng chứng là những cuộc bạo động, những cuộc ám sát, và chiến tranh vẫn diễn ra nơi này nơi kia. Giống như Martin Luther King, Giô-sép và chính Đức Chúa Jêsus – những người đã không để hoàn cảnh, sự dữ, bất công hay hận thù làm mình chệch hướng – chúng ta cũng hãy giữ lòng kiên định như vậy.

Bạn có yêu mến Chúa không? Hãy nhìn lại cuộc đời mình, cả những sự việc không may, và nhận ra những ơn lành mà Chúa mang đến cho bạn qua chính những sự việc tưởng như bi kịch ấy. Khi làm như vậy, đức tin của bạn sẽ được thêm sức mạnh mẽ càng hơn, và tấm lòng bạn sẽ nhận được sự bình an vượt trên nghịch cảnh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu dấu của con! Chúa ơi, hôm nay con xin dâng những tổn thương và hoang mang của con trong tay Ngài. Con biết rằng Ngài là Đấng tể trị trên mọi sự, Đấng ban chiến thắng cho con ngay trong chính những bi kịch hiện tại. Xin giúp con luôn vững tin rằng Ngài vẫn đang viết tiếp câu chuyện đời con, ngay cả khi con chưa hiểu hết mọi điều. Xin biến những mất mát và đau thương của con thành mọi điều tốt lành trong tay Ngài. Xin ban cho con sự bình an để bước đi từng ngày với lòng tin cậy, hầu cho con sống một cuộc đời tôn vinh danh Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, thay vì để nỗi sợ hãi hay bất công quanh mình chi phối, tại sao chúng ta không chọn tin rằng Đức Chúa Trời vẫn đang viết tiếp câu chuyện tốt đẹp của mình? Có thể chúng ta chưa thấy hết bức tranh toàn cảnh, nhưng Ngài vốn đã nhìn thấy trọn vẹn ngay từ thuở ban đầu. Hãy để Ngài biến những thất vọng, mất mát hay tổn thương thành chất liệu cho một tương lai đầy ơn lành dư dật. Và khi nhìn lại, bạn sẽ ngạc nhiên nhận ra: chính tại nơi tối tăm nhất, ánh sáng của Chúa lại tỏa rạng nhất trong cuộc đời bạn.

Quý thính giả thân mến, trong cuộc sống chúng ta không ít lần đối diện với những tình huống vượt ngoài tầm tay của con người, nhưng qua mỗi trải nghiệm như thế, chúng ta càng thêm lòng tin cậy nơi thẩm quyền tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng đang đối diện với với nhu cầu cấp bách của đồng bào miền Trung trong những ngày mưa lũ, nước dâng cao, thiệt hại hoàn toàn về mùa màng, tài sản lẫn tính mạng của người dân, xin quý thính giả thêm lời cầu thay, kêu xin sự thương xót của Chúa cho đồng bào, và cũng cầu xin Chúa mở rộng tấm lòng của mỗi con cái Chúa trong sự cứu giúp kịp thời. Có những điều vượt quá tầm tay của con người, nhưng không có điều gì là quá khó cho Chúa. Mọi sự dâng hiến, ủng hộ cho đồng bào miền Trung xin quý thính giả xem thông tin tại phần bình luận của bài tĩnh nguyện. Cầu xin Chúa ban phước trên hết thảy quý vị và dùng mỗi chúng ta để tỏ bày tình yêu và lòng thương xót của Ngài ngay chính hôm nay.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này