Với một con thú cưng, sợi dây buộc giúp bạn bảo vệ và dẫn dắt nó đi theo ý muốn mình. Vậy trong cuộc sống của bạn, có sợi dây buộc nào có thể bảo vệ bạn tránh khỏi mọi hiểm nguy trong thế giới đầy dẫy tội lỗi này và đi theo ý muốn tốt đẹp của Chúa?

Hôm nay, ngày 01/09/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Bill Gaultiere qua chủ đề SỢI DÂY DẪN DẮT

“Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì hãy bước theo Thánh Linh” (Ga-la-ti 5:25)

Vài tuần trước, tôi giúp con gái 14 tuổi của mình trông chừng những con chó của hàng xóm. Chuyện là gia đình hàng xóm có kỳ nghỉ dưỡng nên con gái tôi nhận nhiệm vụ trông chừng. Đây không phải là công việc vui vẻ gì vì nó bao gồm cả việc phải dọn mớ hỗn độn do những chú chó gây nên. Vậy là tôi phải giúp con dọn dẹp mớ phân và nước tiểu, trong khi con gái tôi thì được trả tiền. Tôi tự hỏi không biết sự sắp xếp này có vấn đề gì không.

Nhưng công việc này cũng có phần thú vị, đó là dắt những chú chó đi dạo. Và cha con chúng tôi cùng đưa những chú chó chạy bộ vòng quanh bờ hồ.

Phải nói đó là một khung cảnh tuyệt vời trước khi mặt trời lặn. Tôi dắt một con và con gái tôi thì dắt con chó còn lại. Thế rồi hai con chó chạy nhanh khiến chúng tôi phải cố gắng chạy theo. Tôi nhận ra chúng đang có một khoảng thời gian vui vẻ và cha con chúng tôi cũng vậy.

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng kêu ăng ẳng và rên rỉ. Chúng tôi ngừng chạy và nhìn xung quanh, thì ra chú chó của tôi đã bị vướng vào bụi gai hoa hồng.

Con gái nhìn tôi với giọng điệu gấp gáp, “Ba ơi, con Spanky bị mù, ba phải giữ chặt dây của nó và dắt nó đi đúng đường”.
Ôi, tôi cảm thấy rất buồn và có lỗi! Tôi đã dẫn Spanky chạy vào bụi gai!

Rất may, chú chó này cũng không xa lạ với việc đó và tỏ ra khá kiên cường. Vì vậy, nó nhanh chóng quay lại con đường, mỉm cười, thè lưỡi, và tiếp tục chạy - lần này là ôm chặt lấy ống chân tôi!

Khi chúng tôi đang chạy, tôi cảm nhận Chúa đang nhắc nhở mình về những gì vừa xảy ra. Tôi nhận ra đây chính là dụ ngôn của Chúa dành cho tôi.

Giống như chú chó Spanky, tôi bị mù và cần Chúa hướng dẫn trên đường đời để tránh khỏi những chông gai tội lỗi của thế giới xung quanh. Cảm tạ Chúa là Ngài chăm sóc tôi tốt hơn so với những gì tôi đã làm với Spanky! Sợi dây kết nối tôi với Chúa để giữ cho tôi an toàn là Lời của Ngài. Cũng giống như Spanky cần dây buộc để có thể ở gần tôi và tránh xa khỏi những bụi gai hoa hồng, tôi cần phải kết nối với Chúa qua những lời Kinh Thánh để tránh xa tội lỗi.

Bạn có đang được buộc chặt vào Chúa trong lời Kinh Thánh hay không? Bạn có lắng nghe tiếng Chúa trong cuộc sống hàng ngày của mình không? Hay bạn thích chạy vào một bụi gai nào đó?

Để được buộc chặt với Lời Chúa không chỉ đơn giản là đọc Kinh Thánh mà thôi nhưng còn phải yêu thích và suy ngẫm cả ngày lẫn đêm như Thi Thiên 1 mô tả. Đó là nhờ Thánh Linh mà sống và bước đi theo Thánh Linh bằng cách mở to đôi mắt thuộc linh để nhìn thấy Đấng Christ phục sinh ở giữa chúng ta và thôi thúc chúng ta tin cậy Ngài là Cứu Chúa của đời sống.

Khi buộc mình vào Lời Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ vui vẻ ôm lấy và đi theo bước chân của Chúa Giê-xu. Kinh Thánh là dây buộc tốt nhất giúp chúng ta đi theo Chúa và biết đâu là ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời dành cho đời sống mình.

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì Ngài yêu thương con. Xin cho con luôn được gắn chặt với Chúa trong Lời Ngài, để con được bảo vệ khỏi những cạm bẫy của thế giới này, và luôn bước đi đúng theo ý muốn Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, Lời Chúa chính là sợi dây buộc giúp bạn gắn chặt vào Chúa, giữ bạn khỏi những nguy hiểm và hướng dẫn bạn bước đi theo thánh ý Ngài. Vì vậy, hãy đến với Lời Chúa. Hãy đọc, học, suy ngẫm ngày đêm và làm theo Lời Chúa để bạn có thể kinh nghiệm sự bảo vệ và dẫn dắt của Chúa trong cuộc đời mình.

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày cảm ơn quý độc giả đã luôn đồng hành và nhắn gửi những phản hồi tích cực về cho chương trình, để cùng khích lệ nhau trong Đức tin. Đặc biệt, ngay trong thời điểm khi chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, lo sợ vì đại dịch.

Cùng trên tinh thần này, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày kêu gọi những tấm lòng tiếp tục hạ mình cầu thay cho đất nước, cho những gia đình đang trong cảnh khốn cùng, thiếu thốn, và…chúng ta hãy cùng nhau nói lời yêu thương...bằng hành động!

Hành động qua lời cầu thay, qua những tin nhắn động viên, khích lệ và nếu có thể hãy dự phần dâng hiến cùng hội thánh, mục vụ qua các công tác cứu trợ.

Bạn thân mến! Nếu bạn đang bế tắc và cần lời cầu thay? Nếu bạn đang thiếu thức ăn và mong nhận được sự hỗ trợ? Nếu bạn cảm động và muốn dự phần cùng Mục vụ Oneway qua những chương trình yêu thương? Xin hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay bằng cách để lại bình luận trực tiếp trên YouTube, Facebook, nhắn tin trên Zalo, Viber qua số điện thoại: 0898 189 819.

Mong được kết nối cùng bạn!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này