Bạn đã bao giờ rơi vào cảnh bị hiểu lầm, khi không ai chịu lắng nghe, không ai thực sự thấu hiểu điều bạn đang mang trong lòng không? Cảm giác ấy thật nặng nề, như thể cả thế giới quay lưng, và bạn phải một mình gồng gánh nỗi oan ức không nói nên lời. Nhưng trong những thời khắc như vậy, hãy nhớ rằng bạn không cô đơn đâu. Có một Đấng hiểu rõ nỗi đau đó oan ức đó hơn ai hết, và Ngài vẫn luôn ở gần bên, sẵn sàng đưa tay nâng đỡ bạn.
Hôm nay, ngày 04/09/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Consuelo Gadon qua chủ đề VƯỢT QUA NỖI ĐAU OAN ỨC.
“Đức Giê-hô-va sẽ chiến đấu cho anh em, còn anh em cứ yên lặng.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:14)
Tôi vừa chuyển đến một ngôi trường mới, và đang loay hoay tìm cách làm quen với bạn bè thầy cô. Vốn dĩ là người khá rụt rè, lúc nào tôi cũng cố tránh gây sự chú ý. Vậy mà không hiểu sao năm đó lại liên tục xảy ra những chuyện xấu hổ. Trớ trêu thay, không ít chuyện oan ức lại xảy ra do giáo viên hiểu lầm tôi.
Sự việc đầu tiên diễn ra trong giờ học tin học. Lúc cả lớp đang chuẩn bị rời khỏi phòng máy thì cô giáo phát hiện một phím bấm của chiếc máy tính chỗ tôi ngồi bị mất. Cô lập tức nổi giận và lớn tiếng quát tháo, nhất quyết cho rằng tôi là người lấy cắp. Cô bắt cả lớp ở lại cho đến khi tôi chịu trả phím bấm, nhưng tôi đâu có lấy nó! Tôi bối rối, xấu hổ và không biết phải làm gì. Tôi chỉ biết bật khóc.
Vài tuần sau, một cô giáo khác tưởng tôi đang nói xấu sau lưng cô, liền bất ngờ ném nguyên cục phấn viết bảng vào tôi. Tôi sững người, không tin nổi chuyện vừa xảy ra. “Cô ấy thật sự ném vào mình sao? Chắc nhầm thôi chứ?” tôi thầm nghĩ. Nhưng rồi cô bắt đầu lớn tiếng la mắng, nói tôi vô lễ và thiếu tôn trọng giáo viên.
Giờ đây, khi đã 42 tuổi, tôi có thể bật cười mỗi khi kể lại mấy chuyện đó. Nhưng hồi ấy thì quả thật chẳng vui chút nào. Tôi đã thật sự tổn thương, đau buồn. Thậm chí tôi còn nghĩ đến chuyện chuyển trường. Bởi chẳng ai muốn kết bạn với một đứa bị mang tiếng là ăn cắp và vô lễ cả.
Sứ đồ Phao-lô cũng từng bị hiểu lầm và vu cáo nhiều lần trong chức vụ của mình. Ông có nhắc đến điều đó trong II Cô-rinh-tô chương 10. Có người nói ông “mềm yếu khi gặp mặt anh em, nhưng lại cứng rắn với anh em khi xa cách” (II Cô-rinh-tô 10:1), nghi ngờ rằng ông “cư xử theo xác thịt” (câu 2), và phán xét rằng: “Khi viết thư thì ông ta nặng lời và gay gắt, nhưng khi có mặt thì lại yếu mềm và lời nói chẳng ra gì” (câu 10). Tôi tự hỏi ông đã cảm thấy thế nào. Liệu ông có đau lòng như tôi không? Dù sao thì ông cũng là con người, cũng mang những cảm xúc như tôi vậy.
Chính Đức Chúa Jêsus cũng không tránh khỏi việc bị chỉ trích. Theo tôi, Ngài là Đấng thấu hiểu điều đó hơn ai hết. Dù hoàn toàn vô tội, Ngài vẫn bị vu khống, bị xét xử oan uổng, và bị kết án tử hình. Trong Giăng chương 8, Đức Chúa Jêsus bày tỏ lòng thương xót với người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội tà dâm, người này thật sự có tội. Theo xã hội thời đó, bà phải bị ném đá đến chết. Nhưng Chúa nói: “Ai trong các ngươi là người không có tội, hãy lấy đá ném vào chị ấy trước đi” (Giăng 8:7). Ôi, giá như hôm đó Đức Chúa Jêsus cũng xuất hiện và biện hộ cho tôi thì hay biết mấy!
Sau những chuyện đó, vẫn còn một vài biến cố khác xảy ra, nhưng Đức Chúa Trời luôn thành tín. Ngay cả trong những ngày tôi chìm sâu trong những tổn thương, hoang mang và bắt đầu nghi ngờ mọi thứ kể cả tình yêu thương của Ngài, thì tôi vẫn chưa bao giờ cảm thấy Ngài đã bỏ rơi tôi. Chính Đức Chúa Jêsus đã nâng đỡ tôi, giúp tôi luôn hướng đôi mắt của mình nhìn lên Ngài.
Mỗi khi gặp chuyện khó khăn, tôi lại chạy đến với Cứu Chúa Jêsus, vì tôi biết Ngài chính là Đấng an ủi tôi. Ngài hiểu cảm giác bị sỉ nhục giữa đám đông là như thế nào, và Ngài luôn thêm sức cho tôi vào những lúc tôi yếu đuối nhất. Tôi đã chọn tha thứ cho các thầy cô của mình, bởi vì cũng như người phụ nữ năm xưa bị bắt quả tang phạm tội, tôi cũng từng làm sai, cũng từng mắc lỗi, và tôi đã được Chúa tha thứ. Đến ngày tốt nghiệp, tôi không chỉ có mối liên hệ tốt đẹp với các thầy cô, mà còn có được những tình bạn thật đáng quý cho đến tận bây giờ.
Thật vậy, Đức Chúa Trời có thể biến những điều tưởng chừng tồi tệ nhất trở nên ích lợi cho chúng ta. Ngài đã làm điều đó cho tôi, và tôi tin chắc rằng Ngài cũng sẽ làm điều đó cho bạn nữa.
Cầu nguyện: Lạy Cha kính yêu, hôm nay con đến trước mặt Ngài với tấm lòng biết ơn, vì biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời của chân lý và sự công bình. Cảm tạ ơn Ngài vì tình yêu và lòng thương xót vững bền mà Ngài dành cho con, thấu hiểu con với mọi nỗi oan ức không thể nói được thành lời, và luôn bên con ngay cả trong những khoảnh khắc tăm tối nhất. Lạy Chúa, xin giúp con đứng vững với tấm lòng bao dung, yêu thương và tha thứ, để làm chứng về ân điển không dứt của Ngài. Con tin cậy nơi sự tể trị của Ngài, biết rằng tay Ngài đang hành động, khiến mọi sự hiệp lại làm ích cho con và cho sự vinh hiển Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, nếu bạn đang chịu đựng tổn thương vì những lời chỉ trích sai sự thật, xin ghi nhớ rằng Chúa vẫn hằng đoái xem bạn, thấu hiểu và yêu thương bạn. Hãy để Ngài chữa lành và phục hồi bạn bằng tình yêu thương không bao giờ đổi thay. Ngài sẽ bênh vực bạn và biến mọi điều tồi tệ thành điều tốt đẹp nhất cho bạn. Bạn có sẵn sàng trao dâng mọi sự lên cho Ngài hôm nay?
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
bình luận